Chuyện lạ hôm nay: Kỳ quặc đi cướp vẫn phải dưỡng da, làm đẹp

(Kiến Thức) - Dù kiếm sống bằng việc dí súng vào đầu người khác thế nhưng tên cướp kỳ lạ này vẫn không quên đắp mặt nạ dưỡng da khi hành động. 

Đàn ông thích làm đẹp không phải chuyện hiếm lạ, thế nhưng làm đẹp cả trong khi đi cướp thì có lẽ trên thế giới chẳng có mấy người.
Mới đây tại Los Angeles, Mỹ, xuất hiện một tên cướp kỳ lạ. Hắn dùng súng liên tục đi cướp những cửa hàng nhỏ, lẻ và khi tiến hành những vụ cướp, hắn ta luôn đắp mặt nạ dưỡng trắng da.
 
Theo thông tin đăng tải, tên cướp thích làm đẹp chủ yếu hoạt động ở khu vực Eagle Rock. Hắn di chuyển rất nhanh nhẹn nhưng lại nóng tính và vô cùng thiếu kiên nhẫn. Điểm đặc biệt là khi hành động, tên cướp này thường xuyên đắp mặt nạ giấy, loại mặt dạ chuyên dùng để dưỡng trắng, dưỡng ẩm cho da.
Mời quý độc giả xem video: Chạy “rẽ đất” vì trộm nhầm chỗ (Nguồn: Báo giao thông)
Qua 7 vụ cướp thành công, tên cướp đắp mặt nạ giấy này ngày càng tự tin hơn. Khi xông vào cửa hàng để cướp tiền, hắn thường chỉ cho nhân viên bán hàng đúng 3 giây để họ lấy tiền đưa cho hắn. Trong 7 lần gây ra những vụ cướp, một nhân viên bán hàng do lấy tiền chậm chạp đã bị tên cướp đắp mặt nạ bắn bị thương.
 
Người dân sống ở khu vực Eagle Rock vô cùng hoang mang và ám ảnh với tên cướp quái gở này. Họ gọi hắn là "kẻ cướp mặt nạ" vì ấn tượng hình ảnh tên cướp hung hãn đắp mặt nạ giấy dưỡng trắng quá sâu sắc. Họ cho rằng hắn không đơn thuần chỉ muốn dưỡng da, chiếc mặt nạ đó cũng là công cụ che giấu gương mặt và thân phận của hắn một cách hữu hiệu.
Hiện, tên cướp đắp mặt nạ vẫn chưa bị bắt nhưng cảnh sát đã công bố đặc điểm nhận dạng của hắn, mong rằng nhận được sự hợp tác của người dân.
Theo thông tin đăng tải, tên cướp này tuổi chừng 25-35 tuổi, là người da trắng, cao khoảng 1m65, nặng 90kg. Thường mặc quần áo thể thao màu xanh lam, đi giày thể thao màu trắng, trong tay có một khẩu súng lục cũ.

Chó bị kiện ra tòa, thoát án tử vì lý do bất ngờ này

(Kiến Thức) - Nhờ mắc bệnh béo phì, chú chó cưng Mishka thoát khỏi án tử khi bị người phụ nữ kiện ra tòa và cáo buộc là con chó nguy hiểm.

Francis Thorley, một người đàn ông 84 tuổi là chủ sở hữu của một con chó giống Alaska Malamute tên là Mishka.
Mishka đã đến với gia đình ông Francis từ bé và trở thành viên thân thiết của gia đình. Ngày hôm đó, Francis và con gái ông đưa Mishka đến công viên để đi dạo thì tình cờ gặp một người phụ nữ tên là Andrea Ostholt cũng đang dắt chó cưng tên là Woody đi dạo.

Di dời mộ mẹ, sửng sốt vì phát hiện bất ngờ

(Kiến Thức) - Được hạ táng 15 năm trong điều kiện thường, thế nhưng xác chết của một người phụ nữ Malaysia vẫn còn nguyên vẹn.

Thời gian trước đây, khu nghĩa trang ở Johor Bahru, Malaysia buộc phải di dời theo quy hoạch của một dự án phát triển đất đai ở địa phương. Ngay khi triển khai, hơn 100 ngôi mộ đã được khai quật và di dời, trong đó có mộ của mẹ cô Amina Jasmine.
Theo thông tin đăng tải, mẹ cô Amina Jasmine đã mất được 15 năm. Trong suốt 15 năm yên nghỉ tại nghĩa trang này, người nhà của bà chưa từng khai quật mộ.