Cô giáo Mỹ gửi ảnh "nóng", quan hệ với nam sinh 13 tuổi

Một nữ giáo viên trung học người Mỹ đang đối mặt với án tù chung thân vì một loạt cáo buộc bao gồm bắt cóc, quan hệ tình dục với nam sinh 13 tuổi và gửi ảnh khỏa thân cho các nam sinh khác.

Theo Daily Stars, nữ giáo viên Amanda Schweitzer, 38 tuổi làm việc tại trường trung học North Middle, Mỹ đã bị bắt và bị truy tố sau khi phụ huynh của nam sinh 13 tuổi gửi đơn khiếu kiện.
Chân dung cô giáo Amanda Schweitzer, 38 tuổi.
Chân dung cô giáo Amanda Schweitzer, 38 tuổi. 
Theo điều tra của cảnh sát, cô Schweitzer đã quan hệ nhiều lần với nam sinh trên đồng thời trao đổi ảnh nóng với nạn nhân.
Hành vi của Schweitzer bị phanh phui khi mẹ của nam sinh khiếu nại với trường North Middle về việc cô Schweitzer gửi ảnh khỏa thân cho con trai bà và những nam sinh khác.
Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, nam sinh khai nhận rằng, cô Schweitzer thậm chí còn từng đón cậu từ nhà người thân khi cậu không đến trường để "quan hệ tình dục". Nạn nhân cho biết, cậu và cô giáo đã quan hệ trong xe hơi bên bờ sông.
Hiện Schweitzer bị cáo buộc các tội danh bao gồm bắt cóc, hãm hiếp, lợi dụng trẻ vị thành niên để có hành vi khiêu dâm trẻ em. Schweitzer sẽ phải hầu tòa vào ngày mai 31.1 và nếu bị kết án, cô giáo này có thể bị tuyên án chung thân.

Sự thật đáng sợ đằng sau vụ cô gái 16 tuổi bị chết đói

Những hình ảnh khủng khiếp của cô gái 16 tuổi bị mẹ nuôi bỏ đói cho đến chết xuất hiện trong phiên tòa vào thứ 6 vừa qua khiến ai cũng lạnh xương sống.

Vào thứ 6 vừa qua (26/1), thẩm phán quận Polk đã kết tội Nicole Finn, 43 tuổi đến từ West Des Moines, Iowa (Mỹ) 3 bản án tù chung thân và không được ân xá với tội danh bỏ đói 3 đứa trẻ. Thẩm phán Karen Romano cho rằng hành động của người mẹ này là không thể tha thứ và ra lệnh cho cô ta không được tiếp xúc với những đứa trẻ còn sống. Một trong những đứa con nuôi của cô là Natalie Finn, 16 tuổi đã chết do trụy tim.

Vụ án giết người rúng động nhất lịch sử Hong Kong

Dù là một thành phố nổi tiếng an toàn, nhiều vụ án giết người rùng rợn cũng từng xảy ra tại Hong Kong, phủ bóng đêm lên cuộc sống yên lành của người dân địa phương.

Những năm 1980, cả thành phố Hong Kong chấn động với những vụ án giết phụ nữ vô cùng dã man với thủ đoạn tàn ác. Đa phần các vụ án đều xảy ra vào những đêm mưa gió. Thời điểm đấy, khi câu chuyện Hello Kitty hay kẻ giết người Milkshake vẫn chưa xuất hiện, gã sát thủ với biệt danh "Jars" hay còn được gọi bằng cái tên "Kẻ giết người đêm mưa" khiến người dân Hong Kong vô cùng kinh sợ.