Cuồng ghen, nam thanh niên đánh chết bạn gái đang mang thai

Cho rằng bạn gái không chung thủy, Thiện nổi cơn ghen rồi đánh đập thiếu nữ 17 tuổi. Sau 4 ngày nhập viện, nạn nhân qua đời khi đang mang thai.
 

Vì sao bị cáo đánh đập người đang sống cùng mình?".
Trả lời câu hỏi trên của chủ tọa, bị cáo đáp: "Thưa HĐXX, bị cáo... bị cáo chỉ đánh bạn gái vì ghen, không chủ ý đánh chết. Yến tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo".
Trước câu hỏi truy vấn của chủ tọa: "Vậy bị cáo có biết người yêu đang mang thai không?", Thiện ấp úng: "Dạ... dạ sau này bị cáo mới biết".
Lời khai đứt quãng, nhỏ giọt của Phạm Văn Thiện (trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) trước bục xét xử khiến hàng chục người dự khán xôn xao, bàn tán.
"Mày giết chết nó rồi thì còn biện minh gì nữa", một người thân của Yến (18 tuổi, nạn nhân vụ án) bức xúc, nói lớn giữa phòng xử.
Cuong ghen, nam thanh nien danh chet ban gai dang mang thai
Phạm Văn Thiện tại tòa. Ảnh: Hoàng Lam.Mối tình của đôi trai gái quen nhau qua mạng 
Bị cáo năm nay tròn 20 tuổi. Anh ta bị VKSND Hà Nội truy tối tội Giết người với tình tiết tăng nặng là có tính chất côn đồ, khung hình phạt cao nhất ở mức tử hình.
Sau khi rời quê ở huyện ngoại thành vào cuối năm 2011, anh ta đến thuê phòng trọ trong ngôi nhà 5 tầng trên phố Nguyễn Khiết (quận Hoàn Kiếm).
Không có việc làm, Thiện sống nhờ bạn bè và anh em xã hội. Thi thoảng cần người làm, họ rủ Thiện đi giúp, trả công theo ngày.
Còn Yến, cô gái sinh năm 2001 có gia đình ở trên con phố trung tâm nội thành Hà Nội. Yến không sống cùng người thân mà bỏ đi lang thang.
Tháng 4/2018, Thiện quen và nảy sinh quan hệ yêu đương với Yến khi thiếu nữ ở tuổi 17. Hơn một tháng trò chuyện trên mạng, họ mới gặp mặt. Sau vài ngày hẹn hò, Yến dọn về ở cùng người yêu.
Đôi uyên ương đều thất nghiệp lại phải nuôi lẫn nhau nên chỉ sau chục ngày sống chung, họ bắt đầu mâu thuẫn.
Khai trước tòa sơ thẩm, bị cáo trình bày lúc anh ta đi vắng, Yến đã quan hệ tình dục với người khác ngay tại căn phòng trọ của 2 người từng sinh sống.
Trưa 11/6/2018, Thiện nổi cơn ghen nên cả 2 tiếp tục xảy ra cãi vã. Thấy bạn gái bỏ ra ngoài, bị cáo cầm cây chổi đuổi theo rồi đánh. Yến trở lại phòng trọ, tiếp tục bị người yêu dùng dây sạc điện thoại quất vào người.
Trong cơn cuồng nộ, Thiện đấm đá người con gái yếu ớt dù nạn nhân van xin, kêu cứu. Một số bạn bè của Thiện phát hiện sự việc, đến can ngăn nhưng bị anh ta đuổi ra ngoài.
Nửa giờ sau, Thiện vẫn hung hăng đánh đập người yêu khiến khu nhà trọ náo loạn. Theo lời khai, trong lúc hành hạ nạn nhân, Thiện cầm cánh cửa sổ đánh vào đầu Yến.
Thấy thiếu nữ co giật, những người chứng kiến định đưa Yến đi cấp cứu nhưng Thiện ngăn cản. Phải đến khi có người dọa đánh, Thiện mới chịu buông tha.
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn, còn Thiện bỏ về quê. Sau 4 ngày nhập viện, Yến tử vong do suy hô hấp và chấn thương sọ não.
Chỉ vài giờ sau khi biết bạn gái qua đời, Thiện ra công an đầu thú.
Vì sao VKS không đề nghị án tử hình với kẻ giết người?
Phòng xử án chiều 7/6 có 8 hàng ghế nhưng chật kín người. Họ gồm nhân chứng, người nhà của bị cáo và nạn nhân.
Suốt buổi xét xử, Thiện không dám ngoái nhìn phía sau dù đám đông liên tục bàn tán, buông lời trách móc mỗi khi nghe bị cáo khai lại tội ác.
Khi HĐXX hỏi về việc Yến mang thai, Thiện khai sau khi cùng bạn bè đưa thiếu nữ vào viện, bác sĩ nơi đây mới thông báo cho anh ta điều đó. Nhưng Thiện nói bản thân "không tin đó là con của bị cáo".
"Người yêu đang tuổi chưa thành niên, có tình cảm và lại chịu ở cùng mình. Thế mà bị cáo lại đánh đập dẫn đến tử vong. Bị cáo nhận thức ra sao?", HĐXX đặt câu hỏi.
Thiện đứng cúi gằm mặt, tay đan chéo nhau. Anh ta im lặng một lúc rồi trả lời lí nhí, ngắn gọn: "Bị cáo cảm thấy có lỗi".
Sau câu trả lời đó, ở phía sau bục gỗ, người nhà nạn nhân lại xôn xao.
Tiếp tục khai trước tòa, Thiện nói từ nhỏ anh ta đã bị chứng bệnh động kinh và phải dùng thuốc. Đến nay, căn bệnh vẫn chưa khỏi. Ông Thiêm - bố bị cáo - cũng khẳng định điều đó là đúng.
Tuy nhiên, đại diện VKSND cho rằng kết quả trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho thấy, thời điểm phạm tội và khi giám định, Thiện mắc bệnh động kinh toàn thể cơn lớn. Nhưng anh ta có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Phần luận tội, kiểm sát viên đánh giá hành vi của Phạm Văn Thiện có tính chất côn đồ, đánh đập nạn nhân nhiều lần trong thời gian dài. Xét nội dung vụ án, đại diện cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên bị cáo tù chung thân.
"Nếu không phải vì bị cáo mắc bệnh động kinh, VKS đã đề nghị án tử hình bởi hành vi của bị cáo rất côn đồ", kiểm sát viên lập luận khi đối đáp với nhóm luật sư bào chữa cho Phạm Văn Thiện.
Trước lúc tòa nghị án, Thiện đã quay xuống hàng ghế nơi bà Mai (mẹ nạn nhân) ngồi. Bị cáo nói rành rọt, không đứt quãng khi xin lỗi gia đình Yến. "Mong cô tha thứ cho cháu", Thiện nói.
Nghe Thiện bày tỏ sự ăn năn nhưng bà Mai chỉ im lặng, sụt sùi khóc. Người phụ nữ cũng không biết đề nghị gì, chỉ mong HĐXX tuyên án theo quy định pháp luật.
Sau nửa giờ nghị án, chủ tọa chấp nhận đề nghị của đại diện VKS, tuyên bị cáo Phạm Văn Thiện tù chung thân.
* Tên một số nhân vật đã đổi.

Khởi tố 3 phụ nữ đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm, bột ớt lên nữ chủ tiệm spa

3 phụ nữ tham gia vụ đánh ghen kinh hoàng, lột đồ đổ nước mắm, bột ớt lên người một nữ chủ tiệm spa có tiếng ngay trung tâm TP Thanh Hóa đã bị khởi tố để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Hình ảnh chị G. bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man giữa trung tâm TP Thanh Hóa
Hình ảnh chị G. bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man giữa trung tâm TP Thanh Hóa 
Chiều ngày 21-6, tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1976, ngụ phố Bến Ngự, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá), Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1992) và Phạm Thị Thuỳ Dung (Dung "ma ma", SN 1991), cùng ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, để điều tra làm rõ hành vi "Làm nhục người khác".

Trữ gần 1kg ma túy trong quán cà phê, đôi vợ chồng hờ bị bắt

Tiến hành lấy lời khai ban đầu, vợ chồng "hờ" thừa nhận có tàng trữ ma túy trong quán để bán cho người nghiện.

Chiều 8-6, nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Võ Tấn Đạt (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành) cùng vợ "hờ" Nguyễn Chi Nhỏ (SN 1989, ngụ Cà Mau), chủ quán cà phê Thượng Hải, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tru gan 1kg ma tuy trong quan ca phe, doi vo chong ho bi bat
 Quán cà phê nơi tàng trữ ma túy

"Nữ chính" trong vụ đánh ghen như phim chưởng chính thức lên tiếng

Ngay sau khi xảy ra sự việc, 1 tài khoản facebook được cho là cô gái trẻ tuổi bị đánh trong clip đã lên mạng phân trần. Thì ra...

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải hình ảnh vụ việc đánh ghen kinh hoàng diễn ra ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Theo những gì ghi lại trong đoạn clip, một cô gái trẻ mặc váy 2 dây màu trắng bị 1 nhóm người xông vào đánh, trong đó người phụ nữ mặc bộ đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm liên tục túm tóc, đập đầu cô gái này xuống sàn với những cú tát như trời giáng.