Chuyện tình của cô gái 21 tuổi và phó giám đốc tuổi 55

Tuổi tác đôi khi chỉ là việc của những con số, tình yêu là chuyện của hai tâm hồn. Mà trước tình yêu, tâm hồn chúng ta đều nguyên sơ...

Năm 21 tuổi, tôi có một người bạn gái. Bạn tôi năm đó bằng tuổi tôi, đi thực tập cho một công ty Nhật và yêu một anh trong công ty. Anh người yêu của bạn năm đó chỉ nhỏ hơn mẹ bạn 3 tuổi. Anh tên là tên Yama, 55 tuổi.
Những ngày đầu tiên, bạn yêu Yama chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một khoản đầu tư lấy bản thân làm vốn, vì Yama chăm sóc cho bạn rất chu đáo, từng ly từng tý như cố gắng khoả lấp và bù đi cho khoản chênh lệch về tuổi tác giữa họ.
Một tháng, bạn tôi mất điện thoại khoảng bốn hay năm lần, Yama cho tiền mua lại. Bạn lấy tiền mua sắm, ăn chơi. Có lần tôi hỏi: "Ông ấy không nghi hả?", bạn trả lời: "Chắc ông không biết đâu, ông ngu lắm".
Chuyen tinh cua co gai 21 tuoi va pho giam doc tuoi 55
Ảnh minh họa. Nguồn Shutterstock 
Yama trẻ hơn nhiều so với tuổi 55, nhờ lối sống và luyện tập từ nhỏ. Ở vị trí phó giám đốc một công ty Nhật, Yama sẵn sàng bỏ ra hai tiếng đồng hồ dạo khu thương mại, leo lên chiếc xe hơi đồ chơi điện tử để lái cùng bạn, và hào hứng đứng gấp thú bông cùng người yêu.
Tối, chúng tôi ăn uống trên những nhà hàng sang trọng của thành phố. Yama luôn trả bằng tiền túi, khi bạn hỏi vì sao không lấy thể công ty thanh toán, coi như tiền tiếp khách. Yama chỉ cười: "Em là người yêu và bạn, không phải khách".
Hai năm sau, bạn tôi cưới Yama, sang Nhật định cư. Đêm trước khi đi, bạn kể, Yama biết hết những trò vụn vặt bạn làm sau lưng, nhưng Yama đủ từng trải và bao dung để bỏ qua cho bạn, chỉ đơn giản hướng dẫn bạn cách sống và trưởng thành hơn.
"Mày nghĩ đi, ông ấy 55 tuổi, lăn lộn trên thương trường, chinh phục bao nhiêu thứ, chỉ có mình ngu mới nghĩ họ ngu..."
Kể cả chuyện ấy, Yama cũng là một người lão luyện. Yama quan sát, nâng niu cảm xúc của bạn... Bạn cười khi nói đến đây.
Tôi hỏi: "Bạn có thật sự yêu Yama?". Bạn suy nghĩ và gật đầu. Bạn nói, thật sự, ban đầu thì không nhưng bây giờ thì có, rất nhiều... Tôi tin bạn mình thật lòng khi nói câu đó.
Tuổi tác đôi khi chỉ là việc của những con số, tình yêu là chuyện của hai tâm hồn. Mà trước tình yêu, tâm hồn chúng ta đều nguyên sơ và mộc bản như nhau...
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

Tưởng chồng có con rơi, vợ định đánh ghen và kết cục sốc

Cả tuần sau đó, tôi gửi con về nhà ngoại và nói với anh là đi công tác, nhưng thực ra là để chạy trốn tất cả...

Mặc dù là kết hôn do mai mối nhưng vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Sau 4 năm kết hôn, chúng tôi đã có một công chúa nhỏ đáng yêu, cũng không xích mích, cãi cọ hay mâu thuân gì.
Tuong chong co con roi vo dinh danh ghen va ket cuc soc
Vợ chồng chúng tôi đã có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc khiến bạn bè và họ hàng luôn ngợi khen. (Ảnh minh họa) 
Anh là bộ đội chuyên nghiệp. Sau quãng thời gian công tác ở xa, anh đã được chuyển về Hà Nội, gần gia đình. Còn tôi là kế toán trưởng trong một công ty xuất nhập khẩu. Thu nhập của chúng tôi khá ổn định, cuộc sống cũng tươm tất, đủ đầy.

Cẩn thận ăn hạt hướng dương ngày Tết kẻo rước họa

Tết đến hạt hướng dương là món ăn vặt được chuộng nhất, nhưng theo nhiều nghiên cứu cho thấy loại hạt này có nguy cơ gây ung thư, teo não.

Hạt hướng dương có nguy cơ nhiễm nấm gây ung thư

Mổ lấy khối u tử cung 12kg cho người đàn bà 53 tuổi

Gia đình lập tức đưa bà N đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP HCM) để kiểm tra thì phát hiện một khối u tử cung khổng lồ.

Thấy bụng có dấu hiệu to lên, bà T.T.N (53 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cứ nghĩ do lớn tuổi nên phát tướng. Không ngờ bụng ngày càng to dần, to vượt cả những người mang bầu sắp sinh, hoảng quá bà N. vội đến bệnh viện cầu cứu.
Mo lay khoi u tu cung 12kg cho nguoi dan ba 53 tuoi
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phẫu thuật lấy khối u tử cung khổng lồ ra khỏi bụng bệnh nhân T.T.N. 
Theo người nhà bà N., cách đây khoảng vài năm bà thấy bụng to dần, nhưng cứ nghĩ do phát tướng. Đến những tháng cuối năm 2016 bà phát hiện bụng to bất thường, to vượt mặt hơn những người mang bầu sắp sinh. Lúc này bà cảm thấy bụng đau nhói, người khó thở, mệt mỏi, xanh xao, thường xuyên chóng mặt. Gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) để kiểm tra thì phát hiện một khối u tử cung khổng lồ.