Chủ đi vắng, mèo ở nhà cắn trộm cần sa và cái kết đắng

(Kiến Thức) - Chủ nhân chỉ ra ngoài khoảng 20 phút, hai chú mèo cưng đã cắn nát hết những cây cần sa và rơi vào tình trạng "phê cần" đầy hài hước. 

Chó và mèo có tính cách rất khác nhau tuy nhiên chúng đều có đặc điểm chung đó là tham ăn và luôn muốn thử nghiệm những điều mới mẻ, luôn tò mò về cuộc sống của con người.
Chu di vang, meo o nha can trom can sa va cai ket dang
 
Vài ngày trước, một người phụ nữ ở Massachusetts đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tượng vô cùng thú vị. Khi cô rời khỏi nhà trong khoảng thời gian ngắn, cô không bao giờ nghĩ rằng những con mèo cưng đáng yêu lại có thể lợi dụng điều đó để nghịch phá những cây cảnh mà mình đã trồng, trong đó có cả những cây cần sa. Và những con mèo nghịch ngợm đã phải trả giá đắt.
Chu di vang, meo o nha can trom can sa va cai ket dang-Hinh-2
 
Theo chia sẻ của người phụ nữ, cô có trồng một số loại cây nhỏ trong các bồn nhựa và sứ. Ngày hôm đó, trước khi ra ngoài, cô có mang một số cây ra nơi có nhiều ánh sáng mặt trời để chúng quang hợp và phát triển tốt hơn.
Sau khi di chuyển những cái cây, người phụ nữ rời khỏi nhà khoảng 20 phút.
Chu di vang, meo o nha can trom can sa va cai ket dang-Hinh-3
 
Chẳng ngờ, khi trở về, cô hốt hoảng khi thấy những chậu cây đã bị đổ ập, trong đó có cả chậu cây cần sa. Nằm bên cạnh đống đổ nát là hai chú mèo cưng đáng yêu đang díp mắt lại tận hưởng dư vị của loài cây có chất gây nghiện.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Cười vỡ bụng với những cú nhảy hụt đáng yêu của mèo
Trông chúng có dáng vẻ vô cùng hưởng lạc, giống hệt như dáng vẻ của những người hút cần sa. Khi nghe tiếng của cô chủ, cả hai con mèo ăn cần sa đều vô cùng uể oải và chậm rãi mở mắt. Tuy nhiên chúng không thể thoát khỏi trạng thái mơ màng, đành nhìn vô định về phía chủ nhân, như thể chúng không làm điều gì sai trái.
Chu di vang, meo o nha can trom can sa va cai ket dang-Hinh-4
 
Phải mất một lúc, một con mèo mới có thể gắng gượng đứng dậy để đi đến cạnh cô chủ. Thế nhưng bước đi của nó loạng choạng, hai chân vắt vào nhau, đúng kiểu bị "ngáo".
Theo tìm hiểu, một số con mèo rất thích gặm nhấm cây cỏ quanh nhà. Thế nhưng một số loài thực vật thường được trồng quanh nhà có độc như hoa thủy tiên vàng, hoa lily, hoa cẩm tú cầu... có thể khiến mèo bị ngộ độc nghiêm trọng. Vì vậy, khi nuôi mèo mà lại ham thích trồng trọt, bạn nên tìm hiểu kỹ để tránh những bi kịch đáng tiếc có thể xảy ra.

Thanh niên “hồi sinh” một cách bí ẩn sau 20 phút gặp… Chúa Giêsu

Một phép màu đã đưa chàng trai trẻ Zack Clement hồi sinh kỳ diệu sau 20 phút tim ngừng đập.

Zack Clements, 17 tuổi, đến từ Brownwood, bangTexas, Mỹ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi đột quỵ trong giờ thể dục tại trường học. Sau 20 phẫu phẫu thuật không thành công, các bác sĩ bỏ cuộc và tuyên bố cậu đã chết, thì nhịp tim của Zack Clements bỗng đập trở lại một cách bình thường.
Thanh nien "hoi sinh" mot cach bi an sau 20 phut gap… Chua Giesu
Zack Clements sống lại sau 20 phút chết lâm sàng. 
Sau khi “hồi sinh kỳ diệu”, Zack kể lại việc dường như cậu đã được “diện kiến” Chúa Giêsu trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở thế giới bên kia.

Bác sĩ tạo nên phép màu, hồi sinh bệnh nhân từ cửa tử

(Kiến Thức) - Chiến đấu với tử thần đến cùng, vị bác sĩ kiến tạo nên phép màu, hồi sinh bệnh nhân từ cửa tử.

Vài ngày trước, tại Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, một thanh niên 22 tuổi đột nhiên té xỉu ở ven đường, cả người co quắp. Thấy vậy, người qua đường lập tức chạy tới cứu giúp đồng thời gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế tới hiện trường thì mạch của chàng thanh niên đáng thương đã không còn đập, cũng không có cách nào tự hô hấp được.
Ngay lập tức, các nhân viên y tế thực hiện ép ngực và sử dụng máy hô hấp cho anh chàng thở lại. Sau một loạt các thao tác cấp cứu, cuối cùng, chàng thanh niên cũng dần thở lại được một cách ngắt quãng. Thế nhưng mạch vẫn không đập.