Công nương Kate khoe ảnh hoàng tử út

Công nương xứ Cambridge, Kate Middleton đã tự tay chụp và công bố những bức ảnh đầu tiên của hoàng tử út kể từ khi xuất viện về nhà.

Trong bức ảnh đầu tiên, Công chúa Charlotte (3 tuổi) đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán để đánh thức cậu em bé bỏng khỏi giấc ngủ bình yên.
Công chúa Charlotte ra dáng chị khi khéo léo bế em. (Ảnh: PA)
Công chúa Charlotte ra dáng chị khi khéo léo bế em. (Ảnh: PA) 
Bức ảnh thứ hai cho thấy, Hoàng tử Louis đã tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không có sự xuất hiện của Hoàng tử cả George (4 tuổi) trong bộ ảnh mới này có lẽ là vì chúng được chụp khi hoàng tử đang ở trường, theo Daily Mail.
Trước đó, khi Công chúa Charlotte mới chào đời, Hoàng tử William - Công tước xứ Cambridge cũng đã chụp một bức ảnh Hoàng tử George bế em.
Hoảng tử George bế công chúa Charlotte. (Ảnh: EPA)
Hoảng tử George bế công chúa Charlotte. (Ảnh: EPA) 
Điện Kensington cho biết Hoàng tử William và Kate "rất vui vẻ" chia sẻ các bức ảnh, đồng thời nói thêm rằng cặp đôi muốn gửi lời cám ơn tới công chúng vì "đã gửi những thông điệp tốt lành" tới Hoàng tử Louis và Công chúa Charlotte.
Hoàng tử Louis chào đời lúc 11h01 ngày 23/4. Cậu bé nặng 3,8kg, là con thứ ba của Kate và Hoàng tử William.

Những nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi Hoàng gia

Nụ hôn của cặp đôi hoàng gia trên cung điện Buckingham đã trở thành biểu tượng và in sâu trong tiềm thức của người dân xứ sở sương mù.

Nhung nu hon ngot ngao cua cac cap doi Hoang gia
Hoàng tử Harry và bạn gái Meghan Markle không ngần ngại dành tặng cho nhau những nụ hôn hoàng gia khi xuất hiện tại Invictus Games ở Toronto váo tháng 9 vừa qua. 

Không thích “bạn mới” của bố, bé gái 10 tuổi lấy trộm 14 tỷ

Khai với cảnh sát, bé 10 tuổi cho biết vì không thích "bạn mới" của bố nên đã lấy trộm đồ trang sức rồi đem vứt gần nhà. Các món đồ này có giá trị khoảng 14,5 tỷ đồng.

Vụ việc hy hữu bé gái lấy trộm kim cương được tờ Đại Đoàn Kết cho hay:
Cô đã báo cảnh sát khi phát hiện hai dây chuyền kim cương và một chiếc vòng tay kim cương của mình đã “không cánh mà bay”.

Ứng cử viên thủ tướng Pakistan bị ám sát

(Kiến Thức) - Theo truyền thông Pakistan Bộ trưởng Nội vụ Ahsan Iqbal của nước này đã bị thương trong một vụ ám sát bất thành xảy ra ngày 6/5 khi tham gia một sự kiện cộng đồng ở tỉnh Punjab.

Giới chức Pakistan cho biết Bộ trưởng Ahsan Iqbal đã bị bắn vào cánh tay trong một vụ ám sát xảy ra ở huyện Narowall, tỉnh Punjab, miền trung nước này. Hiện ông Iqbal đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, trong khi đối tượng tấn công đã bị bắt giữ. 

Hãng tin AFP dẫn lời ông Asim Khan - trợ lý của ông Iqbal cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã may mắn thoát khỏi vụ tấn công và được đưa tới một bệnh viện ở Lahore và đã qua cơn nguy hiểm. Kẻ tấn công cũng đã bị bắt ngay sau đó.

Ông Ahsan Iqbal được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Pakistan trông đợt tổng tuyển cử vào tháng 7 tới. Ảnh: Al Jazeera.
Ông Ahsan Iqbal được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Pakistan trông đợt tổng tuyển cử vào tháng 7 tới. Ảnh: Al Jazeera.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh Punjab Malik Ahmed Khan cũng đã xác nhận vụ tấn công. Ông này còn cho hay, “Kẻ tấn công bị cảnh sát và người dân khống chế khi đang chuẩn bị nổ phát súng thứ 2.”