Chủ tịch huyện nói về thông tin 'hát karaoke ôm, đánh nhau bể đầu'

(Vietnamdaily) - Ông Phúc với một thuộc cấp uống bia bình thường ở hai quán khác nhau nhưng mạng xã hội gán ghép họ đi karaoke ôm rồi đánh nhau đến nhập viện.

Ngày 7/8, Huyện ủy Vĩnh Lợi gửi báo cáo nhanh đến Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc mạng xã hội Facebook loan tin sai sự thật về ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi. Huyện ủy Vĩnh Lợi cũng yêu cầu cơ quan công an xác minh người đăng hình ông Phúc đứng hát cùng một cô gái kèm dòng status “Chủ tịch huyện nhậu karaoke ôm…”.
Vụ việc xảy ra chiều 6/7, khi một tài khoản Facobook đăng hình ông Phúc cầm micro hát cùng một cô gái trong một phòng nhậu với hình ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lợi nhập viện khâu vết thương trên trán vì bị đánh.
Người đăng viết nội dung kèm theo là: “Chủ tịch huyện nhậu karaoke ôm j (gì) và tranh giành j (gì) mà đánh nhau bể đầu sứt trán. Đang mùa Covid, từng cá nhân tự ý thức, tự giãn cách và chung sức phòng chống dịch. Vậy mà người đứng đầu địa phương có làm gương…”.
Nội dung trên nhanh chóng được mạng xã hội chia sẻ và có nhiều bình luận ảnh hưởng đến đến uy tín hai cá nhân liên quan. Đến sáng 7/8, tài khoản này gỡ nội dung đăng về Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi.
Chu tich huyen noi ve thong tin 'hat karaoke om, danh nhau be dau'
 Nội dung và hình ảnh trên mạng xã hội ngày 6/8, liên quan đến Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc. 

Ông Phúc cho biết tối 4/8, ông có uống bia và ca hát với vài người bạn tại một quán nhậu ở TP Bạc Liêu. Lúc đó, một người trong bàn chụp ảnh ông Phúc cầm micro hát cùng một cô gái rồi gửi cho người khác.

“Tôi ăn uống với bạn bè và hát giao lưu vào buổi tối chứ không phải karaoke ôm như mạng xã hội đã đăng. Còn hình anh Dũng nằm viện là anh ấy xô xát với một người bạn khi uống bia ngoài giờ làm việc ngày 5/8. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau và tôi đã làm giải trình, báo cáo với cấp trên”, ông Phúc chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi Nguyễn Bình Tân cho biết đã báo vụ việc cho cơ quan quản lý mạng xã hội để xác minh làm rõ. Đối với hình ảnh ông Phúc đứng hát cùng cô gái, ông Tân cho rằng việc này bình thường, không quá mức cho phép và không phản cảm.

“Anh Phúc uống bia và hát ngoài giờ làm việc, không vi phạm theo quy định của UBND tỉnh về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Còn anh Dũng xô xát là chuyện cá nhân với một người bạn trong cuộc nhậu khác cũng ngoài giờ làm việc”, ông Tân chia sẻ.

Bí mật bên trong các nhà hàng 'bia ôm' thác loạn ở Sài Gòn

Nhìn bên ngoài, những nhà hàng ở khu vực trung tâm trông khá vắng khách, thậm chí có thể gọi là ế. Tuy nhiên, bước chân vào bên trong, mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi nơi đây đúng chất là "thiên đường" ăn chơi, tụ điểm bia ôm thực thụ.

Trong những ngày theo chân đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM ra quân truy quét hoạt động kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn TPHCM, PV Dân trí ghi nhận những bí mật đằng sau hoạt động “bia ôm” tại đây.
Lúc 22h đêm, Sài Gòn hối hả đúng như nhịp sống sôi động vốn có của TP đầu tàu cả nước. Các hoạt động vui chơi, giải trí cũng bắt đầu nhộn nhịp, khách chơi bắt đầu đổ về các nhà hàng, tụ điểm giải trí để tìm “cảm giác lạ”.

Giám đốc công ty trăm tỷ phá sản vì say tình gái 'tay vịn'

Sau buổi tối đáng nhớ đó, tôi như dính phải bùa mê, thuốc lú của gái đẹp quán bia ôm sành nghề chiều khách. Em trở thành bồ nhí của tôi, em khiến tôi quên cả gia đình, quên luôn cái chức giám đốc mỗi khi được ở bên em...

Giam doc cong ty tram ty pha san vi say tinh gai 'tay vin'
Ảnh minh họa: Internet. 
Miệt mài không ngừng nghỉ cống hiến cho công ty suốt 28 năm qua, từ một kỹ sư xây dựng mới ra trường, tôi dần được giữ chức vụ của phòng, ban rồi cuối cùng là vững vàng trong vai trò một giám đốc với sự tán thành, ủng hộ của toàn thể nhân viên trong công ty khi tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 54 của mình.

Những người bất ngờ nhận món tiền kếch xù “từ trên trời rơi xuống“

Người giàu có rất nhiều kiểu, và đôi khi cách nghĩ và hành động của họ gây khó hiểu cho người khác. Sau đây là 10 vụ để lại tài sản thừa kế khó tin, khiến cho một số người bỗng nhiên trở nên giàu có bất ngờ.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

1. Nữ bồi bàn Cara Woods thừa kế 500.000 USD từ một khách hàng: Cô bồi bàn Cara Woods phục vụ tại một quán nhỏ trong thị trấn Chagrin Falls ở Ohio, và trở thành bạn với một khách hàng quen thuộc tên là Bill Cruxton. Vợ của Bill đã mất, còn Cara mất cha khi cô mới 10 tuổi, hai người có điểm tương đồng nên đã thân thiết với nhau. Cara thường giúp Bill những việc vặt trong nhà cho ông như đưa thư hay mua thuốc lá. Bill thường nói rằng nếu mình có con thì chắc con ông sẽ giống như Cara. Bill Cruxton qua đời ở tuổi 82, và để lại toàn bộ tài sản của mình cho Cara, gồm có 500.000 USD, ngôi nhà và hai chiếc xe hơi. Cara đã sử dụng khoản thừa kế này một cách thông minh, trả học phí đại học chuyên ngành tài chính nhờ tiền lãi gửi ngân hàng.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

2. 70 người được chọn ngẫu nhiên thừa kế tài sản của một nhà quý tộc Bồ Đào Nha: Nhà quý tộc Bồ Đào Nha, Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara là một người giàu có, không có con, qua đời ở tuổi 42. Sau đó 70 người không quen biết đã nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng họ nằm trong danh sách di chúc của ông. Hóa ra 13 năm trước, khi lập di chúc Luis đã lựa chọn những người này một cách ngẫu nhiên trong danh bạ điện thoại. Ông sở hữu một căn hộ 12 phòng ngủ, nhà cửa, xe hơn, 25.000 euro; số tài sản trên được chia đều cho 70 người lạ này.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

3. Hai anh em vô gia cư thừa kế 6,6 tỷ USD từ bà ngoại, người mà họ chưa từng được biết đến: Hai anh em người Hungary, Zsolt và Geza Peladi nghèo đến mức họ sống vất vưởng bên trong một hang động ở Budapest, nhặt rác kiếm từng đồng xu để sống. Nhưng đến một ngày họ nhận được tin không ngờ đó là họ được nhận 6,6 tỷ USD tiền thừa kế từ bà ngoại. Hai anh em đã bị mẹ đẻ bỏ rơi cách đây nhiều năm và thậm chí còn không biết bà ngoại mình là ai. Luật sư của bà tỷ phú đã phải nghiên cứu phả hệ của gia đình và mất nhiều thời gian tìm kiếm mới tìm ra chủ sở hữu của khối tài sản khổng lồ ấy.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

4. Sergey Sudev thừa kế 950 triệu Euro từ người bác ít liên lạc: Sergey Sudev, sinh viên ngành báo đã không gặp bác của mình cả chục năm trời. Thế mà bỗng đến một ngày Sergey nhận được tin thừa kế 950 triệu Euro (tương đương 1,3 tỷ USD) từ bác mình. Sergey đang sống ở nước Cộng hòa Moldova, nơi mà anh chỉ hy vọng kiếm được khoảng 350 USD mỗi tháng, thế nhưng giờ đây anh đã là một trong những người giàu có nhất châu Âu nhờ khoản thừa kế này.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

5. Mort Zachter thừa kế 6 triệu USD từ những người bác “nghèo” của mình: Mort Zachter, một kế toán viên ở New York có bố mẹ anh và các bác Henry và Joe phải vật lộn để kiếm sống, làm việc trong tiệm bánh tới 100 tiếng mỗi tuần. Họ được trả lương bằng những mẩu bánh mì bán ế, và lúc nào cũng sống trong cảnh túng thiếu. Cho đến tận khi 36 tuổi, Zachter mới phát hiện ra các bác của mình giàu có hơn mức tưởng tượng rất nhiều, khi họ để lại cho anh 6 triệu USD tiền thừa kế. Không những thế, cha mẹ Zachter đã biết con trai họ sẽ được nhận khoản thừa kế này từ lâu, nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ, và từ chối nhận bất cứ khoản thu nhập nào từ khoản tiền ấy.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

6. Tony Chan thừa kế 4,2 tỷ USD bằng cách lừa nữ tỷ phú lập dị: Một trong những phụ nữ giàu nhất Châu Á, Nina Wang đã viết lại di chúc sau khi phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, và để lại toàn bộ gia sản của mình cho ông thầy phong thủy Tony Chan. Ông thầy này đã nói với bà Wang rằng bằng việc thực hành phong thủy ( bao gồm cả việc đưa ông ta vào di chúc của bà) sẽ giúp bà trường sinh. Thế nhưng bà Wang không thể nào chống lại được quy luật của tuổi tác, và thay vì bản di chúc trước đây để lại tài sản cho con cháu cũng như việc làm từ thiện, bản di chúc cuối cùng của bà là để lại toàn bộ cho Tony Chan. Sự việc cuối cùng phải đưa ra tòa để xử lý, và tòa án đã bác di chúc sau này, Tony Chan phải vào tù.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

7. Eva Paole thừa kế 40 triệu USD từ người cha không được thừa nhận: Phải mất 9 năm đấu tranh pháp lý và thậm chí khai quật hài cốt của người quá cố để xác minh ADN, cuối cùng Eva Paole, làm nghề giúp việc ở Argentina cũng được nhận 40 triệu USD tiền thừa kế của cha mình. Bà đã ngờ rằng mình là con gái của nam tước Baron Rufino Otero, nhưng mẹ bà đã giữ bí mật này cho đến khi chết. Các nhà chức trách đã phải tiến hành nhiều xét nghiệm ADN mới đưa ra được phán quyết cuối cùng.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

8. Một thiếu niên được thừa hưởng cả một hòn đảo và kho báu từ người ông xa lạ: Josh chỉ được gặp ông nội của mình vài lần, thế nhưng cuối cùng cậu bé may mắn được thừa hưởng tài sản của ông mình. Samuel, ông cậu bé đã không chấp nhận người chồng mà con gái ông lựa chọn vì lý do tôn giáo; vì thế chẳng mấy khi ông gặp gỡ gia đình con cái. Thế nhưng bất chấp việc không ưa bố của Josh, Samuel vẫn để lại toàn bộ gia sản của mình cho cháu ngoại, bao gồm 80 mẫu đất trang trại và một hòn đảo riêng thuộc sở hữu của ông rộng 36 mẫu Anh. Mẹ của Josh nhớ lại ngày bé vẫn thường nghe cha kể về kho báu trên hòn đảo này, đến giờ việc tìm kiếm kho báu vẫn đang được tiến hành.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

9. Người vô gia cư thừa kế 6 triệu USD: Tomas Martinez, 67 tuổi là người vô gia cư sống trên phố Santa Cruz de le Sierra, Bolivia. Đến một ngày đẹp trời cảnh sát đã mang đến tin tốt lành cho ông, đó là khoản tiền 6 triệu USD thừa kế từ người vợ cũ để lại cho ông. Martinez ngỡ rằng cảnh sát tìm đến bắt ông vì vấn đề liên quan đến ma túy và rượu, ông vội vàng bỏ chạy. Các tờ báo địa phương gọi ông là “triệu phú mới không biết đến tài sản của mình”, bởi từ khi ông bỏ trốn đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được ông.

Nhung nguoi bat ngo nhan mon tien kech xu

10. Charles Vance Millar để lại tài sản của mình cho “người phụ nữ cho nhiều con nhất”: Doanh nhân kiêm luật sư người Canada, Charles Vance Millar khi qua đời đã để lại một di chúc khó hiểu. Phần nổi tiếng nhất trong di chúc của ông đó là ông yêu cầu bất động sản của mình sẽ được chuyển thành tiền mặt 10 năm sau khi ông mất, và dành tặng cho người phụ nữ nào ở Toronto sinh nhiều con nhất trong thời điểm đó. Kết quả là có bốn phụ nữ sinh được 9 người con đã được chia nhau khoản tiền 750.000 USD.