Cụ bà tử vong sau khi ăn cá nóc đặt mua trên mạng

Một cụ bà 83 tuổi ở Singapore đã tử vong sau khi ăn cá nóc trong khi chồng bà vẫn phải đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì cùng ăn cá.

Theo Sin Chew Daily, cụ bà 83 tuổi và chồng 84 tuổi đã đặt mua con cá từ một người bán cá trên Facebook và họ đã nhận được hàng vào hôm 25/3.
“Cặp vợ chồng già làm sạch và nấu cá cho bữa trưa. Sau khi ăn cá nóc xong, vào khoảng 3 giờ chiều, người phụ nữ bắt đầu run rẩy và khó thở”, Chủ tịch ủy ban đoàn kết và sức khỏe Johor Ling Tian Soon cho biết. "Khoảng một giờ sau, chồng bà ấy bắt đầu có những triệu chứng tương tự".
Con trai của cặp vợ chồng ngay lập tức đưa họ đến một bệnh viện địa phương để điều trị.
Cu ba tu vong sau khi an ca noc dat mua tren mang
Cụ bà 83 tuổi thiệt mạng sau khi ăn cá nóc mà bà mua từ một người bán cá trên Facebook. 
“Người phụ nữ được thông báo tử vong vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày trong khi chồng bà ấy vẫn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt”, ông Ling Tian Soon cho biết thêm.
Ông cũng tiết lộ rằng đây là lần đầu cặp vợ chồng già ăn cá nóc – loài được biết là có các bộ phận chứa chất độc.
Ling Tian Soon chia sẻ rằng người bán cá trên mạng đã bán 15kg cá nóc tương tự cho 4 khách hàng khác ở các huyện Chamek và Paloh gần đó.
“Ngoài vợ chồng cụ bà tử vong, những khách hàng khác vẫn chưa ăn cá nhưng Bộ Y tế đã lấy mẫu cá của người bán để phân tích.
Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên cẩn thận với những gì họ ăn vào miệng, đặc biệt là khi nói đến thực phẩm có rủi ro cao.
Cá nóc, còn được gọi là 'fugu', là một món ngon phổ biến ở Nhật Bản. Tuy nhiên, nó chứa một loại độc tố gây chết người được gọi là tetrodotoxin (TTX), không thể bị phá hủy bằng cách nấu cá đơn giản, theo Cơ quan Thực phẩm Singapore.
Mặc dù các đầu bếp Nhật Bản phải có giấy phép đặc biệt để chế biến cá nóc nhưng việc tiêu thụ fugu vẫn giết chết một số người ở Nhật Bản mỗi năm và hàng chục người khác mắc các tác dụng phụ không gây tử vong.
Khi độc tố TTX xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ liên kết với các dây thần kinh, khiến chúng ngừng hoạt động và con người trở nên tê liệt, khó thở và có thể ngạt thở đến chết.
Những người đã ăn cá nóc và gặp các triệu chứng như ngứa ran, tê và bất kỳ hình thức tê liệt nào, nên đi khám ngay lập tức.

Bắn chết nữ nhân viên phục vụ vì cho quá nhiều sốt bánh mì

Cho rằng nữ nhân viên phục vụ phết quá nhiều sốt vào bánh mì, người đàn ông Mỹ đã nổ súng bắn chết người tại nhà hàng Subway ở thành phố Atlanta.

Nghi phạm 36 tuổi bị bắt gần nhà hàng Subway ở trung tâm thành phố Atlanta sau khi nổ súng bắn chết nữ nhân viên nhà hàng Subway, phó cảnh sát trưởng Charles Hampton Jr. hôm 27/6 cho hay. "Đây là một tình huống bi thảm, không nhất thiết phải xảy ra", Hampton nói.
Cảnh sát cho biết nghi phạm tranh cãi với hai nữ nhân viên nhà hàng Subway vào chiều 26/6, trước khi nổ súng bắn chết nạn nhân 26 tuổi thiệt mạng tại chỗ. Người còn lại, 24 tuổi, bị bắn ngay trước mặt đứa con 5 tuổi và đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Cô nhân viên phục vụ “bỗng” được khách lạ boa 70 triệu đồng

Nữ nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Pennsylvania (Mỹ) bất ngờ nhận được khoản tiền tip 3.000 USD (tương đương 70 triệu đồng) trên hóa đơn 13 USD từ một khách hàng ngoại tỉnh.

nhân viên phục vụ Mariana Lambert ở quán Alfredo's Pizza Cafe cho biết, gần đây cô nhận được số tiền tip 3.000 USD từ một vị khách lạ.
Vị khách nam này đã để một tờ séc tặng nữ nhân viên phục vụ 3.000 USD cho hóa đơn 13 USD với lời nhắn “Tips for Jesus” (tạm dịch là "tiền boa vì chúa Jesus").

Tóc vướng vào băng chuyền, nữ nhân viên sân bay tử vong

Một nữ nhân viên vận chuyển hành lý làm việc tại sân bay ở New Orleans (Mỹ) đã tử vong sau khi mái tóc dài của cô ấy bị kẹt vào đường băng chuyền, nhà chức trách cho biết.

Nữ nhân viên sân bay Jermani Thompson, đang dỡ hành lý cho một chiếc máy bay của hãng Frontier Airlines tại Sân bay Quốc tế Louis Armstrong New Orleans thì xảy ra tai nạn thương tâm.
Một quan chức sân bay cho biết Thompson, 26 tuổi, đã bị tổn thương nghiêm trọng khi tóc cô vướng vào máy móc của một bộ băng chuyền vận chuyển hành lý. Cô được đưa đến Trung tâm Y tế Ochsner Kenner cấp cứu nhưng đã qua đời sau đó.