Thảm sát ở Yên Bái: Lời khai lạnh lùng của nghi phạm

(Kiến Thức) - Khi bị bắt, Đặng Văn Hùng, nghi can trong vụ thảm sát ở Yên Bái có biểu hiện mệt mỏi vì đói, khát nhưng vẫn lạnh lùng khai nhận hành động tàn độc.

Sau hơn 2 ngày huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ trèo đồi, lội suối, băng rừng sâu truy bắt nghi phạm Đặng Văn Hùng (SN 1989) trong vụ thảm sát ở Yên Bái (thôn 16 xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái), sáng nay (15/8), Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được nghi phạm cùng người tình là Nguyễn Thị Hán (SN 1979) tại địa phận xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Hùng với cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu khiến y ra tay tàn độc với cả 4 người trong gia đình anh Long do tranh chấp nương rẫy.
Thảm sát ỏ Yen Bái: Loi khai lanh lung cua nghi pham
 Công an lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Hùng sau khi bắt giữ được y. Ảnh: Công an cung cấp.
Nghi phạm Hùng khai: "Chiều 12/8, tôi từ nhà lên lán anh Long để nói chuyện việc tranh chấp rẫy, rồi cãi nhau với anh Long. Sau đó tôi dùng chân đá vào đầu anh Long, thấy chồng bị tôi đánh, chị Hoa (vợ anh Long) gọi điện về báo cho gia đình. Khi anh Long bỏ chạy, tôi lấy dao chém nhiều nhát khiến anh Long gục xuống rồi đuổi theo chém chị Hoa".
Cũng theo lời khai của nghi phạm, sau khi ra tay lạnh lùng chém chết hai vợ chồng anh Long, y di chuyển xuống phía lán của anh Long phát hiện Phàn Thị Hà (em chị Hoa) đang đứng nói gì đó liền vung dao chém nhiều nhát khiến Hà gục ngã, rồi tiếp tục chém con anh Long là cháu Phàn Văn Tuyền đang đứng trên giường.
"Khi thấy Hà tôi lấy dao chém nhiều nhát khiến Hà gục ngã, rồi tiện tay chém luôn cả con anh Long (cháu Phàn Văn Tuyền) đang đứng trên giường rồi chạy về nhà lấy hai khẩu súng kíp lên nương kéo theo Hán bỏ trốn", Đặng Văn Hùng khai.
Thảm sát ỏ Yen Bái: Loi khai lanh lung cua nghi pham-Hinh-2
 Hiện trường vụ thảm sát gây rúng động.
Theo một cán bộ điều tra, thời điểm bắt giữ được nghi phạm Đặng Văn Hùng, y có biểu hiện mệt mỏi do đói, khát nhưng khi lấy lời khai Hùng tỏ ra rất lạnh lùng kể lại mọi việc tàn ác mà bản thân vừa gây ra.
Tại cuộc họp báo, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT báo cáo tóm tắt: Khoảng 17h ngày 12/8, tại khu vực lán làm nương thôn 16 xã Lâm Giang, người dân phát hiện 4 người trong gia đình bị giết gồm Trần Văn Long (SN 1983); chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng con trai Phàn Văn Tuyền (SN 2013); Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái chị Hoa). Trong đó, vợ chồng anh Long, chị Hoa được phát hiện bị giết ở rìa nương, còn Hà và cháu Tuyền con của anh Long bị nghi phạm giết ở trong lán.
Nghi phạm được xác định là Đặng Văn Hùng (SN 1989, ở thôn 16, xã Lâm Giang). Nguy hiểm hơn sau khi gây ra vụ thảm sát nghi phạm Hùng cầm theo vũ khí dẫn người tình là Nguyễn Thị Hán (SN 1979) chạy trốn vào rừng sâu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông báo, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể và tăng cường lực lượng truy bắt nghi phạm. Đến sáng nay (15/8), lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Hùng cùng người tình tại khu vực xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Thảm sát ở Yên Bái: Ảnh nghi can cùng người tình khi bị bắt

(Kiến Thức) - Đặng Văn Hùng, nghi can trong vụ thảm sát ở Yên Bái  tỉnh Yên Bái bị bắt khi y cùng người tình đang định băng qua QL 70 trốn về Lào Cai.

Khoảng 10h10 sáng nay (15/8), lực lượng Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Đặng Văn Hùng (SN 1989) cùng người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hán (SN 1979), trong vụ thảm sát ở Yên Bái khiến 4 người trong một gia đình tử vong ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, địa phận bắt giữ được nghi phạm Hùng và người phụ nữ Hán thuộc xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khi y cùng người tình đang định băng qua QL 70 trốn về phía tỉnh Lào Cai.

Đánh gái mại dâm gãy răng, “khách mua hoa” bị đâm chết

(Kiến Thức) - Trong lúc “giao dịch” và bị từ chối phục vụ, anh L. đánh gái mại dâm gãy răng. Ngay lập tức gã ma cô xuất hiện đâm chết nam thanh niên này.

Liên quan đến vụ án mạng đánh gái mại dâm gãy răng, một “khách mua hoa” bị đâm chết, ngày 15/8, đại tá Đoàn Văn Phúc trưởng Công an quận 12, TP HCM xác nhận Cơ quan điều tra vừa bắt giữ nghi phạm Ngô Thanh Phong (28 tuổi, ngụ quận 12) và Trần Thị Ngọc Oanh (28 tuổi, vợ hờ của Phong) để xử lý hành vi “giết người”.

Trước đó khoảng 22h ngày 12/8, anh Lê Đức L. (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) sau khi đi nhậu về ngang qua đường Tô Ký, KP1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã tấp vào lề đường để ngã giá mua dâm với đối tượng Oanh.
Danh gai mai dam gay rang, “khach mua hoa” bi dam chet
Ảnh minh hoạ 

Họp báo thông tin chính thức vụ thảm sát ở Yên Bái

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức cuộc họp báo khẩn vào chiều nay (15/8), thông tin chính thức vụ thảm sát ở Yên Bái khiến 4 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ thảm sát ở Yên Bái, đúng 15h chiều nay (15/8), tại trụ sở Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo thông tin chính thức về việc bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hùng (SN 1989) và người phụ nữ đi cùng Nguyễn Thị Hán (SN 1979).

Chủ trì cuộc họp báo gồm Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà; Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đặng Trần Chiêu; Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, Phạm Ngọc Thắng.

Bên cạnh đó, còn có các đại diện một số Tổng cục, Cục của Bộ Công an và nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng điều tra, phá án cùng nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đến từ Trung ương, địa phương.

Họp báo thong tin chính thúc vụ thảm sát ỏ Yen Bái
  Họp báo công bố chính thức về vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người trong một gia đình tử vong ở Yên Bái.
Họp báo thong tin chính thúc vụ thảm sát ỏ Yen Bái-Hinh-2
 Nhiều phóng viên các báo, đài trung ương, địa phương đến đưa tin vụ việc.

Được biết, vào khoảng 5h sáng nay nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán tiếp cận gia đình anh Hà Văn Liêm, ở thôn 2, tổ 3 (xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) để kiếm thức ăn nhưng khi bị phát hiện, cả hai nhanh chóng rời đi.

Kể lại sự việc với phóng viên, anh Hà Văn Liêm cho biết: "Lúc đó, khoảng 5h sáng, tôi đang lọc thịt lợn bỗng thấy hai bóng người lướt qua. Sau đó, tôi lấy đèn pin soi thì cả hai người này nhanh chóng rời đi. Tiếp đó, là một người hàng xóm của tôi nhìn thấy (cách đó khoảng 50m).

Sau khi cả hai nghĩ đến hung thủ gây ra vụ thảm sát ở xã Lâm Giang đang trốn chạy thấy người đàn ông và người phụ nữ lúc nãy rất giống rồi chúng tôi vội gọi điện báo cho Công an xã".

Họp báo thong tin chính thúc vụ thảm sát ỏ Yen Bái-Hinh-3
 Nghi can Đặng Văn Hùng và người tình bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình anh Liên, lực lượng Công an xã Khánh Hòa gồm 5 đồng chí khẩn trương leo núi để truy tìm hai đối tượng nghi vấn. Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện ra nghi phạm Hùng và người phụ nữ Hán đi cùng cả hai đang nằm nghỉ nhưng khi phát hiện có người cả hai đối tượng vội vàng chạy xuống núi để tẩu thoát.

Đang tháo chạy, cả hai đối tượng đã chạm mặt một tổ công tác khác đi từ dưới núi lên. Khi nhìn thấy cả hai, tổ công tác đã nổ súng trấn áp, hai đối tượng tỏ ra hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay sau khi bắt giữ được cả hai, lực lượng chức năng khai thác thông tin tại hiện trường thì nghi phạm Hùng bước đầu đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình khi gây ra vụ thảm sát. Còn về hai khẩu súng kíp cùng một số hung khí cầm theo y đã vứt trên đường chạy trốn. Cả hai nghi can hiện đang bị áp giải về căn nhà cấp 4 của Công an khu vực QL 70 (xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo lời của Nguyễn Thị Hán, trong quá trình trốn chạy với Hùng trong rừng cả hai chẳng có gì ăn. Lúc nào bụng đói thì ăn cây chuối rừng, khát thì uống nước suối còn ngủ nằm vạ vật ở khe núi. Bản thân Nguyễn Thị Hán cũng sợ nhưng vẫn đi theo Hùng.

Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã di lý cả hai đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.