
Sau 2 năm nội chiến, các trẻ em Yemen mồ côi sống ở trại trẻ do Quỹ al-Shawkani dành cho trẻ mồ côi ở thủ đô Sanaa chỉ có một ước mong duy nhất: đó là sống sót. Ảnh Reuters

Trại mồ côi dành cho các em nhỏ Yemen này nằm cách ngọn núi Nahdain khoảng 100 mét. Địa điểm này chịu nhiều cuộc oanh kích của liên quân do Ả-rập xê-út dẫn đầu do họ cho rằng đó là một kho chứa vũ khí của phe nổi dậy Houthi ở Yemen. Ảnh Reuters

Vì thế, trẻ em ở trại mồ côi này rất hoảng sợ mỗi khi nghe thấy tiếng máy bay. Chúng sẽ được các nhân viên của trại trẻ đưa xuống tầng hầm để tránh các cuộc đánh bom đó. Ảnh Reuters

Khu nấu nướng giản đơn của trại mồ côi ở Thủ đô Sanaa. Ảnh Reuters

Các em mồ côi đang học dưới sàn đất tại căn phòng tập thể ở trại mồ côi này. Ảnh Reuters

Giám đốc trại trẻ mồ côi, ông Muhammad al-Qadhi cho biết, các hoạt động ở đó chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và các nhóm từ thiện. Trước khi cuộc nội chiến Yemen nổ ra, trại này có khoảng 350 em mồ côi. Bây giờ số lượng chỉ còn 1/3. Ảnh Reuters

Các bé trai đứng ở khoảnh sân tập thể dục của trại mồ côi. Ảnh Reuters

Các em gái xếp hàng chờ lên xe buýt đi học. Ảnh Reuters

Tại một lớp học dành cho các em mồ côi ở Yemen. Ảnh Reuters

Bữa ăn hết sức giản dị của tụi nhỏ. Ảnh Reuters

Ba bé gái gấp gọn gàng chăn chiếu vào buổi sáng. Ảnh Reuters

Chỗ ăn ngủ ấm cúng của các bé trai mồ côi. Ảnh Reuters