Chuyện đỗ, trượt đại học

(Kiến Thức) - Năm nay là năm đầu tiên đổi mới thi đại học nên rất nhiều cái mới. Có điểm rồi, như mọi năm thì đã biết đỗ, trượt đại học thế nào.

Chuyen do, truot dai hoc
 Ảnh minh họa.
Còn năm nay lại phải lo nộp vào đâu để đỗ được. Đó cũng là một vấn đề khá nan giải. Cô bạn tôi có con thi được 22,5 điểm cho 3 môn xét vào đại học. Vẫn lo, vì con thích vào trường luật, bố mẹ lại sợ trường đấy lấy cao, muốn nộp vào trường nào điểm thấp hơn. Như vậy là người ta lo trượt đại học là chính chứ không lo có được học đúng ngành mình chọn hay không.
Trong khi học đại học thì cũng có dăm bảy đường. Cùng một ngành học, có những trường lấy điểm rất cao 27 - 28 điểm, trong khi có những trường chỉ lấy ở mức điểm sàn. Nói thực là giờ đây nếu nói để mà học được đại học thì chẳng khó. Chưa biết điểm thi tốt nghiệp mà các trường, các học viện ngoài công lập đã gửi giấy báo, giấy mời nhập học đến tơi tới. Thế nên nếu trượt trường công lập thì đã có cả một loạt các hệ liên kết đào tạo, các hình thức chất lượng cao và vô số trường đại học ngoài công lập dang tay ra đón, ra hứng. Còn trượt vào đâu được nữa.
Nhưng vấn đề là học gì, học thế nào và ra trường có tìm được việc làm hay không, có làm được việc hay không... thì lại bị đặt xuống hàng thứ yếu. Điều đó cho thấy việc hướng nghiệp cho các em còn chưa tốt. Học đến lớp 12 mà nhiều em vẫn còn chưa biết mình sẽ học gì, làm gì.
Một người bạn tôi cho con sang Úc học từ lớp 11. Ở nhà cháu rất thích vẽ, bố mẹ cũng đều làm kiến trúc sư, cứ nghĩ cháu sẽ theo nghề ấy. Nhưng sang bên đó tham gia các câu lạc bộ, rồi được hướng nghiệp rất tốt (trường cho đi tham quan các trường đại học, các xưởng, các công ty... để biết được về công việc mà mình định chọn) thế là cháu lại phát hiện ra mình thích làm về môi trường và cũng đã thể hiện nhiều khả năng về ngành này. Vậy là lên đại học, cháu chọn học về môi trường.
Ở Việt Nam cũng có một số gia đình hướng nghiệp cho con rất tốt, hoặc là theo nghề truyền thống của gia đình hoặc theo sở thích của các cháu. Nhưng tiếc rằng, đa số vẫn là nước chảy bèo trôi, chọn học trường nào đỗ được. Để khỏi mang tiếng trượt đại học. Còn sau đó ra trường làm nghề gì lại tính sau. 

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận VN trong tuần (74)

(Kiến Thức) - Cô giáo Lê Na - "cung bọ cạp" chửi học viên vô học, Bí thư thị trấn làm 2 nhân viên có bầu,.. là những sự kiện nóng trong tuần qua.

10 su kien nong ham hap du luan VN trong tuan (74)
 1. Kỷ niệm 68 ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7)
Nhân kỷ niệm 68 ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2015), Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ" với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu...
10 su kien nong ham hap du luan VN trong tuan (74)-Hinh-2
 2. Quảng Ninh chìm trong trận lụt lịch sử
Đợt mưa lũ lớn nhất trong vòng 40 năm qua, với lượng mưa vượt ngưỡng 500mm đã khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước, mọi tuyến đường đều bị chia cắt. Sau 3 ngày mưa lũ (từ 26-28/7), thiệt hại về tài sản tại đây đã vượt quá con số 1.000 tỷ đồng, 23 người thiệt mạng và mất tích, gần 4000 nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, khoảng 1.500 du khách bị mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô.

Vũng Tàu: 15 du khách bất ngờ rơi xuống vực

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận 12 bệnh nhân bị thương trong vụ lật xe ba gác tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 2/8, đoàn khách đến từ tỉnh Long An thuê xe đi tham quan chùa Bồng Lai, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau đó đoàn đã thuê hai xe ba gác chở lên khu vực Suối Đá, thuộc xã Tân Hải, huyện Tân Thành để tắm. Khi trên đường xuống núi để về chùa Bồng Lai đã xảy ra tai nạn lật xe ba gác.
Vung Tau: 15 du khach bat ngo roi xuong vuc
 Ảnh minh họa.

Thâm nhập "chợ đồng tính" giữa công viên lớn nhất Đà Nẵng

Công viên Thanh niên thuộc hai quận Hải Châu và Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng giờ trở thành "chợ đồng tính" cho các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm.

Qua đường dây nóng, báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh tại bãi đất trống của công viên Thanh Niên có sự nhốn nháo của những người đồng tính, nghiện hút hoạt động ngày đêm. Trong vai những người thuộc thế giới thứ ba, PV báo đã thâm nhập vào "chợ đồng tính" để tìm hiểu sự việc.