'Cúng vong' hàng trăm triệu, bệnh nhân vẫn nhập viện Tâm thần

Nghe lời thầy bói, nhiều gia đình không tin người thân của mình bị bệnh tâm thần mà cho rằng con mình, vợ mình bị “ma hành”, phải “cúng vong” thì bệnh mới khỏi.
 

Thậm chí có gia đình còn bỏ ra hàng trăm triệu đồng mở phủ để con được hưởng “lộc trời”, cứu độ nhân gian cho thiên hạ. Hậu quả, tiền mất tật mang, bệnh nhân bị bệnh tâm thần ngày càng nặng.
Tại khoa Nữ, Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức, bệnh nhân Nguyễn Thị T., khi mới mắc bệnh, gia đình liền lập điện thờ cúng bái mất hàng trăm triệu đồng, nhưng càng cúng, bệnh tình càng nghiêm trọng. Khi đó, người nhà mới đưa đi viện thì bệnh đã rất nặng.
Bệnh nhân T. nhập viện được 1 thời gian, khi bệnh tình thuyên giảm, gia đình tiếp tục xin bệnh viện cho bệnh nhân được ra viện để về nhà làm lễ. Bởi thầy bói đã phán, chị T. chả có bệnh gì, chỉ là do người “âm hành”, phải mở phủ bệnh mới khỏi được.
Mặc dù bác sĩ đã hết lời giải thích, gia đình nhất quyết đưa con về mở phủ. Lần thứ hai, bệnh nhân T. vẫn không khỏi, mà ngược lại, bệnh càng ngày càng nặng.
'Cung vong' hang tram trieu, benh nhan van nhap vien Tam than
Cho rằng bị "ma hành", hầu hết bệnh nhân đều được gia đình mời thầy cúng về "bắt vong". 

Bác sĩ Trương Văn Tuần - khoa Nữ, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức cho biết, nhiều gia đình khi thấy con mình có những hành động bất thường của chứng tâm thần, thậm chí bị bệnh rất nặng, đều nghĩ là do “người âm” hành.
“Có gia đình quyết tâm đưa con về cúng bái bởi thầy cúng khẳng định, qua giai đoạn này sẽ được hưởng “lộc trời”, mở phủ để cứu độ nhân gian”, bác sĩ Tuần nói.
Tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, hầu hết bệnh nhân tâm thần trước khi nhập viện đều được các gia đình mời thầy về “bắt vong”. Nhiều gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, phải đi vay mượn để cúng bái nhưng bệnh không khỏi.
“Tâm thần là một căn bệnh, phải điều trị bằng thuốc và liệu trình tâm lý. Đáng tiếc là nhiều người vẫn còn mê tín dị đoan, cúng bái, vừa tốn kém, lại còn khiến người bệnh mất cơ hội điều trị ở giai đoạn đầu. Hầu hết bệnh nhân vào bệnh viện đều là bệnh nặng, sau khi 'vái tứ phương' không khỏi mới tìm đến chúng tôi”, bác sĩ Tuần cho biết.
Thực tế đã có nhiều bệnh nhân bệnh tình không thế cứu vì người nhà mê tín dị đoan, tin vào cúng mái, để bệnh nhân mất đi cơ hội vàng trong điều trị.

Tâm sự của người đàn ông bị bạn gái gài ma tuý, đẩy vào tù

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 10/4, Vân cho biết do nhiều lần bị đánh đập, thậm chí bị bắt cóc con nên mới muốn cho Thiện vào tù.

Sáng 10/4, Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm mở phiên toà xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) về hành vi "Vu khống" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Bị hại là Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) - người tình của Vân.

Phát hiện đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia lớn chưa từng có

Hai phụ nữ Việt Nam cấu kết với đối tượng người Trung Quốc đứng ra tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia lớn chưa từng thấy.

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Phạm Thị Huế (35 tuổi; trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Ninh Thị Hải Yến, (31 tuổi; ở số 13, Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại".
Phat hien duong day mang thai ho xuyen quoc gia lon chua tung co
Nơi các thai phụ người Việt được chăm sóc, chờ ngày sinh nở. 
Theo tài liệu điều tra, nhận được tin báo của quần chúng tại ngôi nhà có treo biển cafe Famyli số 79 (ở tổ 2B, khu 1A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) diễn ra một số hoạt động bất thường, có nghi vấn về việc tổ chức mang thai hộ, ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã phối hợp cùng Công an phường Hồng Hải tiến hành kiểm tra nhân, hộ khẩu, xác định bên trong ngôi nhà có 3 người đang tạm trú là Phạm Thị Huế; Trần Văn Khải (21 tuổi; trú tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Hồng T. (30 tuổi; trú tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Do thời điểm kiểm tra không có chị T. ở nhà nên Cơ quan Công an đã triệu tập Huế và Khải về trụ sở để làm việc.