Công an kết luận vụ lọt hố ga chết người ở TP.HCM

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn chết người do rơi xuống hố ga được xác định do người đàn ông khi đón vẫy xe, thiếu quan sát.

Chiều 6-2, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay vụ tai nạn chết người do rơi xuống hố ga trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) vào tháng 10-2016 chỉ có thể xử lý theo hướng xử phạt hành chính hoặc kiểm điểm-kỷ luật vì cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án.
Đây là vụ tai nạn khá hi hữu, thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.
Theo tìm hiểu của PV, vào tháng 1-2017, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chỉ gửi thông báo các thiếu sót liên quan đến công trình thi công dự án để cơ quan chủ quản tiến hành xử lý theo hướng xử phạt hành chính hoặc kiểm điểm kỷ luật.
Cong an ket luan vu lot ho ga chet nguoi o TP.HCM
Sau khi xảy ra tai nạn chết người, hố ga mới được đậy nắp, rào chắn lại. Ảnh: PL0 
Theo báo cáo của Công an TP.HCM, qua quá trình điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng của quận Bình Tân thống nhất xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do nạn nhân Nguyễn Văn Ngộ (SN 1975, thường trú tại Cần Thơ) khi đón vẫy xe khách, thiếu quan sát, bị vấp chân vào nắp hố ga, mất thăng bằng, ngã vào hố ga dẫn đến tử vong. Đây là nguyên nhân có mối quan hệ hân quả, dẫn đến cái chết của ông Ngộ.
Đối với các thiếu sót liên quan đến đơn vị thi công công trình nâng cấp đường Kinh Dương Vương (do trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư) như không có rào chắn, không nắp đậy hố ga, thiếu người cảnh báo… cơ quan điều tra cho rằng đây không phải là quan hệ nhân quả dẫn đến cái chết của ông Ngộ nên không khởi tố vụ án hình sự.
Với diễn biến trên, hiện Sở Nội vụ đã yêu cầu Sở GTVT TP, trung tâm chống ngập và UBND quận Bình Tân khẩn trương tổ chức kiểm điểm các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ tại nạn chết người. Sau đó, sở này sẽ báo cáo UBND TP.HCM để tiến hành xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.
Theo Sở GTVT TP, đơn vị tư vấn giám sát dự án nâng cấp đường Kinh Dương Vương là Công ty Cổ phần Tư vấn cấp thoát nước và môi trường. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Liên danh xây dựng VIC.
Trước khi xảy ra tai nạn chết người, đơn vị thi công từng ba lần bị Thanh tra Sở GTVT xử phạt hành chính với số tiền 49 triệu đồng do không đảm bảo các quy định về an toàn.

Ảnh: Vẻ hùng vĩ của đất Phật Yên Tử ngày khai hội

Cảnh đẹp ở chùa Yên Tử trong tiết trời mùa xuân khiến nhiều người thích thú, thậm chí cho rằng nơi đây là đất Phật đẹp nhất Việt Nam.

Anh: Ve hung vi cua dat Phat Yen Tu ngay khai hoi
Sáng 6/2 (mùng 10 tháng Giêng), lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2017 long trọng tổ chức tại chùa Trình (Uông Bí, Quảng Ninh). 
Anh: Ve hung vi cua dat Phat Yen Tu ngay khai hoi-Hinh-2
Thượng toạ Thích Thanh Quyết gióng hồi chuông khai hội. 

Xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, gây tai nạn ở Bình Thuận

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú.

Liên quan đến vụ việc, một nhóm thanh niên tổ chức đua xe mô tô trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú (gần Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và gây nên tai nạn, ngày 6/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 367/UBND-NC gửi công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú.
Nội dung công văn nêu rõ: “Ngày 03/02/2017, trên mạng xã hội (Facebook) có clip phản ánh một số thanh niên tổ chức đua xe mô tô trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú (gần Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và gây nên tai nạn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Hết miễn phí, khách bỏ tiền đi buýt nhanh BRT lại... tăng

Trái với dự đoán, sáng 6/2, lượng khách mua vé sử dụng buýt nhanh BRT Hà Nội tăng so với những ngày phát vé miễn phí.

Ngày 6/2, buýt nhanh BRT Hà Nội chính thức bán vé sau hơn một tháng phục vụ miễn phí. Theo quan sát, tại các nhà chờ, lượng khách sử dụng loại phương tiện công cộng này vẫn đông như thường lệ.
Một nữ nhân viên bán vé tại nhà chờ BRT Kim Mã cho biết đến 10h, chị đã bán được hơn 400 vé. “Trước đây, vào thời điểm này tôi chỉ phát được khoảng 250-300 vé. Điều này chứng tỏ nhiều người dân đã coi buýt nhanh là phương tiện sử dụng hàng ngày”, nhân viên này nói.