Chưa đầy 24 giờ chạy đua cứu 8 bệnh nhân từ 2 người chết não

Sáng 10/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố ca ghép tạng đặc biệt khi 2 người cho chết não cứu sống 8 bệnh nhân đang mòn mỏi chờ tạng.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết trong vòng chưa đầy 24 giờ tập thể thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não điểm nhấn vô cùng ý nghĩa đầu năm 2024, đem đến hy vọng về cuộc sống mới cho hàng nghìn bệnh nhân chờ ghép tạng.

Những ngày cuối năm 2023, Đơn vị Tư vấn và Điều phối ghép tạng tại Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận được thông tin từ phòng khám Cấp cứu về 2 trường hợp bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Đơn vị đã nhanh chóng có cuộc gặp mặt và chia sẻ kịp thời với gia đình của 2 bệnh nhân N. (25 tuổi, Thái Nguyên) và P.V.G (32 tuổi, Phú Thọ).

Bác sĩ Hùng thông tin, 2 bệnh nhân đều bị tai nạn giao thông xe máy và được Trung tâm y tế tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm. Sau khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhân, gia đình cả 2 bệnh nhân rất đau lòng.

“Đặc biệt gia đình bệnh nhân P.V.G ban đầu đã xin đưa bệnh nhân về tư gia, sau đó khi được đề cập đến việc hiến, mô tạng sau khi chết não, gia đình 2 bệnh nhân thấu hiểu việc hiến tạng có thể cứu sống nhiều cuộc đời khác nên đã quyết định đồng ý hiến mô, tạng”, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin.

Sau khi điều trị và hồi sức tích cực, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức tìm cơ hội sống cuối cùng cho 2 bệnh nhân nhưng kỳ tích đã không đến với gia đình. Hội đồng đánh giá chết não được thành lập. Qua 3 lần test chết não, kết quả đều dương tính. Hội đồng và Ban Giám đốc Bệnh viện công bố 2 bệnh nhân đã chết não. Mọi quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành.

Chua day 24 gio chay dua cuu 8 benh nhan tu 2 nguoi chet nao

Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo ca ghép với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn như: Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa, khoa Giải phẫu bệnh cùng các khoa – phòng – ban liên quan khác.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và trước khi tiến hành lấy mô, tạng; đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế có buổi lễ mặc niệm, cảm ơn bệnh nhân đã hiến mô, tạng của mình để cứu chữa những bệnh nhân khác.

Hai cuộc đại phẫu được tiến hành liên tiếp trong vòng 24 giờ vào 20h40 ngày 3/1 và 9h30 ngày 4/1. Tạng và mô hiến của 2 bệnh nhân bao gồm: 2 tim, 2 gan, 4 thận, 2 tĩnh mạch chủ chậu, 2 khí quản, 4 giác mạc, 11 đoạn gân.

Cùng lúc đó, bệnh nhân nhận cũng được chuẩn bị để tiến hành ghép tạng. Tất cả những diễn biến trong khi phẫu thuật đều được thực hiện đúng quy trình.

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhanh chóng điều phối 2 giác mạc, 1 gan sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và 2 giác mạc sang Bệnh viện Mắt trung ương để kịp thời hồi sinh nhiều cuộc đời mới.

Từ tạng hiến của 2 bệnh nhân đã hồi sinh sự sống cho 8 người. Trong đó, có 2 bệnh nhận được ghép tim, 2 bệnh nhân được ghép gan và 4 bệnh nhân được ghép thận.

Hai ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức chỉ cách nhau 8 tiếng. Trong đó có trường hợp là bệnh nhi mới 8 tuổi, có anh trai cũng được ghép tim vào năm 2021. "Bé gái được phát hiện bệnh cơ tim giãn cách đây 1 năm, trải qua nhiều đợt điều trị vì suy tim. Từ tháng 6/2023, bệnh nhân đã có chỉ định ghép tim. Trong thời gian chờ đợi, bé liên tục phải nhập viện vì khó thở, suy tim trầm trọng. Bệnh nhi có anh trai 10 tuổi cũng mắc bệnh cơ tim giãn, được ghép tim từ tháng 2/2021, khi mới 7 tuổi, là ca ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam ở thời điểm đó", TS. Hùng cho biết. Bác sĩ, Ths. Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực cho hay bệnh nhi nhận tim chỉ nặng 17 cân nên việc đưa quả tim người lớn vào lồng ngực trẻ em rất khó khăn.

Trường hợp thứ 2 nhận tim là bệnh nhân 62 tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, nhồi máu cơ tim cấp đã đặt stent động mạch vành nhưng không hiệu quả, vẫn suy tim, liên tục phải nhập viện điều trị. Bệnh nhân có chỉ định ghép tim cách đây một tháng. Bác sĩ Lan Anh chia sẻ, sau ghép tim, chức năng tim người bệnh chưa được cải thiện, phải đặt máy tim phổi nhân tạo ECMO. Hiện tại ở ngày thứ 6 sau ghép, bệnh nhân tỉnh, còn thở máy, chức năng tim cải thiện, huyết động ổn, đã rút được ECMO.

Tính từ thời điểm năm 2010 đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện được 59 ca ghép Tim, 88 ca ghép Gan, 185 ca ghép Thận và nhiều ca ghép mô khác.

Chua day 24 gio chay dua cuu 8 benh nhan tu 2 nguoi chet nao-Hinh-2

Bệnh nhân được ghép gan đang hồi phục tốt.

Theo Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, hiện nước ta có hàng chục nghìn người đang cần ghép mô, tạng để duy trì sự sống, song chưa thể thực hiện được vì không có đủ nguồn mô, tạng để ghép.

Ghép mô, tạng là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế trong việc chữa bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được như: suy thận mãn, gan, tim, tuỷ, hỏng giác mạc... Việc thực hiện thành công các ca ghép tạng từ người cho chết não mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành Y tế Việt Nam.

Một tuần ở nhờ nhà tôi, bạn của chồng bỗng có hành động khó hiểu

Tôi biết chồng rất tôn trọng và quý mến người bạn này nên tôi không muốn bóc chuyện của anh ta ra, nhưng vì vậy mà tôi cứ nơm nớp lo sợ.

Chồng tôi có một anh bạn chơi thân từ hồi cấp 1, gần nhà nhau, có thể gọi là bạn nối khố. Học hết đại học thì anh bạn đó ra nước ngoài du học rồi ở lại đó làm việc luôn. Trước kia tôi cũng chỉ gặp anh ấy 2 lần trong buổi họp lớp của chồng và 1 lần về quê thôi. Nhưng hồi đầu tháng Giêng, anh ấy về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Vì thời điểm Tết nên chưa thuê được nhà, anh ấy ở nhờ nhà tôi 1 tuần.

Chồng tôi thì vui lắm vì có người chơi cùng, có người hợp cạ nói chuyện. Hai người đó còn đòi chung phòng 2 đêm đầu để ôn chuyện tâm sự. Tôi thì tự nhận thấy mình rất chu đáo. Hôm nào cũng nấu ăn rất chu đáo cẩn thận, dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhiệt tình với khách.

Hải Phòng: Hơn 1.200 người đăng ký hiến mô tạng tại BV Việt Tiệp

Hơn 1.200 người trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đăng ký hiến mô tạng tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp nhân kỷ niệm ngày Hiến tạng thế giới (13/8)..

Sáng 11/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp với Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức Lễ phát động Phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng tại thành phố Hải Phòng và tri ân người hiến tặng mô, tạng nhân kỷ niệm ngày Hiến tạng thế giới (13/8).
Hai Phong: Hon 1.200 nguoi dang ky hien mo tang tai BV Viet Tiep
  PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: HN
Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đã tới tham dự chương trình.

Thấy mùi hôi bốc ra từ tủ lạnh, phát hiện tội ác kinh hoàng

Sau khi khám nghiệm, bác sĩ pháp y nhận thấy cơ thể bé trai 2 tuổi có rất nhiều vết thương, không loại trừ khả năng bé bị cha mẹ nuôi tra tấn đến chết.

Theo truyền thông Thái Lan, một cặp vợ chồng già ở tỉnh Nonthaburi đã báo cảnh sát vào ngày 6/1 vừa qua, họ tìm thấy thi thể một cậu bé trong tủ lạnh tại nhà. Cả hai vợ chồng cho biết, đã vài ngày nay họ ngửi thấy mùi hôi thối lạ kỳ. Sau khi cố gắng tìm kiếm nguồn gốc mùi hôi, hai vợ chồng phát hiện mùi hôi phát ra từ tủ lạnh. Mở ra xem, cả hai sốc nặng khi trong tủ lạnh là cháu trai nuôi 2 tuổi của mình. Con trai ông bà đã nhận nuôi bé được một thời gian.
Thay mui hoi boc ra tu tu lanh, phat hien toi ac kinh hoang
 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.