Cưới 2 tháng, vợ bầu 3 tháng... chàng trai cay cú nghi bị “sập bẫy”

(Kiến Thức) - Quen nhau qua mạng, Tiểu Ngô và Tiểu Triệu nhanh chóng kết hôn. Thế nhưng mái ấm không ngừng sóng gió bởi cái thai trong bụng người vợ.

Tiểu Ngô năm nay 30 tuổi, làm công nhân kiếm sống qua ngày. Cách đây 2 tháng, anh quen Tiểu Triệu qua mạng. Sau lần gặp riêng, cả hai bắt đầu hẹn hò rồi kết hôn chóng vánh. Chỉ sau 2 tháng kết hôn, vợ được bác sĩ thông báo thai được 3 tháng tuổi. Chính điều này khiến Ngô cảm thấy không thể chấp nhận được.
Cuoi 2 thang, vo bau 3 thang... chang trai cay cu nghi bi “sap bay”
 Từ khi vợ mang thai, sóng gió ập đến gia đình nhỏ.
Trước sự bất mãn của chồng, Triệu cho rằng bản thân mình đang mang giọt máu của Ngô. Dù cả hai mới kết hôn được 2 tháng song lần quan hệ đầu tiên tính đến nay cũng vừa đúng 3 tháng. Nếu Ngô nghi ngờ vợ có thai với người khác, anh hoàn toàn có thể đợi đến khi đứa trẻ sinh ra rồi xét nghiệm xác định quan hệ cha con. Bằng không, nếu Ngô kiên quyết chia tay ngay bây giờ, anh phải bồi thường cho cô khoản tiền 2 triệu tệ.
Đứng trước yêu cầu của vợ, Ngô càng không thể chấp nhận. Anh cho rằng để đón cô dâu về nhà phải chi tới 500.000 tệ (hơn 1,7 tỷ). Anh không tiếc tiền song việc vợ “cài bẫy” để bắt mình “đổ vỏ” khiến Ngô cảm thấy cay cú. Anh muốn vợ tạm về nhà đẻ, đợi đến khi sinh ra quả đúng là con mình thì sẽ dùng kiệu tám người khiêng để đón về. Không những vậy, anh sẽ bồi thường thêm 500.000 tệ.
Ai cũng đưa ra cái lý của mình, hai vợ chồng cãi nhau dữ dội. Cuối cùng Ngô quyết định làm thủ tục ly hôn. Anh cũng yêu cầu vợ hoàn trả số tiền 500.000 tệ đã chi tiền quà cưới trước đó. Trước sự việc Tiểu Triệu nhất quyết đòi 2 triệu tệ như món tiền để cô ấy đồng ý ly hôn, Ngô cho biết sẽ nhờ luật pháp để phân xử.

Trai phố dẻo mỏ và màn lừa tình siêu hạng khiến gái quê "sập bẫy"

Vậy mà sau khi mặn nồng cùng tôi và ôm gọn số tiền của tôi, “tình yêu” nồng cháy ngọt ngào đó đã một đi không trở lại. Tôi biết mình ngu dại nên mới sa bẫy kẻ lừa tình, liệu có phải đã quá muộn để tôi ân hận?

Theo tình cũ vào nhà nghỉ, tôi "sập bẫy" 2 người đàn bà

Trong cái đêm chia tay đời độc thân để chuẩn bị lấy vợ, tôi rơi vào bẫy của cả tình cũ và vợ tương lai. Cuộc đời tôi phút chốc mà thành bi kịch vì hai người đàn bà.

Còn đúng 1 tháng nữa là tôi lấy vợ. Cuộc hôn nhân này lẽ ra phải diễn ra suôn sẻ nhưng rồi nó đổ bể chỉ vì sự toan tính và nghi ngờ của hai người đàn bà: Một người tôi đã từng yêu và một người tôi đang yêu.

Khẩn cầu “ngủ một lát” không được, cậu bé gục chết trên bàn học

(Kiến Thức) - Khẩn cầu mẹ cho “ngủ một lát” nhưng không được, cậu bé đành quay trở lại với bài tập trên lớp. Thế nhưng, đây cũng là câu nói cuối cùng của cậu bé 11 tuổi trước khi gục chết trên bàn học.

Aboluowang đưa tin, một bệnh viện thành phố tiếp nhận cậu bé 11 tuổi bất tỉnh. Dù nỗ lực cấp cứu song bác sĩ không kéo được cậu học trò nhỏ khỏi lưỡi hái tử thần.
Theo lời kể của bà mẹ, hôm đó đứa trẻ đang làm bài tập được giao ở lớp học thêm. Cậu bé có nói hơi mệt và muốn ngủ một lát. Nhìn đồng hồ chỉ 22h, mẹ giục cậu hoàn thành nhanh rồi đi ngủ.