Cô gái co ro trong chuồng chó, nguyên nhân gây tranh cãi

Nhìn cô gái co ro trong chuồng chó đặt trước biệt thự, nhiều người cảm thấy khó hiểu. Biết sự tình, số đông cho rằng cô gái đang tự hạ thấp bản thân.

Sự việc được đưa tin bởi trang Sohu (Trung Quốc). Hình ảnh chia sẻ cho thấy, cô gái mặc bộ đồ tập yoga màu hồng, nằm co ro trong chuồng chó. Kích thước chiếc lồng khá nhỏ khiến cô gái phải gập mình. Do không thể vận động thoải mái nên cô gái chỉ có thể giữ nguyên tư thế, dùng tay lướt điện thoại.
Chuồng chó được đặt trước biệt thự nên nhiều người tò mò, lại gần để tìm hiểu nguyên nhân. 
Theo lời nhân vật chính, cô đã uống rượu và điều này khiến người yêu không hài lòng. Cô tình nguyện nhốt mình trong chuồng chó như một hình thức tự phạt. Cô gái không nói rõ thái độ của bạn trai khi cô lựa chọn hình thức tự phạt này, chỉ nói người đàn ông biết việc cô nằm co ro trong chuồng chó, xem như trò chơi của hai người.
Co gai co ro trong chuong cho, nguyen nhan gay tranh cai
  Cô gái co ro trong chuồng chó, đặt nơi có người qua lại. Ảnh: SH
Nhân vật chính cho biết bạn trai là người vui vẻ. Việc chui vào chuồng chó không khó chịu như mọi người tưởng tượng. Cơ thể cô rất linh hoạt, nằm trong chuồng chó chỉ hơi chật chội mà thôi. Cô cũng nhàn nhã xem điện thoại chứ không áp lực như mọi người nghĩ.
Nghe cô gái giải thích, nhiều người cảm thấy mối quan hệ của nhân vật chính và chàng trai có vấn đề. Họ cho rằng chàng trai biết cô gái chui vào chuồng chó nhưng không ngăn cản, lại đặt trước biệt thự cho thấy anh chỉ coi cô như một trò mua vui.
Một số ý kiến chỉ ra, cô gái tự hạ thấp bản thân trước mặt bạn trai con nhà giàu. Thoạt nhìn, hành động là sự thỏa thuận vui vẻ từ hai phía song nó cho thấy chàng trai không coi trọng người yêu. Cô gái dường như vì sự giàu có từ phía chàng trai mà sẵn sàng làm mọi việc chỉ để anh ta vui lòng.
Về việc cô gái tự chui vào chuồng chó để lấy lòng người yêu nhà giàu, một số cho rằng việc làm này không đáng. Cô gái không nên vì vật chất mà “bán rẻ” phẩm giá của mình. Sẽ hạnh phúc hơn nếu gả cho một người điều kiện kinh tế bình thường nhưng thương yêu, trân trọng mình.
Trong khi đó, có người suy nghĩ, cô gái tình nguyện làm việc này. Khi ở trong chuồng chó, cô cũng rất nhàn nhã chơi điện thoại thì chúng ta không cần thể hiện sự khó chịu thay. Cô gái là người trưởng thành, cân nhắc được mất trước khi quyết định. Có thể, cô thà mất mặt nhưng nhận được những lợi ích mình mong muốn từ phía chàng trai.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mắt cô gái tiết ra 50 hạt thủy tinh mỗi ngày.

Nguồn video: THDT

Tâm sự của cô giáo từng doạ nạt học trò thu hút triệu view

Thực sự có những lúc tôi cảm thấy ức chế vô cùng, trẻ lớp 1 đang chuyển từ giai đoạn chủ yếu chơi sang môi trường tập trung học, làm thế nào để rèn các con vào nề nếp là cả một vấn đề.

Trong một chương trình VTV7 mới đây, chia sẻ của cô giáo Lê Thị Nếp về hành trình thay đổi từ một giáo viên từng doạ nạt với mong muốn học sinh tốt hơn, đã dần cởi bỏ mọi ức chế đang mang để lên lớp. Tâm sự đó được cộng đồng đón nhận rộng rãi, với hơn một triệu lượt xem.

Ngủ với trăn cưng, cô gái rụng rời suýt thành "bữa ăn thịnh soạn"

Cassandra có thói quen rất dị, thường ngủ với chú trăn của mình. Một lần đưa thú cưng đi khám, cô gái rụng rời khi nghe tin từ bác sĩ.

Cassandra năm nay hơn 30 tuổi, sống tại thị trấn Bar Harbor (Mỹ) cổ kính và yên bình. Cassandra hiện độc thân, có niềm yêu thích đặc biệt với các loại động vật.
Tuy nhiên, không giống người khác thường chọn chó mèo làm thú cưng, Cassandra quyết định nhận nuôi một chú trăn tên Reggie từ trung tâm cứu hộ sau khi con trăn bị chủ cũ bỏ rơi. Bất chấp lời khuyên về sự an toàn từ những người hàng xóm, Cassandra vẫn quyết định xây một bể sinh học trang bị đèn nhiệt theo tiêu chuẩn dành cho loài bò sát để đón Reggie về.

Mẹ nhốt 2 con gái ở nhà, bỏ đói đến chết gây phẫn nộ

Dù biết 2 con gái còn quá nhỏ, không thể tự cứu mình, người mẹ này vẫn nhẫn tâm nhốt con trong nhà, bỏ mặc đến chết đói.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một người mẹ (tạm gọi là A) ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, do chứng nghiện ma túy đã bỏ mặc 2 con gái của mình, lần lượt 2 tuổi và 1 tuổi ở trong nhà.