Chủ quán bê thui ở Huế trộm 12 con bò trong đêm

Do nợ nần túng quẫn, chủ quán bê thui ở Huế nghĩ ra việc trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền, tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP. Huế bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm đàn bò tại xã Hải Dương, TP. Huế.

Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Phước (SN 1996, trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, hiện ở tại số nhà 39 đường Hồng Khẳng, phường Vỹ Dạ, TP. Huế).

Chu quan be thui o Hue trom 12 con bo trong dem
 Đối tượng Ngô Phước tại cơ quan công an

Do có ý định bắt trộm bò thịt còn sống của một người dân tại xã Hải Dương, khuya ngày 29/1, Phước thuê một chiếc xe máy từ TP. Huế đi đến chuồng nuôi bò của nạn nhân cạnh bên Trạm y tế xã Hải Dương.

Tại đây, Phước cất giấu xe máy, vào chuồng lùa đàn bò gồm 12 con ra ngoài rồi dẫn lên thả rông tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh lộ 10, thôn Chiết Bi, phường Phú Thượng, TP. Huế để bán dần.

Chu quan be thui o Hue trom 12 con bo trong dem-Hinh-2
Đàn bò bị đối tượng trộm 

Đến sáng 2/3, Phước bán 1 con bò cho một lò mổ tại thôn Lại Thế, phường Phú Thượng với giá 10 triệu đồng. Tiếp đó, khi đang lùa đàn bò đi ăn, Phước bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là 11 con bò còn lại. 

Tại cơ quan công an, Phước khai nhận là chủ quán bê thui ở phường Phú Thượng, đã từng đến xã Hải Dương để mua bò. Do nợ nần túng quẫn, nên nghĩ ra việc về Hải Dương trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Công an TP. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện kẻ trộm chậu hoa trước nhà, gia chủ cười “rớt hàm”:
 

Tên trộm ngủ quên, ngáy to đánh thức cả chủ nhà

Một tên trộm ở Trung Quốc đã ngủ quên khi đột nhập vào nhà người dân để lấy cắp đồ đạc, tiếng ngáy to của tên này to đến mức đánh thức cả chủ nhà.

Tên trộm đột nhập vào nhà dân ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm ngày 8/11. Hắn hoảng sợ khi nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong nên đợi ở một phòng riêng cho đến khi chủ nhà đi ngủ.

Cố đô Huế ở một góc nhìn đầy màu sắc

Tạm xa chốn phố thị nhộn nhịp, du khách có thể tận hưởng không gian bình yên nơi làng quê ở Hương An, thuộc thị xã Hương Trà, cách trung tâm thành phố Huế chừng 6km để tìm lại ký ức tuổi thơ.

Ngoài những điểm đến quen thuộc như chùa Thiên Mụ, Đại nội, các lăng tẩm, đến cố đô Huế, du khách hãy thử một lần trải nghiệm và cảm nhận nét đẹp giản đơn, mộc mạc và yên bình ở những làng quê của vùng đất cố đô.
Co do Hue o mot goc nhin day mau sac
Nụ cười tuổi thơ cùng cánh đồng lúa tạo nên khung cảnh làng quê bình yên. Ảnh: Hoàng Lê 
Bên cạnh làng rau La Chử, thì khung cảnh nhẹ nhàng của làng quê Hương An là một gợi ý lý tưởng khác cho du khách.
Co do Hue o mot goc nhin day mau sac-Hinh-2
 Hình ảnh thanh bình nơi làng quê Hương An. Ảnh: Hoàng Lê

Toàn cảnh chặn bắt siêu trộm 14 tuổi trộm ô tô, chạy gần 30 km

Siêu trộm 14 tuổi gây ra nhiều vụ trộm ô tô rồi tự lái đi, nay tiếp tục trộm ô tô tập lái chạy quãng đường 30 km trên Quốc lộ 1, trước khi bị bắt giữ.

Ngày 17/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận làm việc với siêu trộm T.K.T (SN 2009, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để đấu tranh về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/9, ô tô BKS 86C-179.45 có dán chữ tập lái của anh L.X.T.T đang đậu cạnh nhà tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) do quên khóa cửa nên bất ngờ bị trộm nổ máy, chạy đi.