Cô gái mất hai chân vẫn sải bước trên sàn catwalk

Nhìn những bức ảnh đẹp ít ai biết Stacy Paris (Scotland) từng trải qua đau đớn khi mắc bệnh viêm cân mạc hoại tử khiến cô mất cả chân trái, chân phải.

Sau kỳ nghỉ ở Pháp vào năm 2009, Stacy Paris, 31 tuổi, cảm thấy đau nhức ở ngón cái chân trái. Đến bệnh viện kiểm tra, Paris được đưa ngay vào phòng hồi sức cấp cứu.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàng gia Stirling xác định cô mắc bệnh viêm cân mạc hoại tử (necrotising fasciitis), một loại nhiễm khuẩn do sự xâm nhập của liên cầu khuẩn (streptococcus). Viêm cân mạc hoại tử là căn bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 73% nếu không được điều trị kịp thời.
Co gai mat hai chan van sai buoc tren san catwalk
 Một bức ảnh đẹp của Paris. Ảnh: Twitter/Stacy Paris.
Các bác sĩ nhận định vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể Paris qua ngón chân cái đã xuất hiện trong máu và bắt đầu tấn công vào phổi của cô.
Sau 6 ngày điều trị bằng thuốc kháng sinh nhưng không mang lại hiệu quả, các bác sĩ phải đưa ra quyết định cắt bỏ bàn chân trái của Paris.
Mặc dù vậy, tình trạng nhiễm khuẩn vẫn chưa được loại bỏ triệt để. Trong ba năm tiếp theo, Paris đã trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật để loại bỏ các phần bị hoại tử. Chân trái của cô bị cắt từ đầu gối trở xuống. Liên cầu khuẩn tiếp tục lan sang chân phải. Paris đau đớn khi phải quyết định cắt bỏ nốt chân phải vào tháng 10/2014.
Sau quá trình dài chiến đấu với bệnh tật, Paris cảm thấy mình đã phung phí quá nhiều thời gian và dành hầu hết năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trong bệnh viện cũng như tập luyện để hồi phục.
Cô không buông xuôi và cam chịu với cuộc sống hiện tại. Bằng sự cố gắng và những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau 8 năm, Paris đã từng bước tạo dựng được tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp thời trang với vai trò là một người mẫu chuyên nghiệp. Cô có thể tự tin sải bước trên các sàn catwalk danh tiếng bằng một đôi chân giả. Hiện tại cô là người mẫu khuyết tật duy nhất ở Anh.
Paris nói: “Tôi chưa bao giờ mặc cảm khi khoe đôi chân giả của mình, thậm chí tôi còn thấy thích thú khi trò chuyện về chúng”.
Thông qua các buổi trình diễn thời trang, Paris muốn truyền cảm hứng cho những người có chung hoàn cảnh như mình. Điều đó là động lực giúp cô tiến xa hơn trong công việc này.
Đầu năm 2017, Paris được mời làm đại sứ của Models of Diversity, một tổ chức phi lợi nhuận vận động cho sự đa dạng trong ngành thời trang. Tổ chức này, khuyến khích và thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang chấp nhận những người mẫu đa sắc tộc cũng như người khuyết tật.

Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì

Việc mổ nhầm chân cho bệnh nhân mới đây đã được lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức thừa nhận sai sót và có hình thức hỗ trợ,

Tối 19/7, người nhà bệnh nhân T.V.Th (37 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) đã phản ánh sự việc bệnh nhân này bị thương chân trái nhưng khi được đưa lên bàn mổ tại Bệnh viện Việt Đức thì bị các bác sỹ mổ nhầm sang chân phải.

Tuyệt chiêu hóa giải gia đình có vợ ghen tuông, chồng đa nghi

Trong khi tôi làm ngày làm đêm vì tương lai của hai vợ chồng, thì ở nhà, chỉ nửa năm sau ngày cưới, vợ tôi ngoại tình với một người đàn ông làm cùng khu công nghiệp.

Một nỗi đau rất cô đơn

Hãi hùng với bữa cơm công ty: rau sâu, cá giòi

Suất cơm có đủ rau, cá nhưng bên trong lại đầy sâu và giòi khiến nhiều người hốt hoảng

Mới đây trên trang cá nhân của một chủ tài khoản có chụp lại hình ảnh 1 suất cơm theo như cô chia sẻ thì đó là cơm của công ty cô. Nói là nấu ra sạch, cá sạch cho công nhân viên ăn, nhưng đến khi ngồi vào bàn nhìn vào suất cơm cô phát hoảng với số thức ăn trong đĩa của mình. Rau, cơm toàn sâu, còn cá thì có cả ổ giòi...