Cô giáo mải nghịch điện thoại, học sinh gặp tai nạn chết người

Mải mê nghịch điện thoại, cô giáo không biết học sinh bị tai nạn cầu trượt, ngã đến hôn mê, đến khi phát hiện cũng không gọi cấp cứu, để lỡ thời gian tốt nhất, kết quả bé gái qua đời.

Mới đây, tại một trường mẫu giáo ở quận Truân Khê, thị Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, xảy ra tai nạn thương tâm.
Một bé gái họ Trình, 6 tuổi, đang chơi cầu trượt trong nhà trẻ thì bị ngã rồi hôn mê. Tuy nhiên, vì cô giáo mải nghịch điện thoại, không chú ý đến học sinh bị tai nạn cầu trượt nên bé gái không được cấp cứu kịp thời, qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.
Sau đó, cha mẹ của bé gái đã công khai chi tiết của vụ việc. Cụ thể, thời điểm xảy ra sự việc, bé gái chơi cầu trượt trong sân của nhà trẻ nhưng không may sảy chân, bị ngã xuống bên cạnh cầu trường. Lúc đó, cô giáo dù đứng rất gần nhưng do mải chơi điện thoại, không phát hiện ra học sinh gặp nạn.
Co giao mai nghich dien thoai, hoc sinh gap tai nan chet nguoi
Ảnh minh họa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khoảng 2 phút này, bé gái ngã rồi rơi vào hôn mê, ngạt thở, đến khi phát hiện ra thì cô giáo và nhà trường không chịu đưa bé đi viện ngay cũng không gọi xe cấp cứu mà lại gọi người nhà cháu bé đến, để gia đình tự đưa bé đi bệnh viện.
Theo anh Trình - cha của bé gái, khi gia đình nghe tin đã lập tức đến nhà trẻ đưa con đi bệnh viện thì thấy không có bất cứ giáo viên nào tới giúp đỡ, điều này làm trì hoãn thời gian giải cứu tốt nhất cho con gái anh, kết quả là con gái anh không thể qua khỏi, bỏ mạng oan uổng.
Uất ức, phẫn nộ vì sự vô trách nhiệm của giáo viên nhà trường, anh Trình đã báo cáo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát hết sức coi trọng vụ việc và nhanh chóng đến hiện trường, mở cuộc điều tra toàn diện tại chỗ.
Qua điều tra khám nghiệm, cảnh sát loại trừ khả năng hình sự của vụ việc. Hiện, các bộ phận liên quan đang tích cực và thận trọng xử lý hậu quả.

Ngộ độc rượu giả, bác sĩ cho uống rượu thật liền khỏi bệnh?

Phát hiện nam bệnh nhân ngộ độc rượu giả, bác sĩ dùng rượu thật để giải độc, thành công cứu sống bệnh nhân, khiến nhiều người kinh ngạc.

Bé gái 11 tháng tuổi tử vong do thủng dạ dày, BV Đa khoa Hà Đông tắc trách?

(Kiến Thức) - Người nhà bé gái 11 tuổi tử vong cho biết: khi cháu được khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông thì bị viêm phổi. Sau khi sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương thì cháu bị thủng dạ dày dẫn đến tử vong.

Bức xúc trước sự việc cháu Hoàng Trúc M., bé gái 11 tháng tuổi tử vong đột ngột, gia đình cháu nghi ngờ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tắc trách khiến cháu tử vong, tối ngày 15/11 gia đình đã đưa thi thể cháu bé về Bệnh viện Đa khoa Hà Đông yêu cầu làm rõ trách nhiệm của kíp trực và những người liên quan.
Đến nay sau 5 ngày xảy ra sự việc, gia đình đã mai táng cháu theo phong tục địa phương và gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền đề nghị làm rõ sự việc.
Chị Trần Thị Hoa (SN 1989, ở Kiến Xương, Thái Bình) mẹ của cháu M. cho biết, ngày 11/11, cháu có biểu hiện quấy khóc, sờ bụng thấy hơi bị đầy bụng bên trái, khoảng 22h cùng ngày, cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu.

Quảng Bình: Cháu bé 1 ngày tuổi tử vong, người nhà "tố" bác sĩ tắc trách

Một cháu bé mới sinh được 1 ngày tuổi vừa tử vong tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình). Người nhà cháu bé đã tập trung trước khoa Nhi của bệnh viện này, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Chiều 11/8, anh Trần Đình Tư (SN 1988, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), bố cháu bé vừa mới sinh hôm qua, cho biết: “Tôi rất đau buồn khi nhận được thông báo con tôi vừa sinh được một ngày đã tử vong, đặc biệt cách chăm sóc trẻ sau sinh của các y, bác sĩ quá tắc trách”.