Cưới cô vợ một lần đò, đêm tân hôn tôi sửng sốt phát hiện điều này

 Sau khi nghe cô ấy chia sẻ, tôi lại càng thêm thương vợ nhiều hơn. Và đêm tân hôn của chúng tôi vô cùng hạnh phúc, đáng nhớ.

Tôi từng nghe rất nhiều nhưng câu chuyện mọi người kể về đêm tân hôn, vui có, buồn có, nhưng chưa bao giờ lại tưởng tượng nổi chính mình cũng gặp điều bất ngờ tới vậy...

Tôi quen Hương do một người họ hàng giới thiệu. Cô ấy từng qua một lần đò, nghe đâu người chồng cũ khá đẹp trai, giàu có nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà Hương lại ly hôn sau vẻn vẹn 7 tháng kết hôn. Điều đó khiến ai cũng choáng váng, từ người thân cho tới gia đình.

Tận lúc cô ấy xách va li về nhà bố mẹ ruột mới ngã ngửa. Hương thì dứt khoát nói không phải giận dỗi, là nghiêm túc và nhất quyết không quay lại. Nhưng ai gặng hỏi đủ kiểu cô ấy cũng chỉ nói rằng: Tính cách không hợp.

Tới khi chúng tôi yêu nhau, Hương có nói 1 câu thế này: "Thực ra, em vẫn có không ít người đàn ông theo đuổi dù từng 1 lần lầm lỡ. Tuy nhiên, họ lại tò mò, gặng hỏi quá nhiều về quá khứ của em. Anh là ngoại lệ, đó chính là điều khiến cảm cảm động nhất."

Cô ấy thật khéo. Chính vì câu nói đó, tôi cực kì ít, thậm chí chẳng bao giờ chủ động hỏi Hương về người chồng cũ. Đôi lúc cũng tò mò về lý do khiến 2 người họ chia tay nhưng lại cố nén lại.

Tất cả những gì tôi biết được về gã kia đều do thi thoảng lỡ miệng, cô ấy có nói đôi câu vu vơ. Qua những lần thế, tôi hiểu rằng hắn ta mọi thứ đều rất ổn, có mọi thứ một người con gái cần: đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, kiếm tiền cũng ổn, nhẹ nhàng, trầm ổn... Tuy nhiên có vẻ hắn lại khá lạnh lùng, vô tâm, không bao giờ hỏi han hay đưa Hương đi chơi. Mà cô ấy rất cần điều đó. Và nhiều điều nho nhỏ khác nữa khiến Hương dứt áo ra đi không tiếc nuối.

Cuoi co vo mot lan do, dem tan hon toi sung sot phat hien dieu nay

Chúng tôi yêu nhanh, cưới cũng vội. Thực ra bởi tôi đã ngoài 30, nên tôi ngỏ lời sớm. Bố mẹ tôi lúc này chẳng quá quan trọng chuyện con dâu từng 1 đời chồng, vì Hương xinh, giàu, giỏi giang.

Về phần Hương, dù từng đổ vỡ nhưng cô ấy cũng có niềm tin tôi sẽ là người chồng tốt. Không chỉ do người họ hàng đánh giá vậy, mà bản thân cô ấy cũng thích trò chuyện với tôi.

Đám cưới diễn ra khá thuận lợi. Đêm tân hôn, tôi thực ra cũng khá mong chờ vì quãng thời gian yêu chưa từng đi quá giới hạn. Gần 3 tháng hẹn hò, thi thoảng tôi cũng gạ gẫm Hương đi khách sạn hoặc chơi xa, nhưng đen đủi đều dính lúc Hương đang tới ngày. Rồi trong tuần thì 2 đứa bận rộn công việc, cuối tuần cô ấy hoặc tôi lại đi công tác.

Tối hôm đó, sau khi xử xong đống phong bì, vàng cưới, chúng tôi bắt đầu lao vào nhau. Tận khi tôi bật đèn, mới hốt hoảng thấy vệt máu đỏ dưới ga trải giường... Tôi sốc, hỏi Hương: "Em, em lại đang bị à?"

Hương lắc đầu. Cô ấy bối rối mãi mới vẫn không nói nên lời. Tôi mới hỏi thêm: "Đây là lần đầu tiên?"

Rồi Hương gật. Tôi càng sốc hơn. Ôm cô ấy vào lòng, rồi tôi thủ thỉ: "Không phải em từng có chồng rồi sao? Vậy nên khi biết em chưa từng làm chuyện ấy anh rất bất ngờ. Nhưng đương nhiên, anh cũng rất vui vì là người đàn ông đầu tiên của em".

Có lẽ thấy thái độ ân cần của tôi, Hương mới nghẹn ngào thú nhận với tôi rằng chồng cũ là một người đồng giới nam. Anh không có cảm xúc với nữ. Và cưới Hương cũng chỉ nhằm là bình phong, mong muốn cô sinh con cho hắn. Thế nên, hắn chẳng bao giờ động vào người vợ.

Nhưng như đã nói, hắn muốn Hương sinh con cho mình. Và ngay đêm tân hôn của 3 năm trước, gã đã lén chuốc cho Hương say, sau đó đưa người bạn của mình vào. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã phát hiện, bởi tửu lượng của Hương tốt hơn hắn tưởng.

Hương tức giận, đau đớn, những ngày sau đó khi phát hiện sự thật cô lại càng sốc. Nhưng cuối cùng, chồng cũ cầu xin Hương giữ bí mật, hứa sẽ chuyển khoản hàng tháng cho cô coi như là phí bồi thường thanh xuân. Và đó chính là thỏa thuận giữa cả 2, cũng là lý do Hương không chia sẻ thật sự lý do ly hôn.

Tôi nghe xong dù rất bất ngờ, nhưng cũng khá vui vẻ, càng thương vợ của mình hơn nữa.

Đêm tân hôn, vợ đưa bản hợp đồng tiết lộ bí mật động trời

Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã sang trang mới khi cưới được vợ giàu. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, tôi luôn muốn có cuộc sống giàu sang. Tôi thích được đi trung tâm thương mại, mua sắm không cần nhìn giá. Tôi thích cảm giác được khen ngợi và tôn trọng. Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không giàu nổi. Dù lương hàng tháng tôi kiếm được gần 30 triệu nhưng tôi phải gồng gánh nuôi 3 đứa em cùng cha mẹ già. Nhiều đêm, tôi nằm suy nghĩ mà chán chường, chẳng biết bao giờ mới mua nổi một căn nhà ở thành phố, có cuộc sống mình mơ ước.

Cho đến khi gặp N trong một lần đi bar, tôi như tìm được cơ hội đổi đời. N sang trọng, quyến rũ, ăn mặc toàn đồ hiệu và nhảy nhót sành điệu. Chúng tôi nhanh chóng kết đôi rồi cho số điện thoại liên lạc. Khi biết N là tiểu thư cành vàng lá ngọc , tôi càng ra sức tấn công. Quả nhiên, chỉ sau hai tháng yêu nhau, N đã đồng ý làm vợ tôi. Khi N nhận lời cầu hôn , tôi mừng đến mức ôm chặt lấy cô ấy mà cảm ơn. Thế rồi chúng tôi vẽ vời bao nhiêu mộng ước sau khi kết hôn. N còn tuyên bố sẽ để tôi cùng đứng tên trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố mà cô ấy đang ở.

Đêm tân hôn, tôi chạm phải ánh mắt lúng túng, lo sợ của chồng

Chồng tôi nói xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Phải một lúc sau anh mới lững thững bước ra, trông mệt mỏi vô cùng.

Tôi đang phải trả giá cho lựa chọn sai lầm của mình. Trước đây, tôi luôn nghĩ chỉ cần hai người có tình cảm với nhau, sống bên nhau hạnh phúc là được. Bây giờ khi đã kết hôn, tôi mới cảm nhận để giữ lửa hôn nhân , tình yêu vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.

Có lẽ mọi người sẽ chê cười, khi tôi kết hôn với một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Anh đã từng có một đời vợ, các con cũng đã khôn lớn và có gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn bị thu hút bởi vẻ ngoài từng trải và sự chu đáo của anh.

Đêm tân hôn tôi hóa đá khi chồng mở cửa phòng

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi chồng trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết chồng vào. Song tới khi nhìn thấy chồng xuất hiện ở cửa phòng, tôi lập tức hóa đá.

Phụ nữ lấy chồng, chắc hẳn ai cũng mong muốn có chỗ nương tựa vững chắc để bản thân được an nhàn, thảnh thơi.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc, gia đình lại nghèo và nhiều gánh nặng. Vì thế khi được mai mối cho người đàn ông đáng tuổi bố mình, tôi suy nghĩ không lâu liền gật đầu đồng ý.