Cứu sống 4 ngư dân dạt biển vì sóng đánh chìm thuyền

(Kiến Thức) - Tin từ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 4 ngư dân bị trôi dạt trên biển.

Khoảng 14h chiều 9/11, lưc lượng cứu hộ cũng đã kịp thời cứu sống 4 ngư dân bị trôi dạt trên biển khi tàu cá mang số hiệu TH 1102 TS (công suất 60 CV) của anh Bùi Văn Dũng (32 tuổi, ngụ tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) bị sóng đánh chìm tại cửa lạch Ghép.
Vùng cửa biển Lạch Ghép nơi thuyền anh Dũng bị sóng đánh chìm.
Vùng cửa biển Lạch Ghép nơi thuyền anh Dũng bị sóng đánh chìm.
Trước đó, tàu cứu hộ mang số hiệu BP 341901 (công suất 4.500 CV) của Biên phòng Hà Tĩnh trên đường ra Hải Phòng đã bị hỏng máy tại tọa độ 19,24 độ vĩ bắc, 106,11 độ kinh đông - cách đảo hòn Mê (Thanh Hóa) 16 hải lý về phía đông nam. Nhận được tin, khoảng 14h lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tiếp cận được con tàu trên và đang tiến hành lai dắt vào bờ.

Chuyện tìm mộ thân phụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ đầu dây nối bên kia, tiếng Đại tướng vui mừng, xúc động, nghẹn ngào: “Cảm ơn nhân dân Huế, cảm ơn các đồng chí đã tìm được cha tôi…”.

Chiều 12/1/1977, từ thành phố Huế, Đại tá Thái Bá Nhiệm, Trưởng ban Tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ Võ Quang Nghiêm, điện về Hà Nội báo tin cho Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Từ đầu dây nối bên kia, tiếng Đại tướng vui mừng, xúc động, nghẹn ngào: “Cảm ơn nhân dân Huế, cảm ơn các đồng chí đã tìm được cha tôi…”.

Cảnh dân miền Trung trốn chạy siêu bão Haiyan

(Kiến Thức) - Người dân ở những tỉnh có khả năng rơi vào tâm bão chỉ kịp mang theo chăn, màn và ít đồ ăn di dời đến những địa điểm trú bão.

Một gia đình có nhiều con nhỏ ở Thừa Thiên Huế đang gấp rút chuẩn bị những tư trang cần thiết và dễ mang nhất để di dời đến nơi trú bão. Ảnh: Thừa Thiên Huế Online.
Một gia đình có nhiều con nhỏ ở Thừa Thiên Huế đang gấp rút chuẩn bị những tư trang cần thiết và dễ mang nhất để di dời đến nơi trú bão. Ảnh: Thừa Thiên Huế Online.