Cụ bà liệt giường bị hàng xóm bịt kín lối đi, muốn vào phải bắc thang
(Kiến Thức) - Sau khi báo chí phản ánh về việc một cụ bà nằm liệt giường bị hàng xóm bịt kín lối đi khiến dư luận bức xúc. UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định “cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả" đối với người hàng xóm này.
Liên quan tới vụ cụ bà liệt giường bị hàng xóm bịt kín lối đi, mới đây, bà Trịnh Thị Hoan (46 tuổi, con gái cụ Đàm Thị Quế 78 tuổi, trú tại xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ) phản ánh tới báo chí về việc năm 1994, gia đình bà mua mảnh đất rộng 904 m2 với giá 13 triệu đồng.
Gia đình ông Trịnh Huy Hà (64 tuổi trú cùng địa bàn) cũng mua mảnh đất rộng 1.080 m2 với giá 15 triệu đồng của UBND xã Trung Hòa. Sơ đồ kẻ vẽ kèm theo có thể hiện lối đi chung giữa 2 thửa đất rộng 3 m.
Đến năm 2014, gia đình bà Hoan tiến hành san lấp mặt bằng tại thửa đất đã mua thì bị gia đình ông Hà dùng lưới mắt cáo chắn lối đi chung nhằm cản trở, thậm chí còn đổ vật liệu, xây tường bịt. Bức xúc vì điều này, gia đình bà Hoan đã gửi đơn trình báo tới xã.
Sau nhiều lần giải hòa không được, xã đã tư vấn gia đình bà Hoan gửi đơn lên tòa để giải quyết. Khi tòa chuẩn bị xử thì gia đình bà Hoan nhận được văn bản phúc đáp nêu rõ lối đi chung đang tranh chấp giữa 2 hộ là đất công cộng, việc ông Hà xây bịt lại là sai, đồng thời gia đình ông Hà cũng sang nói chuyện giải hòa.
Bà Trịnh Thị Hoan muốn vào chăm sóc mẹ phải vượt tường.
Tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại, nhưng đến ngày 16/3/2020, gia đình ông Hà bất ngờ xây một bức tường cao gần 2 m bịt kín lối vào khiến gia đình bà Hoan “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Đáng chú ý, thời gian này, cụ Quế bị tai biến, nằm liệt giường khiến người thân phải bắc thang, vượt tường vào đưa cơm, chăm sóc cụ. Nhiều người lo nếu cụ Quế có vấn đề về sức khỏe, thì không biết sẽ đi viện bằng cách nào. Gia đình bà Hoa đã nhiều lần làm đơn cầu cứu tới xã, huyện, đề nghị làm rõ nguồn gốc đất, sớm trả lại lối đi chung, nhưng đều không có kết quả.
Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí về việc cụ bà liệt giường bị hàng xóm bịt kín lối đi, ngày 20/3, ông Trần Trọng Luyện, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, đã có tờ trình gửi UBND huyện đề nghị ban hành quyết định xử phạt hành chính người đã xây 3 bức tường bịt kín lối đi vào nhà cụ Quế, đồng thời buộc khôi phục hiện trạng trước khi vi phạm, trả lại đất đã lấn chiếm để sớm trả lại lối đi.
Hình ảnh cụ Quế ốm nằm liệt giường.
Ngày 25/3, UBND huyện Chương Mỹ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hà số tiền là 15 triệu đồng, buộc ông Hà tháo dỡ 3 bức tường, thu dọn, di chuyển vật liệu, công trình xây dựng, cây trồng ra khỏi phần đất lấn chiếm; trả lại hiện trạng ban đầu và trả lại phần đất lấn chiếm, với thời gian khắc phục 10 ngày. Tuy nhiên ông Hà không chấp hành.
Ngày 23/4, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đã ký quyết định “cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả" đối với ông Hà. Theo UBND huyện Chương Mỹ, ông Hà đã xây 3 đoạn tường gạch, đổ nguyên vật liệt và trồng cây lâu năm để lấn chiếm 162 m2 đất công cộng. “Buộc hộ ông Trịnh Huy Hà phải tháo dỡ, thu dọn, di chuyển vật liệu, công trình xây dựng, cây đã trồng ra khỏi vị trí vi phạm, khôi phục lại tình trạng đất và buộc trả lại đất đã lấn chiếm. Mọi chi phí khắc phục do hộ ông Hà chi trả”, quyết định nêu rõ.
Trong 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định, gia đình ông Hà không tự nguyện chấp hành, sẽ giao chính quyền xã phối hợp với các ban ngành trong huyện tổ chức cưỡng chế theo quy định. "Quyết định này đã được chuyển đến tay ông Hà. Trong 15 ngày, nếu ông Hà không khắc phục, xã sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 3 bức tường và những thứ ông Hà bày ra".
>>> Xem thêm video: Lấn chiếm lối đi - cạn nghĩa xóm, nhạt tình làng
Tận mục quán nhậu “qua mặt” phường xây lấn chiếm hành lang thoát lũ sông Hồng
(Kiến Thức) - Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm khẳng định không biết "Làng Bia Quán Mộc" xây dựng, kinh doanh trên hành lang thoát lũ sông Hồng, đe dọa hành lang an toàn cầu Chương Dương. Vị lãnh đạo phường đồng thời cho hay đang mời người đại diện của nhà hàng lên phường để làm việc.
Như Kiến Thức đã phản ánh, người dân trên địa bàn tổ 27 phường Ngọc Lâm (Hà Nội) đang xôn xao, bàn tán về việc nhà hàng có tên “Làng Bia Quán Mộc” được xây dựng, sửa chữa hoành tráng tại diện tích đất nằm cách cầu Chương Dương chỉ vài mét, và sát mép bờ sông Hồng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ sông Hồng, đe dọa hành lang an toàn của cầu Chương Dương nhưng lại không bị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm?.
Bắc Ninh: Ai đang tiếp tay cho hàng chục hộ dân lấn chiếm đất công?
(Kiến Thức) - Do UBND xã Yên Trung (Bắc Ninh) buông lỏng quản lý, nhắm mắt làm ngơ khiến hàng chục hộ dân tự ý dựng lều quán "hô biến" nhiều diện tích đất dự án thành nơi buôn bán khiến người dân địa phương bức xúc…
Trao đổi với Kiến Thức sáng 2/4, Chủ tịch UBND xã Yên Trung – ông Nguyễn Văn Huynh cho biết, có thực trạng hàng chục hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép tại dự án khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại, vườn hoa tại thôn Yên Lãng và thôn Ấp Đồn.
“Trước những vi phạm trên của 57 hộ dân tại thôn Yên Lãng và thôn Ấp Đồn, chúng tôi đã lập biên bản, xử phạt hành chính, xây dựng kế hoạch để tổ chức giải tỏa.”, ông Nguyễn Văn Huynh cho biết.
Theo các quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Yên Trung (trong tháng 2/2018), các hộ dân có công trình vi phạm đều bị xử phạt với số tiền 2,5 triệu đồng và phải dừng ngay việc chiếm đất, tự tháo dỡ toàn bộ lều lán, trả lại hiện trường ban đầu trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 4/2018, các công trình vi phạm trên vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật, trước sự “bất lực” của chính quyền địa phương.
Hà Nội: Lấn chiếm vỉa hè, dân phố cổ biến lòng đường thành bãi gửi xe
Trên các tuyến phố tiếp giáp phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, các điểm trông xe tự phát lấn chiếm lòng đường làm bãi gửi xe mọc lên như nấm, tự in vé “chặt chém” hét giá "cắt cổ" vào mỗi dịp cuối tuần.
Ghi nhận của PV, các tuyến phố xung quanh khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhiều điểm trông giữ xe tự phát của người dân tại các tuyến phố Bảo Khánh, Hàng Dầu, Lương Văn Can – Hàng Hành… vẫn mọc lên "như nấm sau mưa". Đặc biệt, các điểm trông giữ xe này không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà còn thi nhau "chặt chém" khách gửi xe với giá cắt cổ.
Các khu vực xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm đã được cơ quan chức năng bố trí 80 điểm trông giữ xe để phục vụ phố đi bộ. Tuy nhiên, các điểm này chưa đáp ứng được với nhu cầu gửi xe của người dân, đặc biệt vào các buổi chiều tối. Do đó, tình trạng trông xe trái phép, "chặt chém" cũng đã trở thành quen thuộc với phố đi bộ. Trong ảnh những tấm biển báo nơi gửi xe của UBND quận Hoàn Kiếm về giá vé gửi xe đều bị xóa đi giá tiền.