Tên trộm ngủ quên, ngáy to đánh thức cả chủ nhà

Một tên trộm ở Trung Quốc đã ngủ quên khi đột nhập vào nhà người dân để lấy cắp đồ đạc, tiếng ngáy to của tên này to đến mức đánh thức cả chủ nhà.

Tên trộm đột nhập vào nhà dân ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm ngày 8/11. Hắn hoảng sợ khi nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong nên đợi ở một phòng riêng cho đến khi chủ nhà đi ngủ.
Theo The Paper, tên trộm sau đó hút một điếu thuốc và ngủ thiếp đi. Chủ nhà họ Tang đang ngủ cùng con nhỏ thì bị đánh thức bởi tiếng ngáy lớn. Ban đầu, cô không để tâm vì cho rằng đó là tiếng ngáy từ nhà hàng xóm.
Ten trom ngu quen, ngay to danh thuc ca chu nha
Tên trộm bị bắt quả tang ngủ quên lúc đang đi trộm đồ. Ảnh: Weibo. 
40 phút sau, Tang rời phòng ngủ để rửa bình sữa cho con, nhận thấy tiếng ngáy ngày càng to hơn, phát ra từ một phòng khác trong nhà mình. Khi mở cửa phòng, nữ chủ nhà bàng hoàng khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngủ ngon lành trên sàn nhà.
Tang vội vàng chạy khỏi phòng, kể lại cho gia đình và gọi cảnh sát đến bắt giữ tên trộm.
Kẻ đột nhập họ Yang, có tiền sử phạm tội và từng đi tù vì tội trộm cắp vào năm 2022. Anh ta vẫn “ngựa quen đường cũ" sau khi được trả tự do vào tháng 9.
Sự việc được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, nhiều người đặt biệt danh cho tên trộm là "Sleepy Yang" (tạm dịch: Yang buồn ngủ).
"Điều này quá buồn cười. Tên trộm đã đưa cảnh sát tới trước cửa nhà", một người nói.
"Nếu quá mệt mỏi, tên trộm không nên "làm việc" tăng ca", một người khác chế giễu.
"Nếu tên trộm đột nhập vào nhà nhưng chưa lấy trộm đồ, thì bị xử phạt như thế nào?", người thứ ba thắc mắc.
Trước đó, hồi tháng 9, một sự việc tương tự xảy ra ở tỉnh Giang Tây. Một tên trộm đã bị bắt giữ sau khi ngủ quên dưới gầm giường của chủ nhà.

Tóm gọn tên trộm ngân hàng rơi trúng thùng rác lúc chạy trốn

Kẻ trộm ngân hàng ở Mỹ lẩn trốn trên mái nhà, định nhảy xuống dưới đường để tẩu thoát, nhưng không may rơi vào thùng rác và bị cảnh sát tóm gọn.

Khoảng hơn 2h sáng ngày 26/7, cảnh sát thành phố Huron thuộc bang Ohio của Mỹ nhận được cuộc gọi báo trộm từ một ngân hàng. Họ đã điều động lực lượng tới truy tìm đối tượng đột nhập.
Trong quá trình kiểm tra xung quanh ngân hàng, các cảnh sát đã xác định được vị trí phát ra tiếng động khả nghi và phục kích tóm gọn tên trộm.

Chủ tử vong khi leo núi, chó cưng canh xác chủ suốt 2 tháng

Một người leo núi Mỹ bị mất tích từ tháng 8 đã được tìm thấy tử vong trên núi và bên cạnh thi thể ông ta là một con chó cưng canh xác chủ suốt gần 2 tháng.

CBS News đưa tin ngày 13/11, ông Rich Moore (71 tuổi) sống ở thị trấn Pagosa Springs (bang Colorado, Mỹ) bị mất tích từ ngày 19/8 khi đi leo núi. Nhóm tìm kiếm và cứu nạn Taos Search and Rescue tuần trước đăng thông báo trên Facebook rằng thi thể của người leo núi được tìm thấy vào ngày 30/10. Lúc đó, con chó cưng của ông Moore vẫn ngồi đó canh xác chủ.
Chu tu vong khi leo nui, cho cung canh xac chu suot 2 thang
Con chó sục giống Jack Russel đứng trên một mỏm núi. Ảnh: Adventure. 

Vợ chết lặng khi phát hiện tên trộm mà chồng vừa đâm chết

Chồng nói rằng chẳng may đâm chết tên trộm, nhưng khi người vợ nhìn thấy mặt tên trộm đã suýt ngã ngửa vì đó chính là tình nhân của mình.

Tháng 3/2017, một vụ án mạng đã gây chấn động thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một người đàn ông nói với vợ rằng anh ta vừa chẳng may đâm chết tên trộm đột nhập vào nhà mình. Tuy nhiên, khi người vợ nhìn mặt tên trộm, cô chết lặng nhận ra đó chính là tình nhân của mình.

Theo trang 163 đưa tin, vào tối hôm xảy ra sự việc, cô Mã đang ngồi ở tầng trên của nhà hàng thịt nướng của nhà mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ầm ầm, giống như 2 người đang xô xát lẫn nhau. Cô Mã vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra thì sốc nặng khi thấy chồng mình, anh Trương đang đứng như trời chồng, trên tay cầm một con dao dính máu. Ngay dưới chân anh Trương là thi thể bê bết máu của một người đàn ông.