Cô gái bị kiện vì đặt tiệc sinh nhật 120 triệu không có tiền trả

Một cô gái ở TP.Cà Mau (Cà Mau) mở tiệc sinh nhật tốn kém hết 120 triệu đồng nhưng phút cuối không có tiền thanh toán tiệc. Nhà tổ chức té ngửa, phải vác đơn đi kiện.

Mới đây, trên một fanpage lớn dành cho giới trẻ đã đăng tải một clip ngắn ghi lại cảnh cô gái trẻ ăn vận xinh đẹp, sang trọng nhưng lại có ý định chạy trốn quỵt 120 triệu tiền đặt tiệc sinh nhật của một nhà hàng.
Được biết, cô gái tên T.N.T (ngụ ấp 3, Tân Thành, Cà Mau) nhờ công ty tổ chức sự kiện đặt tiệc sinh nhật vào tối 21/1/2018 ở nhà hàng V.T (đường 1/5, phường 5, Cà Mau) với những yêu cầu vô cùng sang chảnh về nội dung, hình thức phục vụ và ca sỹ khách mời; giá trọn gói 120 triệu đồng và được yêu cầu đặt cọc 20 triệu đồng.
Yêu cầu đặt tiệc sang chảnh của cô gái nhận vơ là con nhà đại gia.
Yêu cầu đặt tiệc sang chảnh của cô gái nhận vơ là con nhà đại gia. 
Lấy mác con nhà giàu và em ca sĩ, cô gái trẻ thuyết phục được anh Hoài An-giám đốc công ty tổ chức sự kiện, không nhận tiền đặt cọc trước.
Thậm chí cô gái tên T.N.T còn dùng hai Facebook mời tất cả bạn bè tới dự tiệc sinh nhật với ý định nhận tiền mừng rồi trả lại cho anh Hoài An. Thế nhưng, đến ngày diễn ra tiệc sinh nhật chỉ có 5 người đến. Và lẽ dĩ nhiên, số "quà" của 5 người chẳng nhằm nhò gì so với hóa đơn 120 triệu trước đó T.N.T đã đặt của nhà hàng. Đây là lý do khiến T.N.T có ý định bỏ trốn ngay sau khi kế hoạch đổ bể.
Theo như lời nói của anh chủ nhà hàng, ba mẹ của cô chỉ là công nhân, bảo vệ bình thường, lương tháng chỉ 2 - 3 triệu đồng một tháng. Mẹ của cô chỉ kí xác nhận cô có đặt tiếc chứ không hề kí chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền này. Thế nhưng trước đó cô gái trẻ đã nói ba mẹ hoàn toàn đủ khả năng chi trả 120 triệu.
Sau khi bị giữ lại để đòi tiền thanh toán, cô nàng vẫn thản nhiên bảo: “Em không có khả năng…” khiến đơn vị tổ chức sự kiện tức giận và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Điều bất ngờ là xảy ra những phản ứng trái chiều.
Ông Trần Hoàng Hôn-Trưởng công an xã Tân Thành, TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết báo Thanh niên biết sau khi nhận được trình báo của đơn vị tổ chức sự kiện, đã mời cả 2 phía đến làm việc. “Cô T đã thừa nhận việc mình đặt tiệc và không có tiền trả. Tại buổi làm việc, phía công ty tổ chức sự kiện đề nghị cô T thanh toán 60% (tổng giá trị buổi tiệc theo phía công ty tổ chức sự kiện là 120 triệu đồng - PV). Nhưng T cho biết bản thân mình và gia đình không khả năng thanh toán số tiền trên. Chúng tôi đã hướng dẫn phía công ty tổ chức sự kiện gửi đơn khởi kiện ra tòa theo đúng quy định của pháp luật", ông Hôn cho biết thêm.

50 năm xuân Mậu Thân 1968: Tự hào “Dáng đứng Việt Nam”

(Kiến Thức) - Hình ảnh người chiến sĩ hy sinh trong tư thế tựa người vào xác chiếc tăng M41, tay vẫn kẹp chặt khẩu AK chĩa họng súng về phía quân thù trong xuân Mậu Thân 1968 là nguồn cảm ứng để Lê Anh Xuân sáng tác bài Dáng đứng Việt Nam.

Tiểu đoàn D16 là một trong những đơn vị anh dũng, chiến đấu quật cường tới người cuối cùng trong chiến dịch xuân Mậu Thân 1968. Sự chiến đấu của họ là nguồn cảm hứng để nhà thơ Lê Anh Xuân sáng tác "Dáng đứng Việt Nam". 
Tiểu đoàn của những người Anh hùng

Vì sao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị thanh tra tài chính?

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ liên quan đến hạch toán một số hạng mục và chênh lệch tỷ giá trong hoạt động tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 43/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến việc hạch toán khoản chênh lệch cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP. HCM giai đoạn 2012 - 2015 và khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ đến cuối năm 2016 tại công ty mẹ - EVN để hoàn chỉnh kết luận thanh tra, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định, đồng thời tạo điều kiện cho EVN thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt.

Vụ bé trai bị bạo hành: Sao trút giận vào trẻ nhỏ?

Một bé trai khoảng 1 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện trong tình trạng bầm tím toàn thân, chấn thương sọ não nghi bị bạo hành, đang khiến dư luận phẫn nộ. 

Theo chuyên gia tâm lý, một số người lớn, trong đó có cả cha mẹ thiếu kỹ năng giải tỏa, ứng xử nên trút giận vào những đứa con …
“Vứt” con cho bạn nuôi