Chuyện lạ hôm nay: Cậu bé nói “cha tôi biến thái” và sự thật đau lòng

(Kiến Thức) - Lỡ miệng nói "cha tôi rất biến thái" ở trường, cậu bé hé lộ quá khứ kinh hoàng, bị chính cha ruột xâm hại. 

Tại Tân Bắc, Đài Loan, một người cha yêu râu xanh từ năm 2012 bắt đầu có ý định đồi bại với chính con trai ruột mới chỉ 6 tuổi của mình. 
Trong vòng 3 năm kể từ lúc vươn móng vuốt của kẻ biến thái tới con trai mình, người đàn ông vô nhân tính này đã xâm hại con trai 457 lần. Chỉ tới khi cậu con trai bật thốt ra câu nói "Cha tôi rất biến thái!" ngay tại lớp học, khiến cho giáo viên chủ nhiệm giật mình và quyết định điều tra, chân tướng sự việc mới được làm sáng tỏ. 
Theo lời khai của cậu bé, từ năm 6 tuổi, khi cậu vẫn con đang học mẫu giáo, cha ruột của cậu đã có những hành động kỳ lạ. Thường thường, khi đang tắm, cha ruột của cậu sẽ nói: "Để cha sờ thử một cái xem nào". Khi cậu bé khó chịu, nói với mẹ mình thì mẹ cậu lại bỏ qua, nói rằng: "Cha hay kiểm tra cho con là bởi vì cha yêu con, muốn chăm sóc con thôi". 
Chuyen la hom nay: Cau be noi “cha toi bien thai” va su that dau long
Ảnh minh họa.  
Bắt đầu từ đó, cậu bé bị chính cha ruột quấy rối ngày một nhiều. Mãi đến tháng 12/2015, cậu bé ở trường học bỗng nhiên bật thốt ra câu nói "Cha tôi rất biến thái", tình trạng của cậu mới được giáo viên chú ý. 
Chẳng bao lâu sau, các nhà chức trách vào cuộc. Theo lời của cậu bé, cảnh sát đã tiến hành điều tra và nhận định, cha ruột của cậu đã xâm hại con trai tổng cộng 457 lần trong suốt 3 năm.
Thế nhưng người cha dê xồm một mực phủ nhận, khai rằng chỉ muốn "kiểm tra bộ phận sinh dục của con, xem có nhiễm trùng hay không". Đáng tiếc, lưới trời thưa nhưng không lọt, theo lời khai của mẹ cậu bé, cậu bé quả thật đã từng phản ánh với mẹ rằng bị cha sờ soạng và xâm hại. Tuy nhiên không thể ngờ rằng chồng mình lại là một tên yêu râu xanh, người mẹ lúc đó chỉ nói: "Ba chỉ đùa con thôi, cha yêu con mà". 
Mới đây, viện kiểm sát Tân Bắc đã quyết định thẩm tra, xử lý vụ án. Tất cả các lời khai và bằng chứng đều ăn khớp, hơn nữa cậu bé tuổi còn rất nhỏ không có khả năng tùy tiện vu khống cha ruột. 
Cuối cùng, người cha yêu râu xanh bị phán quyết mắc tội tấn công không đứng đắn, xâm hại trẻ em, quấy rối trẻ em, phải chịu án phạt 7 năm 4 tháng tù giam. Tuy nhiên, bị cáo được phép kháng án. 

Chuyện lạ hôm nay: Bạn gái nói mang thai, cậu bé 12 tuổi làm điều sốc

(Kiến Thức) - Mặc dù chỉ nắm tay nhưng khi bạn gái nói có thai, cậu bé 12 tuổi Kiran Nomad vẫn tuyên bố sẽ nhận trách nhiệm. 

Bạn có biết tại sao giáo dục giới tính lại rất quan trọng? Hãy tìm hiểu câu chuyện hy hữu của Kiran Nomad, một chàng trai ở Tây Ấn Độ, bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Thông tin đăng tải, Kiran trước đây sống ở Tây Ấn, thời điểm xảy ra câu chuyện, Kiran đã đến Mỹ được 2 năm. Do cha của Kiran là một mục sư nên những đề tài giới tính được xem là đề tài cấm kỵ, cậu bé không thể nói chuyện, đàm luận. Kiran chỉ mơ hồ biết được những chuyện đó chỉ người lớn mới có thể nói và làm.
Chuyen la hom nay: Ban gai noi mang thai, cau be 12 tuoi lam dieu choang
 Ảnh minh họa.
Ở trường, tuy là một cậu nhóc vừa đen vừa xấu thế nhưng do giọng nói quyến rũ, nhiều cô bé thích Kira. Hơn nữa, Kiran còn ở trong đội bóng rổ trường nên có dịp thân cận với những cô bé xinh đẹp nổi tiếng ở trường.
Chẳng bao lâu sau khi nhập học, Kiran đã có bạn gái là một cô bé rất xinh đẹp người Hawaii. Thế nhưng, sau khi quen biết được một thời gian, một hôm bạn gái Kiran khóc lớn sau đó tiết lộ rằng: "Tớ đã mang thai rồi, tớ phải làm sao bây giờ?".
Trong nháy mắt, Kiran hoàn toàn đơ người vì sợ hãi. Cậu bé da màu nghĩ đi nghĩ lại, cậu bé và bạn gái mới chỉ nắm tay nhau, hôn cũng chưa dám hôn, sao lại có thai được. Tuy nhiên vì không hiểu rốt cuộc tại sao như vậy, chỉ biết rằng là đàn ông thì phải bảo vệ, chăm sóc bạn gái. Kiram liền nói sẽ chịu trách nhiệm. Nếu mình đã khiến cho bạn gái có thai, vậy mình chính là cha của em bé.
Chuyen la hom nay: Ban gai noi mang thai, cau be 12 tuoi lam dieu choang-Hinh-2
 Kiran Nomad ở thì hiện tại.
Sau khi về nhà, Kiran nói lại với mẹ, khiến mẹ cậu bé vô cùng hoảng hốt, truy hỏi thời gian xảy ra chuyện. Tuy nhiên, vì Kiran không hiểu chuyện "quan hệ" như thế nào nên đành đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói, khiến cho mẹ cậu bé cũng hoang mang.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Hãy dùng trí tuệ để giáo dục con trẻ
Rơi vào đường cùng, mẹ của Kiran không thể làm gì khác hơn, đành mang theo con trai đến trường học tìm hiệu trưởng để nói chuyện. Kết quả, mẹ của Kiran phát hiện ra, con trai mình hoàn toàn không hề biết yêu đương, quan hệ là gì, cũng không biết tại sao bạn gái lại có thể mang thai. Trước mặt mọi người, mẹ cậu bé và nhà trường đành giáo dục giới tính khẩn cấp cho Kiran. Lúc này, cậu bé tội nghiệp mới hiểu ra rằng, cậu bé đã bị bạn gái phản bội từ lâu.
Qua chuyện này, Kiran cuối cùng hiểu rõ, giới tính là gì. Sau khi thông suốt, Kiran cắt đứt quan hệ với người bạn gái tuổi còn nhỏ mà lăng nhăng.
Hiện tại, Kiran chia sẻ chuyện này với bạn bè và cư dân mạng, hy vọng kinh nghiệm của mình sẽ khiến người khác có được bài học của riêng họ. Đồng thời, Kiran cũng nhấn mạnh, việc giáo dục giới tính, trang bị đầy đủ những kiến thức về sức khỏe sinh sản giới tính vị thành niên cho trẻ em là rất quan trọng và cần thiết.

Chuyện lạ hôm nay: “Tóm cổ” vợ ngoại tình, chồng bị kiện ngược phải ngồi tù

(Kiến Thức) - Phát hiện vợ ngoại tình thế nhưng người đàn ông lại bị vợ kiện xâm phạm quyền riêng tư xúc phạm danh dự và phải ngồi tù. 

Mới đây, câu chuyện hy hữu của cặp đôi người Đài Loan, Trung Quốc gây xôn xao dư luận. 
Theo thông tin đăng tải, người đàn ông họ Vương, 41 tuổi, người thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc nghi ngờ vợ ngoại tình đã lâu tuy nhiên không có bằng chứng. 
Đến hôm một, hai vợ chồng cãi nhau nảy lửa, vợ anh Vương bỏ nhà ra ngoài giải sầu nhưng quên mang theo điện thoại di động. Chớp lấy thời cơ, anh Vương vội vã kiểm tra điện thoại vợ và phát hiện ra rằng vợ mình cùng một người đàn ông khác họ Ngô bí mật qua lại. 
Chuyen la hom nay: "Tom co" vo ngoai tinh, chong bi kien nguoc phai ngoi tu
 Ảnh minh họa.
Không chỉ thế, hai người còn nhắn tin cho nhau rất thân mật. Người đàn ông họ Ngô kia nhắn tin cho vợ anh Vương đầy âu yếm như: "Chào buổi sáng vợ yêu, vợ đã ăn sáng chưa?'', "Anh nhớ vợ quá, nhìn một cái được không?"...
Quá đau đớn vì bị phản bội, trong cơn nóng giận, anh Vương lén lút sử dụng tài khoản mạng xã hội của vợ, đăng lên dòng trạng thái: "Cặp với đại gia thật sự sung sướng, tôi chuẩn bị ly hôn rồi đây". 
Không chỉ có thể, anh Vương có lên trang chính của mạng xã hội, làm một số việc hạ thấp danh dự, nhân phẩm của vợ mình. 
Sau khi phát hiện ra sự việc, vợ anh Vương phẫn uất, quyết định kiện ngược chồng mình ra tòa với tội danh giả mạo, xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Nghèo thì yêu nhau, giàu thì sinh ngoại tình, bài học giá trị cho vợ chồng
Khi ra tòa, anh Vương cũng thản nhiên thừa nhận tất cả hành vi của mình. Chiểu theo luật pháp, anh Vương bị kết án 4 tháng tù giam và nộp phạt 120.000 Đài tệ (khoảng 90 triệu đồng). 
Câu chuyện của anh Vương có thể nói là tiền mất tật mang, trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Tuy vậy, có rất nhiều người cảm thông với anh. Chỉ vì muốn trả đũa người vợ bội bạc, anh Vương đã vô tình vi phạm luật pháp, chẳng những không hả dạ được, anh còn phải vướng vòng lao lý, mất thêm tiền.