Công an xác định “ăn mày mặt đen” xuất hiện ở trường học để... câu like

Công an huyện Thanh Hà đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.

Cong an xac dinh “an may mat den” xuat hien o truong hoc de... cau like
 Hình ảnh ăn mày mặt đen xuất hiện trên tài khoản Bin Bảnh
Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh đối tượng mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen xì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.
Cong an xac dinh “an may mat den” xuat hien o truong hoc de... cau like-Hinh-2
 Hình ảnh về người mặc áo đen bí ẩn

\Trước thông tin cho rằng những đối tượng này xuất hiện ở một số trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ông Vũ Xuân Hào – Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, Công an huyện Thanh Hà đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.
Cụ thể, tài khoản facebook Bin Bảnh đăng tải thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”. Kèm theo đó là hình ảnh kẻ “ăn mày mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc).
Ngay lập tức, Công an xã Hồng Lạc phối hợp cùng Công an huyện Thanh Hà vào cuộc xác minh. Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Chiến (19 tuổi trú tại xã Hồng Lạc).
Quá trình làm việc với cơ quan công an, Chiến khai nhận xúi giục nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên Bin Bảnh để câu like. Hiện, Công an huyện Thanh Hà đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc.
Trước đó, một số người dùng mạng xã hội Facebook miêu tả: Người này bôi mặt đen nhẻm, miệng ngậm vật phồng 2 bên má trông rất kinh hãi nên nhiều người cũng cho rằng người này ăn mặc, ngụy trang thế này để khó nhận diện.
Nhưng cũng có một điều rất đáng sợ là người này bôi mặt đen xì, ngậm cái gì đó trong mồm có cầm theo 2 cái đầu gà, chúng hay đứng ở các cổng trường và tiếp cận với học sinh". Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người tỏ ra lo lắng trước hành động bí ẩn của những người mặt đen này.

Cận cảnh nước biển gần khu kinh tế Dung Quất đổi màu nâu đen

Nước biển bị nhuộm đen màu cà phê, nổi bọt tràn vào bãi biển Khe Hai rồi lan rộng ra vùng biển Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Can canh nuoc bien gan khu kinh te Dung Quat doi mau nau den
Một tuần qua, nước biển ở bãi tắm Khe Hai và khu vực làng chài thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chuyển sang màu đen như cà phê. Bọt màu vàng đục cũng xuất hiện mỗi khi sóng xô bờ. 

Sự thực về con rắn trên mộ bà ăn mày ở La Hà

Mấy hôm nay hàng ngàn người đổ xô về bên hói Bông, thuộc làng La Hà, tỉnh Quảng Bình thắp hương viếng mộ bà ăn mày rất đông. Nhiều người đến vì hiếu kì nhưng cũng có rất nhiều người đến thắp hương tỏ lòng thành kính.

Mộ bà ăn mày nằm cạnh bờ sông Gianh, tiếp giáp với thôn Minh Trường (làng Cồn Vượn, xã Quảng Minh). Ông Hoàng Văn Hiếu, 82 tuổi, ở thôn Minh Trường cho biết mộ của bà có từ trước cách mạng tháng Tám 1945. Bố của ông và một vài người nữa trong làng đã chôn cất bà. Nhiều người dân buôn bán qua đây hay những người đi rú trầm, những sĩ tử trước lúc đến trường thi thường thắp hương, đắp thêm cho bà vài hòn đất, hòn đá. Họ nói bà rất thiêng.
 
Ông Hoàng Văn Thực ở thôn Minh Trường cho biết cách đây hai chục năm, có mấy người ở làng Thọ Hạ (xã Quảng Sơn) đến đây đào bới tìm hài cốt nhưng không thấy. Anh Mai Văn Chương người làng La Hà (cán bộ dầu khí) về xây cho bà ngôi mộ và dựng am thờ. Mỗi người đến thắp hương thường mang theo hòn đá đặt lên cho mộ cao thêm. Ngày 23/2/2018 vừa qua có một con rắn nằm khoanh trên đống đá ngôi mộ không chịu đi. Con rắn rất mềm, khi có tay người đặt lên mới chịu ngo ngoe đuôi.

Người đối mặt với kẻ bôi mặt đen, cầm đầu gà kỳ dị đi "xin tiền" kể lại phút kinh hoàng

(Kiến Thức) - Chị Nguyễn Hồng Hiển (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể với PV về lần đối mặt với người bôi mặt đen, tay cầm đầu gà và xúc xích đứng trước nhà mình để "xin tiền".

Ngày 5/12, chị Nguyễn Hồng Hiển – chủ cửa hàng điện thoại 266 đường Bưởi (Hà Nội) kể lại: "Khoảng 13h15 ngày 6/8/2019, khi gia đình đang nghỉ trưa thì có 1 người mặc đồ đen, đầu đội mũ bảo hiểm đứng trước cửa hàng.
Trông bộ dạng người này rất bất thường và định đẩy cửa vào bên trong. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu khả nghi nên chồng tôi đã đứng chặn cửa từ bên trong không cho vào”.