Cư dân KĐT Tân Tây Đô “kêu trời” vì chuông báo cháy... giả?

(Kiến Thức) - Cư dân ở tòa nhà HHA khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội) hốt hoảng tháo chạy khi chuông báo cháy kêu loạn. Trong đó có sản phụ vừa sinh được một tuần cũng phải ôm con từ tầng 20 chạy xuống.

Ngày 6/4, phản ánh tới PV người dân sinh sống tại tòa nhà HHA, khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vô cùng bức xúc khi chuông báo cháy kêu loạn nhưng không phải hỏa hoạn.
Cụ thể, vào khoảng 9h cùng ngày, chuông báo cháy tòa HHA, KĐT Tân Tây Đô trên bất ngờ kêu khiến nhiều người dân sinh sống bên trong hốt hoảng nhanh chóng tìm cách tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên khi thoát khỏi tòa nhà thì không hề có đám cháy nào xảy ra.
Cu dan KDT Tan Tay Do “keu troi” vi chuong bao chay... gia?
 Cư dân hốt hoảng tháo chạy ra khỏi tòa nhà khi chuông báo cháy kêu.
Đến khoảng 14h cùng ngày, chuông báo cháy kêu lần nữa khiến người tiếp tục dân hoảng sợ và chạy ra khỏi tòa nhà.
Cu dan KDT Tan Tay Do “keu troi” vi chuong bao chay... gia?-Hinh-2
 Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.
Trong số các trường hợp người dân sinh sống tại tòa nhà HHA khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội), thì ai nấy cũng thương chị V. đang sống ở tầng 20 của tòa nhà, vì mới sinh con được một tuần nhưng khi nghe thấy chuông báo cháy chị cũng tá hỏa ôm con dậy khỏi giường để ra ngoài.
Anh Lê Ngọc Nam (một cư dân bức xúc) cho biết: “Khi có báo cháy cả nhà e chạy thang bộ xuống tầng 1, khi qua tầng 3 thì thấy có khói và có khí nóng, nhưng dứt khoát đội kỹ thuật và ban quản lý đều nói là không có cháy mà là do hệ thống lỗi”.

Cháy chung cư Carina Plaza: Tình người sau những ca cấp cứu

"Mặc dù số người nghẹt thở rất đông nhưng không ai tranh giành để được thở ô xy trước mà chờ đến lượt", điều dưỡng Nguyễn Châu Sơn nhớ lại thời khắc ám ảnh nhưng thể hiện cái tình người trong vụ cháy chung cư Carina Plaza.

“Tôi cố gắng kiềm lòng khi đang điều phối hoạt động cấp cứu tại hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza để giải quyết mọi việc nhanh chóng, tránh phát sinh những điều không hay. Tuy nhiên, khi đã hoàn thành công việc, tôi lặng người và muốn khóc khi nhớ lại những hình ảnh quá đau thương” – Điều dưỡng Nguyễn Châu Sơn (52 tuổi), trưởng nhóm ca cấp cứu thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, trải lòng.
Hướng dẫn cách thoát chết qua điện thoại

Tình tiết chưa kể vụ học sinh đâm thầy giáo thủng bụng

(Kiến Thức) - Theo Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy, trước khi xảy ra vụ việc học sinh đâm thầy giáo vì hình xăm trên cổ, thầy T đã có hành động vung tay tát vào má học trò giữa lớp học. 

Trả lời trên Người lao động vụ học sinh đâm thầy giáo thủng bụng, ông Nguyễn Quang Năm - Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, ngay sau khi nhận thông tin ông đã chỉ đạo Công an huyện Lệ Thủy vào cuộc truy bắt đối tượng.
"Để xem mức độ giám định thương tật thầy giáo như thế nào đã. Dù khởi tố hay không khởi tố nhưng quan điểm của tôi vẫn phải điều tra làm rõ, xem xét vụ việc một cách khách quan mới lên phương án xử lý. Học sinh mà sử dụng hung khí tại trường học rồi gây án như thế là không thể chấp nhận được", ông Quang Năm cho hay.