Cô gái sống sót kỳ diệu sau 13 giờ bị chôn vùi trong tuyết
Trong trận bão tuyết lịch sử vừa qua tại Buffalo, Mỹ, một người phụ nữ đã may mắn thoát chết sau 13 giờ bị chôn vùi dưới tuyết.
Theo đó, trong trận bão tuyết lịch sử vừa qua tại Buffalo, Mỹ hàng nghìn mái nhà và xe ô tô đã bị vùi trong tuyết trắng. Bà Karen cùng chiếc xe của mình đã bị chôn vùi dưới tuyết suốt 13 giờ đồng hồ, nhưng rất may mắn, bà đã thoát chết.
Chia sẻ về cảm giác khi bị chôn vùi trong tuyết, bà Karen Rossi cho biết: “Tôi có cảm giác mình như mình nằm trong quan tài. Suốt hàng giờ đồng hồ chỉ toàn im lặng, không ai đến, cửa xe bị kẹt và điện thoại hết pin”.
Trước khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, bà đã quyết định viết một lá thư vĩnh biệt gửi tới người con gái. Và việc này đã truyền cho bà Karen sức mạnh để đẩy cửa xe hở ra một lỗ nhỏ, chui ra ngoài. Ngay sau đó bà đã được đi cấp cứu.
(Kiến Thức) - William Duell là một trong số ít tử tù bị treo cổ nhưng khi chuyển thi thể đến bệnh viện thì phát hiện y vẫn còn thở.
Vào năm 1740, dư luận Anh rúng động khi hay tin William Duell, 16 tuổi, cùng 4 đồng phạm khác phải lĩnh án tử hình do phạm tội cưỡng hiếp và giết hại Sarah Griffin ở làng Tyburn, thành phố London, Anh.
(Kiến Thức) - Nhiều khán giả theo dõi cuộc đua đường trường Jolly Rally Valle d'Aosta ở Italy thoát chết trong gang tấc khi một xe đua bất ngờ mất lái.
Họ đều là những cổ động viên đến xem trực tiếp tại đường đua.