Chủ quan vết tôn cứa nhẹ, người đàn ông nguy kịch vì vi khuẩn “ăn thịt người”

Sốc nhiễm khuẩn nguy kịch do vi khuẩn “ăn thịt người” tấn công từ vết cắt nhỏ.

Một bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Uông Bí – Quảng Ninh, được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, da lạnh, tụt huyết áp, suy đa tạng. Nguyên nhân bắt đầu chỉ từ một vết thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay cách đó 2 ngày.

Theo người bệnh cho biết, ban đầu chỉ nghĩ là vết xước nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sau đó bàn tay trái sưng to, đau nhức dữ dội. Khi nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào hoại tử do vi khuẩn “ăn thịt người”, gây sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

vet-can-nho-2.jpg
Bàn tay của người bệnh khi nhập viện - Ảnh BVCC

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, các y, bác sĩ đã tiến hành truyền kháng sinh, lọc máu liên tục, dẫn lưu dịch mủ, hiện tại người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

BSCKI Phạm Thanh Tùng – Phụ trách đơn nguyên Hồi sức tích cực Ngoại, cho biết, nhiều người thường chủ quan với các vết thương nhỏ ngoài da, đặc biệt là các vết thương do đinh sắt, tôn cứa… Các vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập cơ thể và tấn công sức khỏe người bệnh rất nhanh.

vet-can-nho-1.jpg
Sức khỏe người bệnh hiện ổn định - Ảnh BVCC

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người bệnh không nên chủ quan với các vết thương. Khi bị thương cần:

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch.

Sát trùng bằng cồn 70 độ, oxy già hoặc povidine (Betadine).

Không bôi thuốc lá, thuốc dân gian, không rõ nguồn gốc.

Băng bằng gạc sạch.

Cần đến các cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện: Vết thương sưng to, đau nhức, có mủ hoặc mùi hôi; Có dấu hiệu toàn thân như sốt, mệt, lạnh run, lơ mơ, tụt huyết áp.

Đặc biệt cẩn trọng với người cao tuổi, tiểu đường, suy giảm miễn dịch, vì nhiễm trùng diễn tiến nặng và rất nhanh.

Người đàn ông 42 tuổi ở TP HCM nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”

Người đàn ông 42 tuổi nhiễm trùng huyết nặng do vi khuẩn "ăn thịt người" vừa được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) cứu sống.

Ngày 26/4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TP HCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống ông N.V. (42 tuổi, trú tại TP HCM) bị biến chứng nặng do nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Khai thác bệnh sử, 10 ngày trước khi nhập viện, người đàn ông này bắt đầu cảm thấy đau nhức gối trái, cử động khó khăn. Ông V. tìm đến bệnh viện địa phương điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm và chuyển sang cơ sở y tế khác can thiệp thêm 5 ngày. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân thậm chí còn diễn tiến nặng hơn nên tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Cuu song nguoi dan ong o TP HCM nhiem vi khuan “an thit nguoi”
Bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi. Ảnh: BVCC.

Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị áp xe gối trái do viêm khớp trên tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi thực hiện thêm các cận lâm sàng chuyên sâu như chụp CT và xét nghiệm máu, họ bất ngờ phát hiện ổ viêm ở gối trái của bệnh nhân không chỉ lớn bất thường mà còn lan rộng lên đùi, kèm dấu hiệu xuất huyết khớp, áp xe nhiều nơi ở phổi.

Kết quả xét nghiệm và nuôi cấy, định danh vi khuẩn bằng kháng sinh đồ xác định nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, gây bệnh Whitmore.

Bệnh Whitmore - hay còn được nhiều người gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" - căn bệnh hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm do vi khuẩn này kháng nhiều loại kháng sinh thông thường, đòi hỏi phác đồ điều trị kéo dài (3-6 tháng) với thuốc đặc hiệu.

Bệnh Whitmore có khả năng gây tử vong cao đối với những trường hợp có bệnh nền gây suy yếu hệ miễn dịch.

Trường hợp ông V. là ca nhiễm trùng huyết nặng, do vi khuẩn đã gây tổn thương đa cơ quan từ mô mềm, khớp gối và lan đến phổi gây áp xe phổi. Người bệnh có nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp và khoa Chấn thương chỉnh hình đã phối hợp rất chặt chẽ để lên phác đồ dùng kháng sinh đặc trị, cắt lọc ổ áp xe, hút dịch khớp gối liên tục cho người bệnh bằng máy hút dịch áp lực âm.

Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh nhân có những chuyển biến tích cực, ổ viêm ở gối trái dần được kiểm soát, tình trạng tràn dịch màng phổi thuyên giảm, sức khỏe ổn định trở lại. Từ chỗ nằm liệt giường, người đàn ông có thể đứng dậy cử động nhẹ nhàng, chức năng vận động dần phục hồi và được xuất viện.

Người đàn ông 36 tuổi nguy kịch do nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh Whitmore. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Mới đây, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân 36 tuổi (tiền sử không có bệnh lý nền) tổn thương sưng nề, hoại tử, chảy dịch, mủ, sùi loét nham nhở ở vùng bẹn trái, gây đau nhức và hạn chế vận động chân trái.

Qua khai thác bệnh sử được biết, cách đây một tháng, bệnh nhân có xuất hiện khối tổn thương sùi loét vùng bẹn trái ngày càng to, sốt nhiều ngày. Bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện nhưng không thuyên giảm, nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Sốt cao mãi không khỏi, đi khám phát hiện nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

Whitmore có thể gây ra các biến chứng nặng nề như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương phổi. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị có thể dẫn đến suy hô hấp cấp và tử vong.

Ngày 17/11, ThS.BSCKII Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, sau thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân nam bị Whitmore ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Ngày 22/10, anh N.N.T. (SN 1982, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) nhập viện tại khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2) với triệu chứng sốt cao.