Covid-19 xuất hiện trở lại ở Vũ Hán

Thành phố Vũ Hán đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới hôm 2/7, chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc xác nhận tiếp tục theo đuổi chính sách “Zero Covid-19”.

Bloomberg ngày 2/7 đưa tin hai công nhân làm việc tại một cảng ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, được xác nhận mắc Covid-19 dù không có triệu chứng. Đây là những ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở thành phố này trong vòng một tháng qua.
Hai ca mắc được ghi nhận chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tái cam kết với chính sách "Zero Covid-19" của nước này.
Trung Quốc dự kiến trải qua đợt xét nghiệm hàng loạt thứ tư để tiếp tục phong tỏa các khu vực ghi nhận ca mắc mới, sau khi tỉnh An Huy báo cáo 107 ca nhiễm virus corona vào ngày 1/7. Quận Linh Bích ở phía đông bắc thành phố này cũng đã bị phong tỏa.
Covid-19 xuat hien tro lai o Vu Han
Du khách xếp hàng bên ngoài ga tàu Hán Khẩu để rời Vũ Hán, tâm chấn của đợt bùng phát dịch Covid-19 ởTrung Quốc, vào ngày 8/4/2020, sau khi các hạn chế được dỡ bỏ. Ảnh: Reuters.
Trước đó, Trung Quốc ghi nhận 163 ca nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 30/6, con số cao nhất trong 3 tuần qua.
Thành phố Vũ Hán được cho là nơi phát hiện virus SARS-CoV-2 đầu tiên, khiến đại dịch bùng phát khắp thế giới.
Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán là một phụ nữ làm việc tại khu chợ của thành phố, theo thông tin do nhà virus học Michael Worobey công bố trên tạp chí Science ngày 18/11/2021. Ông Worobey nói rằng người phụ nữ này đã mắc Covid-19 vào ngày 11/12/2019.
Trong nhiều tháng qua, trái ngược với quyết định nới lỏng hạn chế của đa số quốc gia trên thế giới, Bắc Kinh vẫn kiên trì theo đuổi chính sách "Zero Covid-19", với nhiều cuộc xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa cục bộ.

Trúng xổ số gần 12 tỷ nhờ tấm vé được con gái tặng ngày của Cha

Được con gái tặng hai tấm vé số nhân Ngày của Cha, ông John Bartlett ở Canada bất ngờ trúng xổ số với giải thưởng lên tới 515.382 USD (gần 12 tỷ đồng).

Gia đình ông John Bartlett ở Newfoundland (Canada) cho biết họ sẽ không bao giờ quên Ngày của Cha năm nay khi đón nhận sự may mắn to lớn và bất ngờ. Theo lời kể, ông John đã đến nhà con gái và thấy cô để lại một tấm thiệp tặng ông nhân Ngày của Cha.

Ông John chia sẻ: “Tôi hơi buồn khi con gái không ở nhà trong Ngày của Cha, nhưng trước khi đi vắng, con bé đã để lại một tấm thiệp tặng tôi. Khi tôi mở ra thì thấy trong đó hai tấm vé số. Tôi đã đưa hai tấm vé số đó cho vợ mình là Anne cào và bà ấy không tin vào những gì mình nhìn thấy”.

"Tôi nhìn thấy ba mặt trời và giải thưởng ghi Set for Life. Tôi đã xem đi xem lại ít nhất 3 lần trước khi gọi chồng tới để cho ông ấy xem. Cả hai chúng tôi sung sướng vỡ òa khi nhìn thấy nó”, bà Anne kể lại giây phút phát hiện mình trúng xổ số.

Vũ Hán thu hồi quyết định nới lỏng phong toả chỉ sau 3 tiếng

Chỉ sau 3 tiếng ban hành, Vũ Hán đã rút lại quyết định nới lỏng phong toả cho người dân rời khỏi tâm dịch COVID-19.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, quyết định - mà giờ đã bị rút lại - được một nhóm làm việc cấp dưới của ban chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh thành phố Vũ Hán đưa ra mà không có sự chấp thuận của cấp trên - China News Service đưa tin. Ban chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh cho biết họ sẽ khiển trách các quan chức đã ban hành quyết định mà chưa được phê chuẩn.
Vu Han thu hoi quyet dinh noi long phong toa chi sau 3 tieng
 Binh sĩ chặn lối vào nhà ga chính ở Vũ Hán sau khi thành phố bị phong toả. Ảnh: The Paper

Bi kịch những bệnh nhân Vũ Hán bị bỏ mặc vì thiếu thốn điều kiện chữa trị

Sống trong tình trạng thiếu thốn điều kiện chữa trị tại trung tâm cách ly tạm thời, rất nhiều người dân ở vùng tâm dịch Vũ Hán đã phải tử vong oan uổng vì virus corona.
 
 

Hai tuần trước, anh em ông Wang Xiangyou (62 tuổi) và Wang Xiangkai (61 tuổi) chuyển đến khách sạn Echarm ở thành phố Vũ Hán, địa điểm được chỉ định làm nơi cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm virus corona. Thế nhưng, suốt thời gian ấy, họ không hề thấy bóng dáng y bác sĩ hay vật tư y tế được chuyển đến khách sạn để điều trị cho bệnh nhân. Ngày cách ly thứ hai, Xiangkai đau đớn phát hiện anh trai đã chết.