Cô gái nhận “món quà” đẫm nước mắt trong ngày lễ tình nhân

Trong khi các cặp đôi tay nắm tay thắm thiết tình cảm vào ngày lễ tình nhân thì cô gái này lại phải nhận "món quá" quá đau thương.

Khoảng 3h sáng 14/2, cảnh sát giao thông nhận được thông báo về một vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường ở phía bắc, thành phố Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc. Theo đó, một thanh niên 20 tuổi họ Hoàng khi đang điều khiển xe máy điện qua ngã tư đường bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô màu trắng do tài xế họ Tô (36 tuổi) chạy tốc độ cao. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu và ngực của Hoàng chấn thương nặng, tứ chi đa chấn thương và tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện cấp cứu. 
Co gai nhan “mon qua” dam nuoc mat trong ngay le tinh nhan
Khoảnh khắc hai phương tiện va chạm. Ảnh: Ettoday 
Tại hiện trường vụ tai nạn, phần bên phải ô tô của Tô hư hỏng nặng. Trong khi đó, phần đầu xe của Hoàng gần như hư hỏng toàn bộ sau khi văng xa khoảng 100 mét. 
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bạn gái của Hoàng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cô cho hay, cả hai hẹn gặp nhau ở nhà cô. Quá giờ hẹn, cô gọi điện thoại nhưng không thấy bạn trai trả lời nên đã kiểm tra định vị GPS. Sau khi tìm thấy vị trí của người yêu, cô gái vội vã tới và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đáng buồn thay, ngày xảy ra tai nạn lại đúng vào dịp Valentine, càng khiến sự mất mát của bạn gái nạn nhân tăng thêm nhiều lần đau đớn. 
Co gai nhan “mon qua” dam nuoc mat trong ngay le tinh nhan-Hinh-2
 Chiếc xe của nạn nhân hư hỏng sau khi văng xa 100 mét. Ảnh: Ettoday
Theo Ettoday, điều tra ban đầu cho thấy, cả hai đều bị nghi ngờ vi phạm luật giao thông. Thêm vào đó, trời mưa quá lớn khiến đường trơn trượt, tầm nhìn cả hai bị ảnh hưởng nên mới dẫn tới tai nạn đáng tiếc trên. Đại diện cảnh sát khuyến cáo người dân khi qua đường nên chú ý giảm tốc độ, đặc biệt trong thời tiết xấu, đồng thời chấp hành luật lệ theo chỉ dẫn của các biển báo.

Đẹp ngỡ ngàng khoảnh khắc bình minh rực rỡ trên khắp nước Anh

Ánh sáng rực rỡ của mặt trời hòa cùng cảnh sắc xứ sở sương mù vẽ nên những bức tranh đẹp đến lặng người.

Dep ngo ngang khoanh khac binh minh ruc ro tren khap nuoc Anh
 Một màu cam rực rỡ "nhuộm" sắc bầu trời và biển cả xung quanh trạm cứu hộ ở Đảo Roa, Cumbria. Ảnh: The Sun

Trung Quốc: Bệnh nhân tâm thần bị hành hạ, cưỡng hiếp

Thông tin về việc một bệnh viện tâm thần cưỡng hiếp phụ nữ, trong đó có trẻ vị thành niên, thậm chí đánh người tử vong khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.

Những ngày qua, người dùng Weibo, mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc xôn xao trước thông tin sự việc một bệnh viện tâm thần ở huyện Lãnh Thủy Than, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam có hành vi đánh đập, cưỡng hiếp bệnh nhân. 

Theo ifeng đưa tin, các bệnh nhân "bị lừa" đưa vào bệnh viên này, trong đó có cả những bé gái 12-13 tuổi. Tại đây, họ thường xuyên bị đánh đập tàn bạo, trong đó có một trường hợp tử vong. Ngoài ra, các y tá của bệnh viện còn cưỡng hiếp các nữ bệnh nhân và cả bé gái tuổi vị thành niên.

Lễ “kén chồng” 5 nữ - 100 nam, tỉ lệ chọi như thi đại học

Hình ảnh hỗn loạn tại buổi lễ cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng tại Trung Quốc.

Buổi lễ "kén chồng" có 1-0-2 này diễn ra tại thành phố Bi Châu, Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 5/2 vừa qua. Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội có thể thấy, một đám đông đang xếp hàng dài dưới chân cầu. Một bà mối người bản địa cho hay, trong "ngày hội xem mắt", chỉ có 5 cô gái, trong khi đó, số lượng nam giới đến "hỏi vợ" lên tới khoảng 100 người. "Có rất ít nữ giới tìm tới chỗ chúng tôi đăng ký mai mối, hơn 100 chàng trai thì mới có 20 cô gái", người này cho hay. 
Le “ken chong” 5 nu - 100 nam, ti le choi nhu thi dai hoc
 Lấy vợ ở Trung Quốc ngày nay là chuyện "khó như lên trời". Ảnh: Sohu