Cụ già ăn xin bị cướp...gần 1 tỷ đồng

Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhóm thanh niên gồm về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Trần Quốc Việt, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Dân, Nguyễn Thái Tài (cùng ngụ huyện Tam Nông) khai nhận Trần Quốc Việt là người cầm đầu vụ cướp.
Sau nhiều ngày theo dõi, biết được ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi, tạm trú thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) giấu nhiều vàng trong khi hay ngủ lang thang nên cả bọn thay nhau rình rập.
Tối 21/12, phát hiện ông Cưng ngủ ở khu vực chợ thực phẩm thuộc khóm 2, thị trấn Tràm Chim, cả nhóm đã xông vào khống chế, cướp vàng.
Ông Cưng là người ăn xin quê ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), do mâu thuẫn với con cháu nên từ hơn 2 năm nay đã bỏ nhà đi tới thị trấn Tràm Chim ăn xin và ngủ lang thang các nơi trong thị trấn.
Người dân địa phương và con cháu ông Cưng không biết ông giữ trong người khối tài sản lớn như thế.
Đến nay, Công an huyện Tam Nông đã thu giữ 7 lượng vàng từ các nghi phạm cùng số tiền mặt 29 triệu đồng, trong khi ông Cưng báo với cơ quan điều tra là ông bị cướp lấy mất 25 lượng vàng các loại.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Zone 9 thành... nhà hoang

Tối 24/12, khu Zone 9 (Hà Nội) đã bị cắt điện, nước. Đến trưa 25/12, không hề có hoạt động gì diễn ra, chủ cửa hàng khóa kín cửa lo tìm chỗ chuyển đi.

Không gian yên ắng bao trùm khu Zone 9, từ sáng đến trưa nơi đây không có hoạt kinh doanh gì diễn ra. Chủ kinh doanh không có điện nước sử dụng.
 Không gian yên ắng bao trùm khu Zone 9, từ sáng đến trưa nơi đây không có hoạt kinh doanh gì diễn ra. Chủ kinh doanh không có điện nước sử dụng.
Trưa 25/12, cuộc họp giữa các hộ kinh doanh tại đây diễn ra với vấn đề chính là làm việc với Cty Thành Đạt về hợp đồng thuê mặt bằng và yêu cầu được cấp lại điện, nước để ở lại trông đồ đạc trong khi tìm nơi chuyển đi.
Trưa 25/12, cuộc họp giữa các hộ kinh doanh tại đây diễn ra với vấn đề chính là làm việc với Cty Thành Đạt về hợp đồng thuê mặt bằng và yêu cầu được cấp lại điện, nước để ở lại trông đồ đạc trong khi tìm nơi chuyển đi.

Ăn xin kiểu Tây ở trung tâm Sài Gòn

Chiều tối 25/12, nhiều người bất ngờ khi thấy một... ông Tây ngồi bệt xuống vỉa hè đường Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành, Q.1, đặt kế bên mình một chiếc lon sắt, thổi harmonica.

Cách hành khất đúng theo phong cách... Tây khiến khá đông người đi đường ngoái nhìn. 
Người hành khất Tây phùng má thổi kèn.
 Người hành khất Tây phùng má thổi kèn.
Tuy nhiên, khả năng âm nhạc của ông không tốt, có vẻ như chỉ thổi cho kèn phát ra tiếng kêu nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. 
Nhiều người hào phóng cho 5.000 đồng, có người cho 10.000 đồng, 20.000 đồng.
 Nhiều người hào phóng cho 5.000 đồng, có người cho 10.000 đồng, 20.000 đồng.
Rất đông du khách nước ngoài đi ngang, nhưng chẳng ai giúp ông Tây này, trong khi đó, có lẽ vì thương người đàn ông bất hạnh nơi đất khách quê người mà khá nhiều người Việt ghé lại cho tiền. 
 

Kẻ 7 lần cướp vàng trên quốc lộ sa lưới

(Kiến Thức) - Cứ mỗi lần hết tiền tiêu xài, các đối tượng lại tổ chức ra quốc lộ 14 chặn người đi đường để cướp vàng như một "nghề" kiếm sống qua ngày.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, ngày 8/8 vừa qua Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã xác định đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp vàng táo tợn trong suốt 3 tháng qua trên quốc lộ 14, đoạn từ huyện Krông Búk đến thị xã Buôn Hồ là Mai Phạm Hùng (19 tuổi), ngụ tại thôn 1, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk.
Cùng ngày, VKSND huyện Krông Búk cũng đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với Mai Phạm Hùng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.