Chuyện chàng trai bị "cắm sừng" từ khi mới ăn hỏi

Tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này sau những gì xảy ra chứng kiến cảnh vợ chưa cưới được tình cũ ôm eo vào nhà nghỉ thì làm sao anh không đau khổ được?

Tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này sau những gì xảy ra trong câu chuyện Choáng váng thấy vợ chưa cưới "nết na" ôm eo tình cũ vào nhà nghỉ, khi đã một lần bị phụ tình khi yêu anh như con chim sợ cành cong, nay tiếp tục chứng kiến cảnh vợ chưa cưới được tình cũ ôm eo vào nhà nghỉ thì làm sao anh không choáng váng, không đau khổ được?
Chuyen chang trai bi "cam sung" tu khi moi an hoi
Ảnh minh hoạ: Internet 
Nhưng thôi anh ạ, dù sao thì sự việc không mong muốn cũng đã xảy ra, tốt nhất anh nên bình tĩnh để có được hướng giải quyết hợp lí câu chuyện riêng tư, tế nhị này.
Tôi không khuyên anh nên bỏ cô vợ đó, mà muốn anh tìm hiểu kỹ nguyên nhân để nếu tình hình chưa quá nghiêm trọng thì có cách níu kéo cô ấy trở về cùng anh. Anh quá hiểu để có được một đám hỏi với sự đồng thuận của bố, mẹ , họ hàng đôi bên của anh và cô ấy đâu có phải là dễ dàng, nhất là khi anh và người con gái đó đều trải qua thời gian hụt hẫng, đau đớn vì bị người yêu phụ bạc.
Theo tôi, có lẽ anh phải mở lòng vị tha cho cô ấy, coi nhẹ chuyện cô ấy mắc sai lầm để giữ được mái ấm của mình là quan trọng anh ạ. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ sớm nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình, cô ấy sẽ biết sống thế nào để đền đáp tấm lòng độ lượng, nhân ái của anh. Mong mọi sự diễn biến tốt đẹp để anh sớm có được một đám cưới đầm ấm với người mình yêu. Chúc anh may mắn.

Người yêu đang "sống thử" đe dọa, không cho chia tay

"Không lấy tôi thì cô chỉ có chết già thôi, đừng hòng mà tơ tưởng đến thằng nào khác! Chẳng thằng đàn ông nào nó thèm lấy đứa con gái “chẳng còn gì” như cô đâu!"

Chị Thanh Tâm thân mến!

Con dâu mới sinh trầm cảm vì mẹ chồng đến sống chung

Hiện tại em cảm thấy rất mệt mỏi, kiểu bị stress. Em không biết có phải mình ích kỉ không, nhưng bây giờ em dễ nỗi cáu, chẳng có chút hứng thú gì để làm việc hay cố gắng cả.

Nguyễn Thị Lành, nhà ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) bức xúc chia sẻ: “Em và anh cưới nhau hơn 2 năm, trước lúc cưới, em có thỏa thuận với anh là em không muốn sống chung với mẹ chồng. Anh đồng ý, nên vợ chồng em mua 1 căn nhà ở riêng. Khi cưới vợ chồng em tự lo hết, vàng cưới cũng vợ chông em mua rồi đưa mẹ chồng trao hộ trong lễ cưới.
Khi vợ chồng em ở riêng, hằng tuần đều về thăm ba me chồng. Chuyện nảy sinh từ khi em sinh con đầu lòng, Lúc này, chồng em mời ba mẹ chồng ghé nhà em ở chơi với cháu nội. Sau đó thì ông bà kêu ca về vợ chồng con trai cả của ông bà khó khăn, thấy vậy chồng em mời ông bà ở lại đây luôn với vợ chồng em.

Yêu 5 năm, cưới nhau về 1 tháng tôi đã muốn bỏ chồng

Không chỉ thế, hồi xưa yêu nhau, có chuyện gì hai đứa cũng đều bàn bạc, giờ đấy mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do anh quyết.

Tôi và Hoàng yêu nhau được hơn 5 năm. Câu chuyện tình của tôi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Yêu nhau từ thời đại học, trải qua nhiều sóng gió cùng nhau những chúng tôi vẫn sát cánh vượt quá.