Cô gái phẫu thuật thành hotgirl để trốn nã có bị tăng hình phạt?

Yến phẫu thuật thẩm mỹ thành hotgirl để trốn truy nã nhưng vẫn bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Vậy, đối tượng sẽ bị xử lý thế nào?

Vừa qua Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ được Vũ Hải Yến (SN 1995, trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), đối tượng từng bị TAND quận Lê Chân tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Tuy nhiên, trong thời gian được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, Yến đã bỏ trốn vào TP.HCM để tránh thi hành án phạt tù. Tháng 11.2016, Công an Hải Phòng phát lệnh truy nã Yến.
Vũ Thị Hải Yến trước (ảnh bên trái) và sau khi phẫu thuật.
 Vũ Thị Hải Yến trước (ảnh bên trái) và sau khi phẫu thuật.
Trong quá trình trốn truy nã, để che giấu thân phận, Yến phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt như một hotgirl. Yến xoá đi nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi, tạo cằm “V-line” và thay đổi chỗ trọ liên tục. Dù vậy, cảnh sát vẫn lần ra dấu vết và bắt giữ Yến khi cô gái này tổ chức sinh nhật tại một quán bar ở TP.HCM.
Trao đổi với PV về việc xử lý Vũ Hải Yến, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh) và luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) đều cho biết, Yến sẽ không bị xử phạt hành chính và tặng nặng hình phạt vì hành vi bỏ trốn, tránh thi hành án.
“Yến đã bị tòa tuyên phạt 27 tháng tù và bỏ trốn trong thời gian tạm hoãn thi hành án nên sau khi bị bắt giữ cơ quan điều tra sẽ thực hiện các thủ tục để buộc đối tượng phải chấp hành hình phạt tù ngay.
Đối tượng sẽ không bị tăng hình phạt hay xử lý hành chính vì hành vi bỏ trốn để tránh thi hành án”, luật sư Thơm nói.
Luật sư Lê Văn Kiên cho biết thêm, với những trường hợp như đối tượng Yến, quá trình chấp hành án tại trại giam, đối tượng vẫn được xem xét giảm thời hạn thi hành án, đặc xá trước thời hạn nếu cải tạo tốt, lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù.

Tai nạn liên hoàn trên cầu Thăng Long, 1 người chết

(Kiến Thức) - Chiếc xe chở rác đang di chuyển trên đường, khi đến cầu Thăng Long bất ngờ đâm liên tiếp hai xe máy, 1 xe taxi. Hậu quả làm một người chết tại chỗ.

Thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Thăng Long xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 27/9, tại khu vực cuối cầu Thăng Long (hướng từ huyện Đông Anh đi quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Theo một số nhân chứng, thời điểm trên chiếc xe chở rác mang BKS 29C - 176.06 di chuyển từ Đông Anh đi Cầu Giấy. Tuy nhiên, đang di chuyển thì bất ngờ đâm trực diện hai xe máy đỗ bên đường, rồi  lao tiếp vào một xe taxi lưu thông cùng chiều.

Phó Cục trưởng bị mất gần 400 triệu: "Không có chuyện khách lên phòng tôi”

(Kiến Thức) - Phó Cục trưởng bị mất trộm gần 400 triệu ở khách sạn vừa có những chia sẻ đầu tiên khi vụ việc mất tiền của ông đang gây nóng dư luận.

Liên quan tới vụ một Phó Cục Trưởng bị mất trộm gần 400 triệu đồng tại một khách sạn ở Long An, chiều nay (27/9), ông Nguyễn Xuân Quang đã tiết lộ những thông tin đầu tiên với báo chí.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết rằng vẫn đang làm việc tại Long An, “từ sáng đến giờ cũng có mấy người hỏi tôi rồi. Cả bạn bè, lãnh đạo cũng gọi điện hỏi tôi. Nhưng đây là việc cá nhân".

Quên mang CMND, hai cô gái bị đưa vào trung tâm vô gia cư

(Kiến Thức) - Chỉ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, chính quyền phường đã kết luận 2 thiếu nữ thuộc diện vô gia cư và đưa thẳng vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội (HTXH).

Suốt nhiều ngày qua, bà Lê Thị Mỹ Nghĩa (quê tỉnh Tiền Giang) và bà Ngô Thị Thúy (quê tỉnh Đồng Nai) dù đã bổ sung đầy đủ giấy tờ có xác nhận của chính quyền địa phương nhưng 2 người mẹ này vẫn chưa bảo lãnh được hai người con gái là Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, con bà Nghĩa) và Nguyễn Thị Kiều (16 tuổi, con bà Thúy) bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội vì...quên mang CMND.
Quen mang CMND, hai co gai bi dua vao trung tam vo gia cu
Chị Nhung (bên trái) và chị Kiều bỗng nhiên bị "nhốt" vào Trung tâm HTXH suốt nhiều ngày qua.
“Người đại diện của Trung tâm HTXH TP.HCM bảo phải chờ họ họp mới giải quyết được, dù chúng tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ bảo lãnh con theo đúng thủ tục quy định của pháp luật’’, bà Nghĩa than thở khi cho biết ngày 22/9 vừa qua đã cùng bà Thúy đến Trung tâm này ở đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh nộp hồ sơ bảo lãnh con rời khỏi trung tâm hỗ trợ xã hội.