
- "Nhiều người cho rằng tôi kiếm được hàng triệu USD nhờ chuyện này. Điều đó thật điên rồ", Monica Lewinsky một mực phủ nhận.
Cơn ác mộng Monica Lewinsky
Năm 1998, Tổng thống Bill Clinton chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình với nữ thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. Chiếc váy màu xanh dương của Lewinsky với các dấu vết tinh dịch của Clinton đã buộc ông phải thừa nhận vết nhơ của mình.
Nhờ những bước đi khéo léo và sự góp sức đắc lực của Đệ nhất phu nhân Hillary, vụ bê bối đã được dẹp yên. Nhưng nó cũng khiến sự nghiệp và gia đình Bill Clinton lao đao trong một thời gian dài và khiến Clinton mang tiếng xấu cả đời.
Chạy trốn
Sau khi phải rời khỏi Nhà Trắng, Lewinsky được nhận vào Lầu Năm Góc nhưng công việc đó không khiến cô thỏa mãn. Người phụ nữ trẻ tìm đến Bin Clinton, khóc lóc, đe dọa và cả tán tỉnh để ép ông tìm cho cô một công việc tốt hơn. Lewinsky thậm chí đã gửi cho Bin Clinton một danh sách 5 công ty quan hệ công chúng tại New York mà cô muốn được nhận vào làm nhưng bị từ chối.
Vụ bê bối đã mang lại cho Monica Lewinsky hàng loạt các hợp đồng sách, truyền hình, phim tài liệu... trị giá từ vài trăm nghìn tới hàng triệu USD và một cuộc sống hào nhoáng. Ban đầu cô rất thích thú với điều đó. Trên truyền hình tràn ngập hình ảnh Lewinsky tươi cười với những chiếc máy quay theo chân cô tới mọi nơi.
Lewinsky thậm chí còn xuất hiện trên Tạp chí Vanity Fair, cô tạo dáng khêu gợi kiểu Marilyn Monroe với chiếc khăn choàng lông cùng vẻ thỏa mãn tràn trề trên khuôn mặt. Nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ để Lewinsky chi trả các khoản thuê luật sư, trợ lý nhằm giải quyết hậu quả của scandal. Nữ thực tập sinh nổi tiếng nhất nước Mỹ khẳng định cô không hề giàu có như nhiều người vẫn nghĩ.
Dần dần, sự nổi tiếng bắt đầu trở thành gánh nặng. Việc đi lại mọi nơi với Lewinsky giống như một cuộc phiêu lưu. Mỗi khi đi xa, ngoài việc cải trang, cô phải thường xuyên liên lạc với nhân viên phòng dịch vụ đặc biệt của hãng hàng không để đặt chỗ với tên giả. Cô không dám đi tàu điện ngầm hay taxi vì bị xoi mói và bị những người quá khích trêu ghẹo.
Năm thứ 2 sau vụ bê bối, Monica chuyển tới Manhattan, New York để quản lý công ty riêng của mình là The Real Monica Inc, chuyên sản xuất ví và túi xách. Sau đó vài năm, để tránh cuộc sống liên tục bị phơi bày trên mặt báo, Lewinsky sang Anh học chuyên ngành kinh tế.
Dần dần, sự nổi tiếng bắt đầu trở thành gánh nặng. Việc đi lại mọi nơi với Lewinsky giống như một cuộc phiêu lưu. Mỗi khi đi xa, ngoài việc cải trang, cô phải thường xuyên liên lạc với nhân viên phòng dịch vụ đặc biệt của hãng hàng không để đặt chỗ với tên giả. Cô không dám đi tàu điện ngầm hay taxi vì bị xoi mói và bị những người quá khích trêu ghẹo.
Năm thứ 2 sau vụ bê bối, Monica chuyển tới Manhattan, New York để quản lý công ty riêng của mình là The Real Monica Inc, chuyên sản xuất ví và túi xách. Sau đó vài năm, để tránh cuộc sống liên tục bị phơi bày trên mặt báo, Lewinsky sang Anh học chuyên ngành kinh tế.

Tình duyên dang dở
Lewinsky luôn nói cô muốn có cuộc sống của một phụ nữ bình thường, lấy chồng và sinh con. Nhưng cho đến nay, ở tuổi 38, người từng được mệnh danh là "đệ nhất tình nhân" lừng lẫy những năm 1990 của nước Mỹ vẫn chưa làm được điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn, Lewinsky cho biết thỉnh thoảng cô có hẹn hò nhưng không kéo dài được lâu. Cô vẫn cảm thấy bị đe dọa bởi những chuyện đã qua.
"Nếu tôi là một người đàn ông và biết tất cả những chuyện đó, tôi không chắc mình muốn hẹn hò với cô ta", Lewinsky nói. Chuyện tình ái quá nổi tiếng và từng chi tiết đời tư bị phơi bày trên báo khiến đàn ông ngại tiếp cận Lewinsky. Khi chuyển đến New York, cô cũng có một mối quan hệ nghiêm túc với nhà làm phim Mick Reed nhưng hai người đã chia tay sau một thời gian ngắn.
Bạn của cô nói: "Monica chưa bao giờ quên được Bill. Cô ấy nói với tôi: "Sẽ không có người đàn ông nào trong cuộc đời tôi có thể khiến tôi thấy hạnh phúc như anh ấy’". Không biết trong lời thổ lộ đó có bao nhiêu phần trăm là thực. Nhưng tháng 2 năm nay Lewinsky đã trở lại Mỹ, tham gia vào một bộ phim tài liệu về Bill Clinton. Bộ phim dành một phần khá lớn đề cập đến cuộc sống tình ái của cựu Tổng thống Mỹ.
Thu Thương (Theo Washington Post, NY Mag, CNN, Mail)
[links()]