Chuyên gia Đức bàn về thế hệ lãnh đạo mới ở Cuba

(Kiến Thức) - Cựu đại sứ Đức tại Cuba Bernd Wulffen cho rằng với việc Chủ tịch Raul Castro từ nhiệm vào năm 2018, thế hệ lãnh đạo mới ở Cuba sẽ cởi mở hơn.

Nhà ngoại giao Bernd Wulffen từng giữ chức đại sứ CHLB Đức tại Cuba trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2005.
Cựu đại sứ Đức tại Cuba Bernd Wulffen cho rằng một quá trình chuyển đổi có trật tự đang diễn ra ở Cuba và La Habana có cơ chế bảo đảm quyền lực. Các sĩ quan quân đội đang nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo ở Cuba. Phó Chủ tịch thứ nhất, Miguel Diaz-Canel vốn là một chuyên gia tuyên huấn trong Các lực lượng vũ trang. Cựu đại tá Marino Murillo hiện chịu trách nhiệm về kinh tế và đại tá Alejandro Castro (con trai của Chủ tịch Raul Castro) giữ một chức vụ rất quan trọng, điều phối cơ quan tình báo.
Chuyen gia Duc ban ve the he lanh dao moi o Cuba
Chủ tịch Raul Castro và Phó Chủ tịch thứ nhất mới được bầu Miguel Diaz Canel tại lễ bế mạc Đại hội ĐCS Cuba. Ảnh Public Radio International 
Trên danh nghĩa, Cuba vẫn sẽ duy trì nền kinh tế kế hoạch tập trung, trong khi ban lãnh đạo đã nhận ra rằng không thể bỏ qua vai trò của khu vực kinh tế tư nhân vì kinh tế nhà nước không thể tạo ra đủ việc làm. Tuy được gọi là “mô hình Cuba”, nhưng xem ra đường lối kinh tế này chịu ảnh hưởng của mô hình phát triển của Trung Quốc và Việt Nam, mặc dù ban lãnh đạo Cuba không công khai thừa nhận kinh tế thị trường.
Về những thay đổi ở thượng tầng kiến trúc, cựu đại sứ Bernd Wulffen nói thế hệ lãnh đạo cách mạng lão thành như Fidel Castro và Raul Castro sẽ nhường chỗ cho một thế hệ lãnh đạo mới, trong số này hầu hết ở độ tuổi 50.
Theo cựu đại sứ Bernd Wulffen, phần lớn nhân dân Cuba muốn mở cửa - đặc biệt về kinh tế. Thu nhập của người dân hiện nay là quá ít, không tương xứng với công sức bỏ ra. Một bộ phận những người về hưu sống dưới mức nghèo khổ, mặc dù tiền thuê nhà và thực phẩm khá rẻ. Người dân Cuba muốn có một cuộc sống sung túc hơn, mua được xe máy hoặc ô tô và thoải mái sử dụng internet.
Chỉ có điều, người dân Cuba luôn tự hào về cách mạng vì đã khôi phục chủ quyền của đất nước và lòng tự tôn dân tộc. Dưới thời Tổng thống độc tài Fulgencio Batista (bị lực lượng cách mạng do Fidel Castro lãnh đạo lật đổ năm 1958), Cuba vốn là thuộc địa của Mỹ. Cách mạng đã mang lại nền độc lập hoàn toàn cho đất nước Cuba và người dân ở đây vẫn tự hào rằng họ có một cái gì đó của riêng mình.
Theo cựu đại sứ Đức tại Cuba, điều quan trọng đối với nhân dân Cuba là duy trì nền độc lập trong tương lai. Cuba không bao giờ muốn một lần nữa lệ thuộc vào Mỹ hoặc bất cứ thế lực nào khác. Người Cuba yêu nước và rất gắn bó với quê hương của họ. Những người ngoài cuộc không được quên điều này.

Nghị sỹ Mỹ trình dự luật dỡ bỏ cấm vận Cuba

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Tom Emmer đã đệ trình một dự luật nhằm dỡ bỏ  cấm vận Cuba mà Washington áp đặt đối với La Habana hơn 50 năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết Hạ nghị sỹ Emmer đã chính thức đệ trình dự thảo luật dỡ bỏ cấm vận Cuba. Cụ thể, dự thảo luật của Hạ nghị sỹ Emmer mang tên “Đạo luật Thương mại Cuba 2015”, theo đó chấm dứt những quy định áp đặt hơn 5 thập kỷ qua nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Cuba và công dân Mỹ không được phép tới đảo quốc Caribe này. Hạ nghị sỹ Emmer tuyên bố ông đã quyết định tìm cách dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đối với La Habana sau chuyến thăm Cuba hồi tháng Sáu vừa qua, nơi ông có dịp gặp gỡ các quan chức Cuba và hàng ngày tiếp xúc với người dân nước này.

Quan hệ Mỹ-Cuba: Từ “bắt tay” đến “hội đàm lịch sử”

(Kiến Thức) - Tổng thống Barack Obama đã có “cuộc hội đàm lịch sử” với Chủ tịch Raul Castro ở Panama, với mong muốn “lật qua một trang mới” trong quan hệ Mỹ-Cuba.

Cuộc hội đàm lịch sử ngày 11/4 (giờ Panama) là cuộc gặp lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Cuba kể từ năm 1956. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn 20 năm lịch sử của Hội nghị Thượng đỉnh các nước châu Mỹ, Cuba được mời tham dự hội nghị.
Quan he My-Cuba: Tu “bat tay” den “hoi dam lich su”
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch  Raul Castro ghi dấu ấn "hòa giải lịch sử" Mỹ-Cuba.
Tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ  tối 10/4 (giờ Panama), Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul Castro đã bắt tay nhau trong một cử chỉ được xem là biểu tượng của những nỗ lực nhằm chôn vùi sự thù địch kéo dài nhiều thập kỷ qua.