Công an xịt hơi cay vào người dân bị kỷ luật

Vị trưởng công an xịt hơi cay tới tấp vào người dân tại một đám cưới ở Gia Lai ngày 21/5 vừa nhận quyết định kỷ luật.

Ngày 15/8, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Thành Trung (trưởng Công an xã Ia Trok, huyện Ia Pa) về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ sai quy định.
Ông Trung là vị trưởng công an xịt hơi cay tới tấp vào một thanh niên vào ngày 21/5/2015 tại một đám cưới, bị người dân quay clip rồi tung lên mạng gây xôn xao dư luận.
Cong an xit hoi cay vao nguoi dan bi ky luat
Anh Lê Tiến Phú - người bị trưởng Công an xã Ia Trok xịt hơi cay - kể lại sự việc - Ảnh: B.D. 
Theo báo cáo của Công an huyện Ia Pa, lúc 12h30 ngày 21/5, nhận được thông tin có xô xát tại một đám cưới ở thôn Quý Tân (xã Ia Trok), trưởng Công an xã Ia Trok Phạm Thành Trung cùng một công an viên có mặt để xử lý.
Lúc tới địa điểm xảy ra xô xát, ông Trung được biết anh Lê Tiến Phú (30 tuổi) có liên quan đến sự việc nên đã đề nghị anh Phú về trụ sở công an xã làm việc.
Cho rằng mình không có nghĩa vụ phải về công an xã, anh Phú không chấp hành thì bị ông Trung cầm tay kéo đi.
Phú kiên quyết không đi và có nhiều lời nói khó nghe nên ông Trung đã dùng bình xịt hơi cay gí vào đầu, vùng mặt rồi xịt tới tấp khiến anh Lê Tiến Phú ngã gục xuống đất, kêu la.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Ia Pa mời các bên liên quan đến làm việc. Bản thân anh Lê Tiến Phú cũng thừa nhận có tham gia ẩu đả.
Sau khi xịt hơi cay khiến anh Phú bị sốc, ông Phạm Thành Trung cũng nhiều lần đến nhà anh Phú để xin lỗi.
Anh Phú không cung cấp hồ sơ bệnh án, không yêu cầu đi giám định thương tích nên Công an huyện Ia Pa không có căn cứ để xử lý hình sự.

Thảm sát ở Yên Bái: Lời khai lạnh lùng của nghi phạm

(Kiến Thức) - Khi bị bắt, Đặng Văn Hùng, nghi can trong vụ thảm sát ở Yên Bái có biểu hiện mệt mỏi vì đói, khát nhưng vẫn lạnh lùng khai nhận hành động tàn độc.

Sau hơn 2 ngày huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ trèo đồi, lội suối, băng rừng sâu truy bắt nghi phạm Đặng Văn Hùng (SN 1989) trong vụ thảm sát ở Yên Bái (thôn 16 xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái), sáng nay (15/8), Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được nghi phạm cùng người tình là Nguyễn Thị Hán (SN 1979) tại địa phận xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Hùng với cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu khiến y ra tay tàn độc với cả 4 người trong gia đình anh Long do tranh chấp nương rẫy.

Trộm chó xịt hơi cay, vung kiếm chém cảnh sát cơ động HN

(Kiến Thức) - Hai tên trộm chó ở Hà Nội vừa rú ga chạy trốn vừa vung kiếm ra xung quanh, và xịt hơi cay vào cảnh sát cơ động.

Rạng sáng ngày 24/4, 4 cảnh sát cơ động Hà Nội đang tuần tra ở đoạn đường thuộc địa phận huyện Thanh Oai thì phát hiện hai người đàn ông đi chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm theo cây kiếm rất dài, nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Hai người này tăng ga phóng chạy.
Thiếu úy Nguyễn Văn Duy, phụ trách tổ công tác, cho biết: "Hai đối tượng cực kỳ manh động. Trong suốt quá trình chạy trốn, đối tượng ngồi phía sau liên tục sử dụng bình xịt hơi cay để xịt vào chúng tôi và vung kiếm xung quanh, đồng thời đánh võng, lượn lách xe trên đường để không cho chúng tôi áp sát gần".