Chuyện lạ hôm nay: Cậu bé bị tai nạn 20 lần và sự thật phẫn nộ

(Kiến Thức) - Vì muốn kiếm tiền trả nợ, cặp cha mẹ máu lạnh này nỡ mang con ra làm "công cụ" tông xe để kiếm tiền bồi thường.

Vào ngày 28/10 vừa qua, cậu bé Tiểu La, 14 tuổi, cùng mẹ đến trạm tàu Ninh Ba, Chiết Giang trên một chiếc xe ba bánh. Trên đường di chuyển, vì địa hình không bằng phẳng, xe khá xóc. Đi được một đoạn, đang yên đang lành, Tiểu La ôm đầu kêu "đau quá". Ngay lập tức mẹ cậu bắt tài xế xe ba bánh dừng lại, nói đầu con trai đụng vào trần xe bị thương, đòi tài xế phải cho tiền chạy chữa.
Bởi vì sự việc bất thường, người tài xế không chịu bồi thường mà đưa tất cả đến công an để xử lý.
Chuyen la hom nay: Cau be bi tai nan 20 lan va su that phan no
 
Khi sự việc ồn ào, nhiều người đến vây xem, trong đó có người nhận ra Tiểu La và mẹ đã không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Sao lại là mẹ con nhà các người vậy?".
Sau đó, người tài xế mới biết được chân tướng sự việc. Hóa ra, gia đình họ La không có việc làm, hành nghề lừa đảo, chuyên hãm hại tài xế, mang con ra làm mồi nhử để đòi tiền bồi thường.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Bố mẹ lười thay tã, bé trai 10 tháng tuổi bị sỏi thận
Sau khi Tiểu La được đưa đến việc, các bác sĩ phát hiện cậu bé không chỉ bị thương nhẹ mà xương hộp sọ có dấu hiệu rạn nứt, cần nằm viện thêm để theo dõi. Không ngờ, cha mẹ Tiểu La chẳng quan tâm, chỉ vây lấy tài xế xe ba bánh, yêu cầu bồi thường. Cuối cùng, đôi bên đạt được thỏa thuận, người tài xế bồi thường cho cha mẹ Tiểu La 4000 tệ (khoảng 14 triệu đồng).
Chuyen la hom nay: Cau be bi tai nan 20 lan va su that phan no-Hinh-2
 
Thế nhưng, sự việc của Tiểu La đã khiến cảnh sát chú ý. Họ theo dõi và phát hiện, cha mẹ Tiểu La chính xác là những kẻ lừa đảo, Tiểu La tội nghiệp bị mang ra làm "công cụ tông xe".
Theo điều tra thống kê, từ trước đến nay, Tiểu La bị tai nạn ít nhất khoảng 20 lần, tổng cộng cha mẹ Tiểu La lừa được khoảng 13000 tệ (khoảng hơn 45 triệu đồng).
Khi bị bắt, cha của Tiểu La khai rằng: "Do nợ nần quá nhiều, đành mang con ra làm công cụ kiếm tiền".
Chuyen la hom nay: Cau be bi tai nan 20 lan va su that phan no-Hinh-3
 
Về phía mẹ của Tiểu La, người phụ nữ máu lạnh thản nhiên thừa nhận. Phương pháp gạt người bằng cách đâm xe là học từ trên ti vi.
"Nhà chúng tôi thực sự quá nghèo, con trai cũng học hành kém cỏi, gia đình còn nợ ngân hàng khoảng 50.000 tệ. Để có tiền trả nợ, tôi và chồng đành dạy con làm liều để ăn chặn tiền của tài xế", mẹ Tiểu La khai tại đồn cảnh sát.
Còn cậu bé tội nghiệp Tiểu La, cậu cho biết, khi cha mẹ cậu biết con trai bị tổn thương xương sọ đã nói rằng: "Đây quả thực là cơ hội tốt", còn muốn Tiểu La bị đụng mấy lần nữa để lấy thật nhiều tiền bồi thường.
Hiện, cha mẹ Tiểu La đã bị cảnh sát bắt giữ. Dưới Tiểu La còn một em gái nhỏ, không biết rồi cuộc sống của hai anh em sẽ đi về đâu.

Người con bất hiếu... để cha bị hoại tử, thống khổ thế này đây

(Kiến Thức) - Khi phá cửa xông vào, cảnh sát phát hiện một cụ ông gầy guộc chỉ còn da bọc xương, một số chỗ trên cơ thể thối rữa, hoại tử.

Vài ngày trước, người dân sống tại một khu nhà thuộc Quy Sơn, Đào Viên, Đài Loan bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc đầy thống khổ, đau đớn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân báo cáo cảnh sát.
Nhận được tin báo, cảnh sát vội vã tới nơi. Khi phá cửa xông vào, cảnh sát cũng phải giật mình kinh hoảng khi phát hiện một người đàn ông tuổi đã cao, cơ thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương, một số chỗ trên cơ thể bị thối, giòi bọ đến làm tổ.

Chó sủa liên tục bất thường và sự thật đáng sợ

(Kiến Thức) - Khi người lớn đang nói chuyện, chú chó Leala toàn thân ướt sũng chạy vào và sủa vang không ngừng, khiến chủ nhân nghi ngờ và chạy theo, phát hiện ra sự thật đáng sợ.

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Autralia, khi anh David Kenney và gia đình tới Brisbane để thăm bạn bè. Trong lúc người lớn trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên chú chó có tên Leala chạy vào.
Khi Leala xuất hiện, toàn thân chú chó ướt đẫm, liên tục cất tiếng sủa vang, dáng vẻ rất gấp gáp.
Cho sua lien tuc bat thuong va su that dang so
 
Lúc này, anh David bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Leala đã 9 tuổi, bình thường là một con chó cưng cực kỳ thân thiện, hiểu chuyện. Khi chú chó khác thường như vậy, nhất định đã có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ như vậy, David lập tức đứng dậy, anh cùng bạn bè của mình chạy theo Leala một mạch đến đập nước gần đó và phát hiện sự thật đáng sợ.
Cho sua lien tuc bat thuong va su that dang so-Hinh-2
 
Ngay khi tới đập nước, cảnh tượng rùng rợn bày ra trước mắt khiến trái tim anh David như bị ai đó bóp chặt, muốn vỡ ra. Dưới nước, cậu con trai Alexander 2 tuổi của David đang nổi trên mặt nước, đã mất đi ý thức.
Vội vã nhảy xuống cứu con, sau khi đưa được Alexander lên bờ, anh cùng vài người khác lập tức thay nhau làm hồi sức tim phổi cho cậu bé suốt 27 phút và gọi cấp cứu. Mãi đến khi nhân viên cứu hộ đến nơi, David mới chịu dừng lại.
Cho sua lien tuc bat thuong va su that dang so-Hinh-3
 
Sau khi được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng, cha mẹ Alexander được các bác sĩ cho biết, tình huống của cậu bé rất nghiêm trọng. Có thể tỉnh lại đã là may mắn, thế nhưng kể cả khi đã thoát khỏi cửa tử, khả năng cao Alexander sẽ bị tổn thương não.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Chú chó đáng yêu dỗ dành cô chủ khóc khiến dân mạng thích thú
Thế nhưng 2 ngày sau, kỳ tích xuất hiện, Alexander không chỉ từ hôn mê sâu tỉnh lại, cậu bé còn có thể tự mình hô hấp, không cần các thiết bị hỗ trợ.
Cho sua lien tuc bat thuong va su that dang so-Hinh-4
 
Vài tuần sau, Alexander hồi phục hoàn toàn, kiểm tra não bộ cũng không có bất cứ tổn thương gì. Các bác sĩ cho biết, có thể là do lúc đó anh David không ngừng làm hô hấp nhân tạo, mới có thể giúp con trai nhỏ sáng lập được kỳ tích này.
Cho sua lien tuc bat thuong va su that dang so-Hinh-5
 
Thế nhưng gia đình anh David lại không nghĩ như vậy. Mọi người đều nhất trí cho rằng, anh hùng chân chính cứu sống Alexander chính là chú chó Leala. Nếu như Leala không xuất hiện và cảnh báo, Alexander đã chết.
Hiện, Alexander đã khỏe mạnh hoàn toàn, có thể giống như trước đây, chơi đùa cùng với chó cưng anh hùng Leala.

Chuyện lạ hôm nay: Biết bố học sinh bệnh nặng... cô giáo quyết làm điều "sốc"

(Kiến Thức) - Thấy cha của cậu học trò thông minh bị bệnh nặng, cô giáo mầm non tốt bụng quyết định làm điều ai ai cũng bất ngờ.

Nghề giáo là một nghề đặc biệt, bên cạnh việc truyền thụ tri thức, những thầy giáo, cô giáo còn giống như một người cha, người mẹ thứ hai của học sinh. Mới đây, cô Nancy Bleur, một giáo viên mầm non 54 tuổi ở bang Iowa, Mỹ đã khiến rất nhiều người choáng váng khi quyết định hiến tặng nội tạng của mình cho phụ huynh của học sinh khi biết đến hoàn cảnh gia đình em.
Theo thông tin đăng tải, cô Nancy nổi tiếng là một giáo viên thân thiện, trong lớp của cô, các em học sinh tương tác rất tốt. Thế nhưng gần đây, thành tích học tập của cậu bé Camden, 4 tuổi xảy ra chút vấn đề, khiến cô Nancy lưu tâm, để ý.
Chuyen la hom nay: Biet bo hoc sinh benh nang... co giao quyet lam dieu nay
Cô giáo Nancy Bleur.
Tìm hiểu tình hình về gia đình của Camden, cô Nancy biết được rằng cha của Camden, anh Darred Petersen, 34 tuổi bị bệnh nặng, chức năng thận của Darred suy giảm nghiêm trọng, chỉ hoạt động được khoảng 20%.
Tuy rằng Camden còn nhỏ, cũng chưa hiểu nhiều chuyện thế nhưng nhìn cơ thể của cha mình ngày càng suy kiệt, cậu bé sợ hãi và lo lắng rất nhiều, không thể tập trung vào học tập.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Con người sẽ ra sao nếu sống thiếu một quả thận?
Sau khi biết chuyện, cô Nancy tự nhủ mình phải "làm điều gì đó", hơn nữa phải thật nhanh chóng. Tiếp đó, quyết định của cô Nancy khiến tất cả mọi người đều sốc nặng, cô quyết định hiến tặng một bên thận của mình cho cha của Camden.
Sau khi kiểm tra, cô biết được quả thận của mình phù hợp để ghép cho anh Darred. Ngay khi nhận được kết quả kiểm tra, cô Nancy lập tức điền vào các đơn từ, tài liệu đồng ý hiến thận cứu người.
Chuyen la hom nay: Biet bo hoc sinh benh nang... co giao quyet lam dieu nay-Hinh-2
Anh  Darred Petersen và cậu con trai 4 tuổi Camden.
Làm việc tốt nhưng không hề muốn phô trương, kể công, cô giáo tốt bụng chia sẻ, thật may mắn vì quả thận của cô phù hợp với cơ thể anh Darred, nếu không, cô cũng không biết làm như thế nào để giúp gia đình cậu học trò Camden.
Ngay sau khi nhận được tin báo có người hiến thận, hơn nữa người đó còn chính là cô giáo của con trai, anh Darred vô cùng xúc động và biết ơn. Phải biết rằng tìm được người hiến thận đã khó, tìm được người có thận phù hợp lại chịu hiến tặng còn khó hơn gấp nhiều lần. Cô Nancy thực sự đã cứu mạng anh Darred, cũng là ân nhân, cứu vớt cuộc sống của cả gia đình anh.
Vì quá cảm động bởi hành động của cô Nancy, gia đình anh Darred đã gửi rất nhiều hoa tới cô Nancy và ngôi trường mà cô đang công tác để bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc.
Về phía Camden, khi biết cô giáo mình hiến thận để cứu cha, cậu bé cô cùng biết ơn và hạnh phúc.