Bắn chết nữ nhân viên phục vụ vì cho quá nhiều sốt bánh mì

Cho rằng nữ nhân viên phục vụ phết quá nhiều sốt vào bánh mì, người đàn ông Mỹ đã nổ súng bắn chết người tại nhà hàng Subway ở thành phố Atlanta.

Nghi phạm 36 tuổi bị bắt gần nhà hàng Subway ở trung tâm thành phố Atlanta sau khi nổ súng bắn chết nữ nhân viên nhà hàng Subway, phó cảnh sát trưởng Charles Hampton Jr. hôm 27/6 cho hay. "Đây là một tình huống bi thảm, không nhất thiết phải xảy ra", Hampton nói.
Cảnh sát cho biết nghi phạm tranh cãi với hai nữ nhân viên nhà hàng Subway vào chiều 26/6, trước khi nổ súng bắn chết nạn nhân 26 tuổi thiệt mạng tại chỗ. Người còn lại, 24 tuổi, bị bắn ngay trước mặt đứa con 5 tuổi và đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Ban chet nu nhan vien phuc vu vi cho qua nhieu sot banh mi
Cảnh sát phong tỏa khu vực bên ngoài cửa hàng Subway ở Atlanta hôm 26/6.
"Thật đau lòng khi biết nữ nhân viên 26 tuổi không còn sống nữa", cảnh sát trưởng Hampton nói. "Tôi vô cùng tức giận khi một cá nhân sở hữu vũ khí có quyền quyết định bắn chết người để giải quyết tranh cãi liên quan đến một chiếc bánh mì".
Cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm do cuộc điều tra đang diễn ra.
Willie Glenn, đồng sở hữu nhà hàng, cho biết rất đau lòng khi "có người nổ súng vào người khác chỉ vì bánh mì bị cho quá nhiều sốt mayonnaise".
Ông cho hay cả hai nạn nhân bắt đầu làm việc trong quán từ đầu tháng và được coi là "nhân viên gương mẫu".
Darin Schierbaum, quyền cảnh sát trưởng Atlanta, cho hay những tranh cãi nhỏ nhặt là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các vụ giết người ở thành phố trong năm 2022.
"Chúng ta có thể triệt phá các băng nhóm ma túy, bạo lực, cướp bóc, nhưng không thể ngăn một người đang nổi điên vì có quá nhiều sốt mayonnaise trên bánh mì", ông nói.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hồi đầu tháng 5 công bố số liệu cho thấy nước này năm 2021 ghi nhận 61 vụ xả súng, cao nhất trong hơn 20 năm, khiến 103 người chết và 140 người bị thương.

Kinh hãi cảnh tù nhân chen chúc trong nhà tù Philippines

Tại nhà tù đông nhất của Philippines ở thủ đô Manila, gần 4.000 tù nhân đang phải sống chen chúc nhau trong những căn phòng chật hẹp, xiêu vẹo.

Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines

Nhà tù của Quezon City ở thủ đô Manila của Philippines đang giam giữ số tù nhân gấp 5 lần sức chứa thực tế của nó.

Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-2
Ban đầu, nhà tù này được xây dựng chỉ đủ giam giữ 800 người nhưng hiện chứa tới 3.800 tù nhân.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-3
Theo ước tính, cứ mỗi phòng giam vốn được thiết kế cho 20 người, giờ lại là nơi ở của những 160 đến 200 tù nhân.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-4
Những hình ảnh hàng trăm tù nhân nằm chen chúc nhau trong nhà tù khiến người xem kinh hãi.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-5
Do phải sống trong điều kiện thiếu thốn lại thường xuyên phải nằm dưới nền đất nên có những tù nhân không chịu đựng được mà đột quỵ. 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-6
Các tù nhân ở đây không có đủ không gian cho những sinh hoạt tối thiểu như ăn, ngủ.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-7
Không gian hiếm hoi để tập thể dục của các tù nhân trong nhà tù này.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-8
Các tù nhân cắt tóc cho nhau. 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-9
Ngay cạnh khu ăn uống là nơi các tù nhân làm vệ sinh cá nhân. Họ phải tắm trong chính thứ nước mà họ vừa dùng để giặt quần áo. 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-10
 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-11
Nhiều người chọn cách biến những chiếc chăn cũ thành võng để nằm.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-12
Họ phải chia ca để ngủ trên cầu thang, hoặc nằm chật kín cả sân bóng rổ. Ảnh: Getty, Sun. 

Bắn chết shipper chỉ vì… nhà hàng cho ít nước sốt

Người đàn ông Mỹ đã bắn chết nhân viên giao hàng (shipper) chỉ vì cho rằng người này không đáp ứng yêu cầu thêm nhiều nước sốt vịt.

Glenn Hirsch, 51 tuổi, ở thành phố New York (Mỹ) bị bắt tuần trước với cáo buộc bắn chết nhân viên giao hàng tên Zhiwen Yan (45 tuổi) của một nhà hàng, ngày 30/4. Nghi phạm Hirsch đã theo dõi nhà hàng nơi nạn nhân làm việc suốt nhiều tuần chỉ vì người này không đáp ứng yêu cầu được thêm nước sốt vịt.
Hôm xảy ra vụ án mạng, Hirsch đã quanh quẩn tại khu nhà xung quanh nhà hàng một vài lần rồi bám theo ông Yan khi người này lái xe máy đi giao hàng, sau đó bắn chết nạn nhân trên đường phố.