Cưới 13 năm vợ không chịu sinh con, chồng đòi bồi thường nửa tỷ

Kết hôn được 13 năm nhưng vợ không chịu sinh con và đòi ly hôn khiến anh chồng bức xúc và kiện đòi bồi thường nửa tỷ.

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Đồng Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc đã xét xử một vụ dân sự đặc biệt. Nguyên đơn là anh Lý yêu cầu người vợ họ Vương bồi thường 150.000 tệ (khoảng 540 triệu đồng) vì tổn thất tinh thần nghiêm trọng.
Theo bản án, hai người quen nhau khi anh Lý chưa từng kết hôn còn chị Vương đã ly hôn và có một cô con gái nhỏ.
Sau khoảng thời gian yêu nhau, năm 2008, hai người chính thức đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, chị Vương cùng con gái về sống chung với anh Lý. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra khá êm đềm. Lý thương và chăm sóc con riêng của vợ rất tốt.
Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, anh Lý chờ mãi không thấy vợ "có tin vui". Sau đó, Lý mới phát hiện vợ đã triệt sản sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.
Lý nhiều lần yêu cầu chị Vương làm phẫu thuật khôi phục khả năng sinh nở nhưng bị từ chối. Chị hứa sẽ bên chồng đến đầu bạc răng long. Tình cảm giữa hai người cũng tốt đẹp nên Lý chấp nhận chuyện vợ không sinh con nữa, bằng lòng nuôi dưỡng con riêng của vợ như con ruột.
Cuoi 13 nam vo khong chiu sinh con, chong doi boi thuong nua ty
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên một thời gian sau đó, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Vương hai lần đòi ly hôn vào năm 2019 và 2021, kết quả đều bị bác đơn vì không đủ bằng chứng chứng minh tình cảm vợ chồng đã hoàn toàn rạn nứt.
Cho rằng vợ đã phản bội lời thề hẹn năm xưa, anh Lý yêu cầu vợ phải trả phí tổn thất tinh thần 150.000 tệ (tương đương hơn 500 triệu đồng) cho 13 năm hôn nhân mà vợ không chịu sinh con. Anh hy vọng, khoản tiền đó sẽ khiến vợ rút đơn.
Người vợ chẳng đoái hoài gì, vẫn cương quyết ly hôn khiến bố mẹ của anh Lý vô cùng buồn bã. Lúc này, Lý không thể chịu nổi nữa nên đâm đơn kiện vợ ra tòa.
Tháng 12, TAND quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh, bác đơn kiện của Lý. Tòa cho rằng việc sinh con không phải là kết quả tất yếu của hôn nhân, người phụ nữ không phải là công cụ sinh đẻ. Công dân có quyền sinh đẻ, đồng thời cũng có quyền tự do lựa chọn không sinh con.
Theo luật pháp, vợ chồng đều có quyền bình đẳng về vấn đề sinh sản, khi xảy ra xung đột thì bên nam không được đòi quyền lợi của mình trái với ý muốn của bên nữ.
Khi phán quyết của tòa án được đưa ra, hầu hết mọi người đều đồng tình. Tuy vậy, cũng có người trách móc chị Vương.
“Phụ nữ không phải là cái máy đẻ nhưng nếu không muốn sinh con thì cũng nên nói thẳng với người đàn ông của mình. Trong hôn nhân, trung thực là tiêu chí không thể bỏ qua”, một ý kiến được nhiều người tán đồng.

Người đàn ông sống cùng nhà với 7 vợ và 19 người con

Luật hôn nhân ở đa số các quốc gia chỉ cho phép một vợ một chồng. Tuy nhiên, vẫn có người có “5 thê 7 thiếp” sống chung nhà.

Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con

Ông Philip Sharp, một giáo sĩ Do Thái tự xưng và là một doanh nhân kinh doanh đồ cổ là một ví dụ điển hình. Ông gây dựng được một sự nghiệp vững vàng với của ăn của để cùng căn nhà trị giá 675.000 bảng Anh (hơn 20 tỷ đồng) ở Đông Sussex, Anh.

Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-2
Nhờ sự nghiệp phất lên, ông Philip Sharp cũng khá đào hoa trong chuyện tình cảm. Ông từng kết hôn với người vợ đầu và là người vợ hợp pháp duy nhất có tên Hadass. Tuy nhiên, họ ly hôn vào năm 1999 bởi người đàn ông này có ý định cưới nhiều người khác.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-3
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, người đàn ông này lần lượt đưa về nhà 7 bà vợ lẽ, người già nhất đã 76 tuổi còn người trẻ nhất đã 41 tuổi.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-4
Philip bắt đầu lấy thêm vợ khi ông 40 tuổi. Ông cho biết: “Trước đó, nếu bạn hỏi tôi nghĩ thế nào về một người đàn ông có nhiều vợ, tôi sẽ nói đó là điều không chấp nhận được. Nhưng bạn sẽ không bao giờ hiểu được điều đó nếu không đặt nó vào ý nghĩa trong kinh thánh”.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-5
Khi câu chuyện về ông Philip Sharp và 7 người vợ được truyền thông biết đến rộng rãi. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và nghi ngờ mối quan hệ trong gia đình này. Tuy nhiên, họ vẫn sống chung với nhau trong một nhà vô cùng êm đềm.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-6
Trong căn nhà hơn 20 tỷ, ông Philip chia thành nhiều gian phòng riêng và mỗi người vợ sẽ được ở tại một gian phòng.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-7
Ông chia lịch theo từng tuần, mỗi ngày ngủ cùng một bà để không ai phải tị nạnh với nhau. Cách phân lịch này đã chứng minh hiệu quả khi "cả nhà cùng vui", hiếm khi xảy ra cãi vã.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-8
Dù vậy, sự độc tài trong lối sống gia đình của đàn ông này cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Ông Philip không cho phép bất kỳ người vợ nào được lộ mặt trước người đàn ông lạ. Tất cả bọn họ đều phải đội mũ giấu mặt.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-9
Ông yêu cầu người vợ phải chấp nhận cuộc sống mà không có bất kỳ đám cưới nào diễn ra vì theo quan niệm của người đàn ông này, lần quan hệ tình dục đầu tiên chính là lần cả hai đã làm đám cưới với nhau.
Nguoi dan ong song cung nha voi 7 vo va 19 nguoi con-Hinh-10
Tháng 12/2019, ông Philip qua đời vì bệnh tật, bỏ lại 7 cô vợ cùng 19 người con. Theo nguyện vọng, ông được những người vợ con chôn cất ở nghĩa trang địa phương và đặt cạnh mộ mẹ mình. Ảnh: Daily Star. 

Nuôi 3 người con hơn 20 năm mới biết mình bị vô sinh

Có lẽ ngay cả trong mơ, người đàn ông này cũng không thể tin rằng 3 người con trai mà ông nuôi nấng suốt hơn 20 năm lại không phải con ruột mình.

Tỉ phú kiêm nhà sáng lập trang web so sánh MoneySupermarket.com, Richard Mason, 55 tuổi đã chia sẻ câu chuyện buồn này của mình với The Mail hôm 6-1.
Cách đây hai năm, ông Mason được chuẩn đoán mắc xơ nang, căn bệnh di truyền khiến nam giới không thể sinh con tự nhiên. Sau khi tiến hành kiểm tra DNA và các xét nghiệm khác, ông Mason chắc chắn rằng ba người con trai được nuôi nấng suốt 21 năm qua không phải là con ruột ông.

Bò dưới chân vợ để níu kéo, người đàn ông nhận kết ê chề

Quỳ gối cầu xin, thậm chí chui qua háng vợ giữa đường để níu kéo cuộc hôn nhân 20 năm nhưng người đàn ông nhận lại cái kết ê chề.

Vụ việc xảy ra ngày 8/11 đối diện một trung tâm mua sắm sầm uất ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hành động của cặp vợ chồng ngay trên đường phố thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Sau một hồi cãi vã, người đàn ông khoảng 50 tuổi trực tiếp quỳ xuống, ôm chân vợ cầu xin nhằm níu kéo cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, người phụ nữ lại tỏ vẻ vô cùng tức giận.