Theo People ngày 26/5, cựu cảnh sát Grant Hardin, 56 tuổi, bị giam giữ tại nhà tù ở Calico, Arkansas (Mỹ), từ năm 2017 với tội danh hiếp dâm và giết người. Tuy nhiên, mới đây, khi đang thụ án tù 30 năm, Hardin đã thực hiện một vụ vượt ngục táo bạo.

Vào khoảng 15h40 chiều 25/5, Hardin đã trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách cải trang thành quản giáo.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Stone cho biết Hardin bị xếp vào danh sách tội phạm "cực kỳ nguy hiểm".
Các nhà chức trách đã mở cuộc truy lùng ông ta sau vụ vượt ngục.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Izard đã đăng lên mạng xã hội về vụ vượt ngục của Hardin và cho biết lần cuối cùng ông ta được nhìn thấy đội mũ đen, mặc quần đen và áo đen.
Trước đó, vào tháng 2/2017, Hardin đã nhận tội giết người sau khi bắn chết James Appleton, 59 tuổi, một viên chức làm việc tại thành phố Gateway.
Trong khi đang thụ án 30 năm tù, Hardin cũng nhận tội hiếp dâm một giáo viên tiểu học ở Rogers, Arkansas, vào năm 1997, 5 News đưa tin. Nạn nhân cho biết, Hardin đã chĩa súng đe dọa và cưỡng bức cô sau khi cô rời khỏi nhà vệ sinh của trường.
Theo KFSM, Hardin là cảnh sát trưởng Gateway từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, ông ta đã từ chức vài tháng sau đó.
Ông ta cũng từng làm việc trong Sở Cảnh sát Eureka Springs trước khi từ chức vào ngày 4/10/1996. Người đứng đầu sở cảnh sát lúc đó được cho là đã thông báo với Hardin rằng ông ta sẽ bị sa thải vì nói dối.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù “không thể trốn thoát” gây ám ảnh