Một người đàn ông họ Cao, sống ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được chẩn đoán mắc u xơ dưới xương bả vai. Vợ anh, chị Trương, thông qua một người quen, đã tìm được một “thầy lang” không rõ lai lịch để điều trị.
Người này khẳng định anh Cao không bị u xơ mà là “bọc khí”, và có thể chữa khỏi chỉ với vài lần châm cứu. Buổi châm cứu đầu tiên được tiến hành ngay tại phòng chờ của quán internet do bạn họ sở hữu.
Tuy nhiên, ngay sau khi được châm cứu bằng nhiều kim vào lưng, anh Cao bắt đầu khó thở, mất kiểm soát tiểu tiện và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch. Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác định anh Cao bị suy hô hấp và tràn khí màng phổi - dấu hiệu cho thấy phổi đã bị thủng.
Các bác sĩ cho biết, nếu đến ICU (khoa hồi sức tích cực) chậm chỉ một phút, anh Cao đã không qua khỏi.

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã đặt niềm tin vào một “bác sĩ” không có chuyên môn để điều trị khối u lành tính và suýt mất mạng. Ảnh minh họa
Ban đầu, người tự xưng là “bác sĩ” hứa sẽ chịu trách nhiệm nhưng sau đó biến mất và chặn liên lạc với chị Trương trên mạng xã hội.
Quyết tâm làm rõ sự việc, chị Trương đã liên hệ với Đài truyền hình và tìm đến tận nhà “lang băm”. Tại đây, cha của người này thú nhận con mình là một “thầy lang chân đất”, chưa từng học y chính quy, chỉ học massage và châm cứu bằng cách “xem người khác làm”.
Người bạn giới thiệu “bác sĩ” cho vợ chồng chị Trương cũng thừa nhận từng được điều trị vài lần và thấy đỡ đau cổ, nên nghĩ không có vấn đề gì dù người này không có giấy phép hành nghề và cũng không có cơ sở y tế được cấp phép.
Theo quy định pháp luật Trung Quốc, chỉ những bác sĩ có giấy phép hành nghề tại cơ sở y tế được cấp phép mới được thực hiện các thủ thuật y khoa.
Đại diện Ủy ban Y tế địa phương cho biết đã gửi hồ sơ vụ việc đến công an và viện kiểm sát để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với “lang băm”. Luật sư địa phương cho biết người này có thể đối mặt với án phạt từ 3 đến 10 năm tù vì hành nghề y trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.
Sự việc khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. “May mà anh ta còn sống sót, nhưng thật khó tin khi lại đi chữa bệnh bằng châm cứu trong quán net", một người bình luận. “Vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết đến khó tin. Chỉ vì tin người mù quáng mà suýt mất mạng”, người khác viết.