Công an rượt bắt hai "cẩu tặc" như phim hành động

(Kiến Thức) - Trong lúc truy bắt hai tên trộm chó giữa ban ngày, hai chiến sĩ công an đã bị chúng dùng thanh sắt, đá, bát đựng mủ cao su tấn công quyết liệt, khiến một người bị thương nặng phải nhập viện.

Cơ quan công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Văn Thắng (19 tuổi), ngụ tại thôn Lộc Thạnh, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trong vụ án này, cơ quan công an huyện Krông Năng cũng đang truy bắt một đồng phạm còn lại.
Trước đó, chiều 27/9, công an huyện Krông Năng nhận được tin báo từ quần chúng, phát hiện hai kẻ trộm chó tại khu dân phố 2, thị trấn Krông Năng. Anh Khà Văn Chín và Nguyễn Quang Trung đã được lãnh đạo điều tới hiện trường phối hợp với người dân truy bắt kẻ trộm.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Nhận lệnh, hai chiến sĩ công an này tức tốc chạy tới hiện trường, khi đến trước đài truyền hình huyện Krông Năng thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 47E1 – 09220 với tốc độ bạt mạng. Kẻ ngồi sau đang ôm một con chó nặng khoảng 12kg, được xác định là tang vật của vụ trộm.
Lập tức, hai chiến sĩ công an ra lệnh cho hai nghi phạm trộm chó dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng kẻ trộm vẫn rú ga lao lên phía trước. Không để kẻ trộm chó trốn thoát, anh Nguyễn Quang Trung và Khà Văn Chín phóng xe đuổi theo áp sát mục tiêu. Khi hai bên đã giáp lá cà, hai nghi phạm trộm chó dùng thanh sắt gắn dây thòng lọng dùng để trộm chó tấn công anh Trung, anh Chín, rồi tiếp tục bỏ chạy.
Quyết không thể để hai tên trộm chó chạy thoát, hai chiến sĩ công an huyện Krông Năng tiếp tục đuổi theo, đến thôn Lộc Thịnh, xã Phú Lộc thì bắt kịp. Hai tên trộm luống cuống bị ngã xe nhưng vẫn ngoan cố chống trả quyết liệt, dùng thanh sắt, bát đựng mủ cao su, đất, đá tấn công, khiến anh Khà Văn Chín bị thương nặng. Do đồng đội bị thương, anh Nguyễn Quang Trung tạm dừng truy đuổi để đưa anh Khà Văn Chín đi cấp cứu. Hai tên trộm nhanh chân bỏ trốn.

Hàng trăm người nhận tội đánh chết trộm chó

Hai nghi can trộm chó bị đánh hội đồng đến chết, công an khởi tố một số bị can thì lập tức có hàng trăm người dân ký đơn xin nhận tội. 

Vụ việc hy hữu xảy ra tại Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang đang khiến cơ quan chức năng đau đầu.

Chiều 27/8, nghi hai người đàn ông đi bắt trộm chó ở xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hàng trăm người dân trong xã tham gia đuổi đánh. Đến 18h cùng ngày, công an xã nhận tin đến hiện trường thì một người đàn ông đã tử vong, một người bị thương nặng. Tại hiện trường, công an phát hiện một xe máy mang nhãn hiệu Yamaha, một con chó nặng hơn 10 kg và một bộ kích điện.

“Cháu bé bị cắt chân” khóc thét khi biết mất cha mẹ

(Kiến Thức) - “Ba, mẹ Bảo kìa; ba mẹ Bảo chết rồi…”, tiếng khóc thét của đứa cháu nội khi nhìn thấy di ảnh ba mẹ khiến những người thân như đứt từng khúc ruột.

Suốt 4 ngày qua, sau ngày đi Bình Thuận cùng ông bà nội tham dự phiên tòa xét xử tài xế gây tai nạn thảm khốc làm chết ba mẹ trở về, cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (4 tuổi) lúc nào cũng gào khóc vì cháu đã biết sự thật vĩnh viễn mất đi ba mẹ mà từ lâu nay, Bảo cứ tin rằng: “Ba mẹ đi làm ăn xa kiếm tiền nuôi Bảo”.

Cây đổ đè xe, nhà tốc mái trước giờ bão tấn công

(Kiến Thức) - Nhà tốc mái, cây gãy đổ ngổn ngang, đè bẹp xe máy, hàng trăm đầm tôm, nghìn hecta ruộng lúa bị ngập trắng xóa... là thiệt hại đầu tiên do cơn bão số 10 gây ra.

Tại tuyến đường trung tâm của thành phố Huế - đường Lê Lợi, nhiều cây cổ thụ đã bị cơn bão số 10 quật ngã.
 Tại tuyến đường trung tâm của thành phố Huế - đường Lê Lợi, nhiều cây cổ thụ đã bị cơn bão số 10 quật ngã.
Cây đổ gây tắc nghẽn giao thông trên đường phố...
 Cây đổ gây tắc nghẽn giao thông trên đường phố...