Cứu ba du khách lạc trên núi Bà Đen giữa đêm khuya

Ba du khách ở TP HCM đến tham quan núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh bị lạc trong núi vào đêm khuya đã được tìm thấy an toàn.

Chiều 21/4, nguồn tin Công an tỉnh Tây Ninh, vào lúc 18h5 chiều 18/4, phòng trực máy CS113 Công an tỉnh Tây Ninh nhận được điện thoại cầu cứu của ba du khách, họ cho biết đang bị lạc trong núi Bà Đen và hiện mất phương hướng tìm rối ra khi trời bắt đầu tối.
Cuu ba du khach lac tren nui Ba Den giua dem khuya
 Ảnh minh họa.
Thông tin về ba du khách đến từ TP HCM đi lạc trong núi tức tốc được lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng, lên kế hoạch thực hiện cuộc tim kiếm ngay trong đêm.
Do rừng núi và trời tối, nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn đã chia làm nhiều mũi, nỗ lực để tìm khách du lịch bị lạc. Đến 23h50 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ba người khách đi lạc trên núi Bà Đen.
Do lạc trong rừng nhiều giờ liền, ba du khách bị đói, khát và hoảng sợ, lực lượng cứu hộ đã trấn an, cung cấp thức ăn, nước uống để các du khách hồi phục sức khỏe. Đến 0h10 phút rạng sáng ngày 19/4, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn đã đưa thành công nhóm người đi lạc xuống chân núi và đưa ra bến xe Tây Ninh để về TP HCM bình an.

An táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ tại Bình Dương

(Kiến Thức) - Hơn 100 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 3 và các đơn vị thuộc sư đoàn 9 đã được tổ chức lễ truy điệu và an táng một cách trang nghiêm và trọng thể.

Ngày 21/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng. Tỉnh ủy, HDDND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 3 và các đơn vị thuộc Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền đã anh dũng hy sinh vào rạng sáng 22/11/1965 tại Làng 10, ấp Đồng Trại, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
An tang hon 100 hai cot liet si tai Binh Duong
 Đến tham dự buổi lễ truy điệu và an táng có các lãnh đạo cấp nhà nước.

Đồng cỏ ở quận 2 TP HCM bốc cháy, dân chạy tán loạn

(Kiến Thức) - Hàng trăm người dân hốt hoảng bỏ chạy tán loạn khi khói lửa từ đám cháy đồng cỏ khô dự án Khu LHTT Rạch Chiếc rộng hàng chục hecta tấn công.

Khoảng 18h10 ngày 21/4, nhiều gia đình sống gần nút giao thông cầu vượt Cát Lái, đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP HCM xung quanh đất dự án Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì nghe nhiều tiếng truy hô “cháy” khiến cả khu vực hỗn loạn.
Dong co o quan 2 TP HCM boc chay, dan chay tan loan
 Đám cháy bùng phát dữ dội từ đồng cỏ khô đất dự án và nhanh chóng lan rộng đe dọa khu dân cư ở phường An Phú, quận 2.
“Vừa đi làm về đến nhà chưa kịp dựng chiếc xe, tôi nghe tiếng báo động cháy rồi nhìn thấy khói bao trùm, lửa bốc cao nhiều mét và nhanh chóng lan rộng phát ra từ đồng cỏ khô rậm rạp rộng hàng chục hecta thuộc khu đất dự án Liên hợp thể thao Rạch Chiếc”, một người dân kể lại.

Cụ bà đi lạc được người nhà tìm thấy qua Facebook

(Kiến Thức) - Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của dân mạng, một gia đình ở Sài Gòn đã tìm được thân nhân là một cụ bà đi lạc. 

Vô tình gặp một bà cụ đi lạc gặp nạn, không nhớ địa chỉ nhà... một người đàn ông tên Hữu Khoa đã chụp ảnh bà cụ, chia sẻ lên Facebook, qua đó giúp gia đình nhanh chóng tìm thấy người thân và tới đón về. Câu chuyện của cụ bà Giang Chí Hiền mới đây khiến nhiều dân mạng có cái nhìn khác về mạng xã hội ảo ở Việt Nam.
Anh Hữu Khoa, ở TP HCM đăng tin về cụ bà đi lạc từ ngày 1/4. Hình ảnh cụ bà mặt xước sát rất tội nghiệp và những thông tin đi kèm nhanh chóng thu hút sự chú của dân mạng.