Ảnh: Khu “phố Tàu” tái xuất sát nách Thủ đô Hà Nội

Cách Hà Nội 20 km, các làng nghề mộc Đồng Kỵ, Phù Khê (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) từng phải tháo dỡ hàng trăm biển hiệu do vi phạm luật Quảng cáo vào năm 2013.

Biển hiệu với hầu hết là chữ Trung Quốc đặt trên đường 271, đoạn qua phường Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) chỉ người biết tiếng Trung mới có thể hiểu.
Biển hiệu với hầu hết là chữ Trung Quốc đặt trên đường 271, đoạn qua phường Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) chỉ người biết tiếng Trung mới có thể hiểu. 

Cận cảnh người dân Hà Nội dựng lều phản đối xây nhà máy rác

(Kiến Thức) - Hàng trăm người dân ở xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn đang ăn ngủ trong hai lán trại dưới chân núi Thoong để phản đối xây nhà máy rác.

Như Kiến Thức đã đưa tin, nhiều ngày nay, hàng trăm người dân (có cả người già và trẻ nhỏ) ở hai thôn Gò Chè và Tiến Tiên thuộc xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội gác toàn bộ công việc đồng áng, gia đình… cùng nhau kéo ra chân núi Thoong để phản đối nhân viên Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đến đóng cọc, căng dây thép khoanh mốc giới khu đất 10ha chuẩn bị cho việc xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải.
 Như Kiến Thức đã đưa tin, nhiều ngày nay, hàng trăm người dân (có cả người già và trẻ nhỏ) ở hai thôn Gò Chè và Tiến Tiên thuộc xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội gác toàn bộ công việc đồng áng, gia đình… cùng nhau kéo ra chân núi Thoong để phản đối nhân viên Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đến đóng cọc, căng dây thép khoanh mốc giới khu đất 10ha chuẩn bị cho việc xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải.

Cụ ông 81 tuổi chịu án oan tử hình hơn 40 năm

Hơn 40 năm rời khỏi trại tạm giam, cụ ông Trần Văn Thêm (81 tuổi) ở Bắc Ninh được TAND tối cao xét lại bản án oan tử hình.

Sáng 6/8, đại diện TAND tối cao và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến nhà ông Thêm để thăm hỏi, xác minh những thông tin xung quanh vụ án cách đây 46 năm khi ông bị kết án oan tử hình.

Ảnh: Lũ lớn cuồn cuộn nhấn chìm Lào Cai trong biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đêm qua và rạng sáng 5/8, tỉnh Lào Cai có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều địa phương xảy ra lũ lớn và ngập lụt.

Tại thành phố Lào Cai, lũ lớn từ đầu nguồn suối Ngòi Đum và suối Đôi đổ về bất ngờ gây ngập nhiều hộ dân ở tổ 1A, tổ 1B (phường Kim Tân) và tổ 14 (phường Nam Cường). Theo thống kê ban đầu tại ở tổ 1A, tổ 1B (phường Kim Tân) đã có trên 50 nhà dân bị ngập sâu và tổ 14 (phường Nam Cường) có 6 nhà bị ngập.
Tại thành phố Lào Cai, lũ lớn từ đầu nguồn suối Ngòi Đum và suối Đôi đổ về bất ngờ gây ngập nhiều hộ dân ở tổ 1A, tổ 1B (phường Kim Tân) và tổ 14 (phường Nam Cường). Theo thống kê ban đầu tại ở tổ 1A, tổ 1B (phường Kim Tân) đã có trên 50 nhà dân bị ngập sâu và tổ 14 (phường Nam Cường) có 6 nhà bị ngập. 

Cuộc sống của người rừng Quảng Ngãi giờ thế nào?

Sau ba năm được giải cứu về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang ở huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) dựng chòi lá trên núi và làm nương rẫy.

Từng trải qua cuộc sống hoang dã, suốt 40 năm, "người rừng" Hồ Văn Lang (ngụ xã Trà Phong, huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) sống cùng người cha biệt lập giữa rừng sâu. Ông Hồ Văn Thanh đã đưa anh Lang vào rừng sống hoang dã từ lúc chưa đầy 2 tuổi nên người dân địa phương hay gọi anh ta là "người rừng", còn báo chí nước ngoài gọi là Tarzan Việt Nam.
Từng trải qua cuộc sống hoang dã, suốt 40 năm, "người rừng" Hồ Văn Lang (ngụ xã Trà Phong, huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) sống cùng người cha biệt lập giữa rừng sâu. Ông Hồ Văn Thanh đã đưa anh Lang vào rừng sống hoang dã từ lúc chưa đầy 2 tuổi nên người dân địa phương hay gọi anh ta là "người rừng", còn báo chí nước ngoài gọi là Tarzan Việt Nam.