CSGT giúp bé gái lạc từ Thái Bình sang Phủ Lý về nhà

Khi phát hiện một bé gái đi lạc với biểu hiện mệt mỏi, các chiến sỹ Đội CSGT thành phố Phủ Lý tìm cách đưa cháu về với gia đình.

Liên quan đến sự việc một bé gái đi lạc từ Thái Bình sang Hà Nam, vào khoảng 17h (ngày 15/2), tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an thành phố Phủ Lý gồm Trung úy Trần Duy Cơ (tổ trưởng), thiếu úy Ngô Mạnh Hùng, thiếu úy Vũ Lê Quyết, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường DT491, nút giao thông Liêm Tuyền, thuộc đường QL21B thì phát hiện cháu Quách Thị Diễm Quỳnh (SN 2002), đang là học sinh lớp 9, trường THCS Trần Phú, TP Thái Bình đang đạp xe đạp đi lạc đường với biểu hiện khá mệt mỏi.
CSGT giup be gai lac tu Thai Binh sang Phu Ly ve nha
Cháu Quỳnh và mẹ gặp nhau tại Đội CSGT Công an thành phố Phủ Lý. 
Ngay lập tức, tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần của cháu Quỳnh đồng thời báo cáo với chỉ huy và đưa cháu Quỳnh về trụ sở Đội và mua nước uống và thức ăn cho cháu.
CSGT giup be gai lac tu Thai Binh sang Phu Ly ve nha-Hinh-2
CSGT thành phố Phủ Lý bàn giao cháu Quỳnh về với gia đình. 
Sau khi trấn tĩnh, cháu Quỳnh cho biết, vì không cho bạn học chép bài nên bạn của Quỳnh nói không muốn nhìn mặt Quỳnh nữa vì thế nên Quỳnh giận và đi lạc.
Thiếu tá Phạm Việt Hưng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Phủ Lý cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo tôi đã yêu cầu anh em đưa cháu bé về đội chăm sóc, hỏi han. Khi đã bình tĩnh cháu Quỳnh đã nhớ lại số điện thoại của mẹ cháu. Anh em chúng tôi đã lập tức liên lạc với gia đình để báo tin. Nhận được tin báo, gia đình cháu Quỳnh đã bắt taxi từ Thái Bình lên Hà Nam để đón cháu về”.

Chuyện về tên cướp khét tiếng, giết người tàn bạo ở Quỷ Môn Quan

Sinh ra tại vùng đất chiêm trũng Hà Nam, nhưng tên tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên họ Bạch” lại “thành danh” ở vùng đất biên giới Lạng Sơn với những vụ cướp tàn bạo, giết người không ghê tay.

Sinh ra tại vùng đất chiêm trũng nay thuộc thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) nhưng tên tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên họ Bạch” lại “thành danh” ở vùng đất biên giới Lạng Sơn với những vụ cướp tàn bạo, giết người không ghê tay.

Phó Tổng giám đốc BIDV đã chịu tới phiên tòa Phạm Công Danh-Trầm Bê

Chiều muộn 11/1 ông Đoàn Ánh Sáng, Phó Tổng giám đốc BIDV đã đến phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và đồng phạm.

Rộ thông tin nghi chiến sĩ CSGT uống rượu say lái xe đâm cột điện?

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và hình ảnh về một chiến sĩ CSGT nghi uống rượu say, lái xe đâm thẳng vào gốc cột điện.

Thông tin nghi vấn CSGT uống rượu say gây tai nạn như sau:
Cụ thể, theo thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội thì người lái xe ô tô mặc sắc phục của lực lượng cảnh sát nghi là CSGT. Cho rằng người này do uống rượu say đã lái xe ô tô tự đâm vào cột điện ven đường, rồi ngủ ngon lành trên xe như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe đâm vào gốc cột điện, nghi là chiến sĩ CSGT lái.
 Chiếc xe đâm vào gốc cột điện, nghi là chiến sĩ CSGT lái.
Vụ tai nạn xảy ra rất may không làm ai bị thương, nhưng chiếc xe ô tô thì hư hỏng nặng. Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 10/1, ở đường Lê Trọng Tấn kéo dài thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, khiến nhiều người dân cũng như dư luận hết sức bức xúc.
Người có tài khoản trên facebook là Van Dinh N. bình luận: “Không lẽ sự việc như sau: Sau khi vi phạm giao thông, CSGT lập biên bản giữ phương tiện, đối tượng là chủ xe không hợp tác, bỏ đi.
Tổ công tác giao nhiệm vụ cho đồng chí CSGT lái xe về đồn, trong quá trình di chuyển từ địa điểm xảy ra sự việc về đồn, khi đang lái xe đồng chí bị hạ đường huyết (trước khi đi làm chưa kịp ăn gì), ngất tại chỗ nên mới gây tai nạn.... Có rượu bia gì đâu...”.
Khu vực xảy ra tai nạn.
  Khu vực xảy ra tai nạn.
Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn thuộc Đội CSGT số 7 – phòng CSGT đường sắt – đường bộ- Công an TP Hà Nội quản lý.
Sau khi lái xe tự đâm vào gốc cột điện, người mặc sắt phục CSGT...
 Sau khi lái xe tự đâm vào gốc cột điện, người mặc sắt phục CSGT... 
Để làm rõ thông tin này, PV Báo điện tử Infonet có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Đức Thắng – Đội phó phụ trách Đội CSGT số 7. Trung tá Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Tôi chưa nắm được thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, nếu vụ tai nạn xảy ra thuộc quận, huyện nào thì địa bàn đơn vị đó quản lý sẽ nắm rõ vấn đề này”.
.. ngủ ngon lành trong xe (nguồn ảnh otofun).
 .. ngủ ngon lành trong xe (nguồn ảnh otofun).
Còn một lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết: “Tôi chưa nắm được thông tin về vụ việc. Tôi sẽ cho anh em kiểm tra và thông báo sau”.
Tuy nhiên sau khi kiểm tra, vị lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức thông tin cho biết: “Ca trực ngày hôm đó báo lại là không thấy ai báo về vụ việc như vậy cả. Chắc họ tự gây tai nạn thì không báo cơ quan chức năng đâu”.