Cô giáo mầm non đâm ghim giấy vào chân trẻ

Cô giáo sinh năm 1994 đã dọa “kiến đốt" bằng cách đâm ghim giấy vào chân trẻ. Sự việc xảy ra tại trường mầm non Tuổi Thần Tiên, Hà Nội.

Co giao mam non dam ghim giay vao chan tre
Trường mầm non Tuổi Thần Tiên. (Ảnh trên website của nhà trường). 
Thông tin trên bắt nguồn từ việc phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội, nhằm cảnh báo gia đình nên có biện pháp bảo vệ trẻ em. Nhiều người lên án vì hành vi phản giáo dục của giáo viên này.
Ngày 27/3, bà Vũ Thị Bích Ngọc - hiệu phó trường mầm non Tuổi Thần Tiên - xác nhận sự việc xảy ra ngày 17/3.
Cụ thể, cô giáo Trà My (sinh năm 1994, phụ trách lớp Star 1M) đã dọa một số học sinh: “Nếu bạn nào không ngủ thì cô sẽ cho kiến đốt”. Sau đó cô giáo dùng ghim bấm vào chân 3 trẻ mầm non, giả làm kiến cắn.  Những vết bầm tím rõ nốt thủng của ghim trên chân con trẻ đã tố cáo hành động này. Phó hiệu trưởng chia sẻ: "Chúng tôi không đồng ý với hành động của cô giáo Trà My. Bộ phận y tế của trường đã chăm sóc những nốt đỏ của các em". Trước đó, ngày 18/3, ban giám hiệu nhà trường nhận được bản kiến nghị của phụ huynh học. Hai cuộc họp diễn ra giữa giáo viên và gia đình. Cô giáo đã làm bản tường trình, nhận lỗi.  Ngày 19/3, trường mầm non Tuổi Thần Tiên chính thức cho nghỉ việc đối với Trà My. Học sinh trong lớp quay trở lại học bình thường. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã có biện pháp chấn chỉnh lại giáo viên, tăng cường phương pháp giáo dục, tổ chức họp phụ huynh để ổn định tâm lý.

Vụ bé 4 tuổi bị bạo hành: xét nghiệm ADN xác định cha đẻ

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT-Công an TX Dĩ An sẽ tiến hành các thủ tục xét nghiệm ADN nhằm xác định rõ mối quan hệ giữa anh Tố và bé Ngân.

Chiều 25/9, cơ quan CSĐT-Công an TX.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành các thủ tục xét nghiệm AND để xác định rõ mối quan hệ cha con giữa anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) và bé Kim Ngân.
Theo UBND thị xã Dĩ An, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất việc giao bé Ngân cho anh Tố chăm sóc vì đang chờ kết quả giám định ADN từ cơ quan công an. Trong thời gian này, anh Tố vẫn được quyền chăm sóc bé Ngân.

Ông bà thông gia chém nhau, cảnh sát lên nóc nhà cứu

(Kiến Thức) - Vụ ông thông gia chém bà thông gia xảy ra ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trưa 27/3, khiến cảnh sát 113 phải lên nóc nhà giải cứu.

Vụ thông gia đuổi chém nhau khiến cảnh sát phải ra tay giải cứu xảy ra trưa 27/3 tại nhà bà Dung ở ngõ 10, đường 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Hà Nội khiến người xung quanh rùng mình. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, 35 tuổi, ở cạnh nhà bà Dung, kể: Vài ngày trước, chị thấy thông gia của bà là ông An xuất hiện ở đây. Khoảng 9h sáng nay (27/3), ông An có biểu hiện như người tâm thần, cầm dao vung vẩy, chửi rủa.

Đi chơi với tình nhân của mẹ, bé gái bị xuất huyết não

(Kiến Thức) - Suốt 2 ngày cháu bé được mẹ và tình nhân đưa đi chơi nhưng mất liên lạc, bà ngoại hoảng hốt đi tìm thì phát hiện cháu mình đang nguy kịch.

Ngày 3/10, đại úy Nguyễn Anh Pha, trưởng công an phường 8, quận Tân Bình, TP HCM đã chỉ đạo cán bộ công an phường đến bệnh viện Nhi đồng 2 nhằm làm rõ thương tích của bé Trần Nguyễn Ngọc Hân (17 tháng tuổi), con của chị Trần Ngọc Cẩm (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân).
Bà Hương và các con đứng ngồi không yên trước Khoa HSTC lo âu cho tính mạng đứa cháu gái của mình.
 Bà Hương và các con đứng ngồi không yên trước Khoa HSTC lo âu cho tính mạng đứa cháu gái của mình.
Hết đứng lại ngồi trước Khoa hồi sức tích cực BV Nhi đồng 2 với tâm trạng vô cùng rối bời vì lo cho tính mạng đứa cháu ngoại duy nhất của mình, bà Trần Thị Tuyết Hương (mẹ của chị Cẩm) chia sẻ: "Sau khi sinh con (không rõ cha), con gái tôi đã giao cháu Ngân cho tôi chăm sóc nuôi dưỡng".