Cô giáo chê xấu người, xấu chữ, bé gái không dám đến trường

Cô giáo này nói rằng "người xấu thì đương nhiên chữ cũng xấu". Sự việc này khiến nữ sinh cảm thấy không thoải mái và vô cùng sợ hãi khi phải đến trường.

Vụ việc giáo viên xúc phạm học sinh xảy ra tại một trường tiểu học ở Malaysia. Một nữ học sinh lớp 5 bị cô giáo chấm thi chế nhạo khi chữ viết của bé không đẹp.
Sau khi sự việc lộ ra, phụ huynh của nữ sinh vô cùng bức xúc. Họ đã đăng bài viết trên Facebook yêu cầu giáo viên này xin lỗi và kêu gọi hiệu phó không được lơ đi yêu cầu của họ. Bài đăng này nhanh chóng gây tranh luận mạnh mẽ trên mạng.
Co giao che xau nguoi, xau chu, be gai khong dam den truong
  Ảnh minh họa.
Theo báo chí Malaysia, nữ sinh theo học tại một trường tiểu học thuộc quận Kulai, Johor, Malaysia. Vào thời điểm xảy ra sự việc, giáo viên đang coi thi và khi đi qua bàn của học sinh này, nhìn thấy chữ viết của nữ sinh, giáo viên liền lấy tờ giấy thi của bé và phán xét: "Người xấu thì đương nhiên chữ cũng xấu". Câu nói này khiến nữ sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, áp lực và sợ hãi khi phải đến trường.
Biết chuyện, phụ huynh của nữ sinh đã đến gặp phó hiệu trưởng của trường. Sau sự việc, phụ huynh đăng tải một bài viết, cho biết con gái họ đã bị giáo viên làm nhục công khai nhưng phó hiệu trưởng lại khẳng định "giáo viên không nhắm vào con gái tôi, cô ấy nói về toàn bộ các em học sinh trong lớp. Nếu cô giáo phải xin lỗi học sinh thì việc làm giáo viên còn có ý nghĩa gì?".
Gia đình của nữ sinh cho rằng cách tiếp cận vấn đề của phó hiệu trưởng là không đúng, khiến họ vô cùng tức giận, cảm thấy đạo đức nghề giáo của những người liên quan đã suy đồi, không phù hợp làm công việc trồng người.
Phụ huynh học sinh cũng tiết lộ rằng con gái họ đã bị giáo viên ném chai nước và cặp sách. Hiện tại, bé vẫn sợ trường và không dám đến lớp. Các bạn cùng lớp của bé cũng gọi điện thoại cho em phàn nàn rằng "cô hiệu trưởng đã cảnh cáo chúng tớ không được chơi với cậu".
Trước tình hình này, phụ huynh tỏ ra vô cùng chán nản, quyết định công khai mọi chuyện và nói "Bây giờ tôi mới biết làm thầy cô giáo thì không thể xin lỗi, chúng tôi - những phụ huynh quả thật vô cùng cảm ơn nhà trường đã giảng dạy bài học quý báu này".
Sau sự việc, ban giám hiệu nhà trường chỉ đơn giản cho biết rằng trường đã xử lý sự việc nhưng phụ huynh học sinh cho biết: "Việc cho con trở lại trường hay không thì vẫn chưa thể chắc chắn, không thể đảm bảo con không bị bắt nạt".
>>> Mời quý độc giả xe thêm video: Nghệ An: Kỷ luật, chuyển công tác giáo viên tát học sinh

Cô giáo bị nhầm lẫn là học sinh vì quá trẻ khiến dân tình xôn xao

Loạt ảnh đời thường của cô giáo xứ Nghệ được chia sẻ trên một diễn đàn thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-2

Hình ảnh cô giáo xinh đẹp thu hút sự quan tâm của nhiều người

Những cô giáo sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp thường có sức hút lớn, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mới đây, một cô giáo xứ Nghệ thu hút hơn 10.000 lượt “thả tim” khi xuất hiện trên một diễn đàn mạng xã hội. Dung nhan đời thường và khi đứng lớp của cô giáo trẻ nhận được “cơn mưa lời khen”.

Trong bức ảnh chụp cùng học sinh trên lớp, cô giáo diện sơ mi trắng giản dị, gương mặt trẻ trung, xinh xắn khiến nhiều người không nhận ra đâu là cô, đâu là trò. Trong loạt ảnh đời thường, cô giáo trẻ có phần thoải mái hơn, gương mặt sắc sảo, gu ăn mặc gợi cảm, được nhận xét xinh đẹp chẳng kém hot girl.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-3

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-4

Loạt ảnh đời thường cũng gây chú ý không kém

Danh tính cô giáo nhanh chóng được tìm ra. Đó là Kiều Trang (sinh năm 2001), sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Vinh (Nghệ An).

Trang cho hay, những bức ảnh đứng lớp trên được chụp trong kỳ kiến tập của cô tại trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An). Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Trang được tiếp xúc với các học sinh với vai trò là một giáo viên dạy Văn.

Bất ngờ được dân mạng chú ý, nữ sinh xứ Nghệ rất vui và hạnh phúc. “Hình ảnh được đăng tải trên diễn đàn nhiều người theo dõi, mình bỗng dưng được biết đến nhiều hơn. Bạn bè gắn thẻ mình vào các bài viết, đọc được lời khen của mọi người mình rất vui”, Trang chia sẻ.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-5

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-6

Kiều Trang hiện vẫn là sinh viên

Những buổi đầu tiên chập chững bước vào nghề giáo, Kiều Trang bỡ ngỡ và hồi hộp. “Lần đầu đứng trên bục giảng, bên dưới là ánh mắt của biết bao học sinh, mình hồi hộp, lo lắng. Dù mới chỉ được đứng lớp những buổi 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt và dự giờ các tiết dạy của thầy cô, mình vẫn rất hạnh phúc. Giao tiếp với học trò, học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ đi trước, đây là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm đẹp đối với mình”, Trang tâm sự.

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ kiến tập của Kiều Trang bị rút ngắn so với trước. Đây là điều cô nàng rất tiếc nuối. Ngay cả việc học tại trường đại học cũng phải chuyển sang học online khiến cô không được tương tác nhiều với giảng viên và các bạn. Tuy nhiên, cô nàng nỗ lực khắc phục để việc học tập, rèn luyện được đảm bảo.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-7

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-8

Cô nàng mong muốn được theo đuổi nghề giáo trong tương lai

Kiều Trang ngưỡng mộ nghề giáo từ nhỏ và luôn mong ước được theo đuổi công việc giảng dạy. Sở hữu ngoại hình nổi bật, ngoài việc học, Trang còn tự mở một shop thời trang và tự quản lý công việc kinh doanh. Nhưng cô nàng luôn xác định, kinh doanh chỉ là công việc làm thêm, nghề tay phải của cô chắc chắn sẽ là dạy học.

“Đi dạy, được tiếp xúc với các học sinh, mình sẽ thấy bản thân tươi trẻ, vui vẻ hơn. Hơn nữa, trở thành cô giáo là mơ ước của mình từ nhỏ nên mình sẽ cố gắng thực hiện”, Trang nói.

Cô giáo mầm non mải nghịch điện thoại, bé 3 tuổi qua đời

Bé gái 3 tuổi co giật dữ dội tới hai lần trong lớp nhưng cô giáo không hề hay biết do mải nghịch điện thoại. Kết quả, vì cứu chữa chậm trễ, bé gái qua đời, khiến người nhà đau lòng khôn xiết.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Quan Độ, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Vào 8h sáng ngày xảy ra sự việc, bé gái Huyên Huyên, 3 tuổi, được bố đưa đến trường mẫu giáo để đi học.

Mùi gas trong phòng con, mẹ vào xem phát hiện chuyện kinh hoàng

Ngửi thấy mùi gas lạ lùng, người mẹ vào phòng con trai kiểm tra, nào ngờ phát hiện một thi thể phụ nữ trẻ tuổi được bọc trong túi nhựa, con trai thì mất tích.