Chú chó “qua mặt” tử thần và nghị lực sống đáng ngưỡng mộ

(Kiến Thức) - Chú chó đáng thương tên là Angel có cơ thể  chỉ còn da bọc xương, suy dinh dưỡng nặng, việc hô hấp gặp rất nhiều khó khăn... nhưng con vật có nghị lực sống vô cùng mãnh liệt khiến nhiều người cảm phục.

Cách đây không lâu, tổ chức cứu hộ động vật Rescue From The Hart ở California, Mỹ nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu từ một người phụ nữ.
Khi đến nơi, các tình nguyện viên sốc nặng khi nhìn thấy một chú chó đáng thương, với cơ thể chỉ còn da bọc xương và rất khó khăn trong việc hô hấp.
 
Chú chó tên là Angel được đưa tới bệnh viện thú y để kiểm tra. Chú chó tội nghiệp đã bị lạm dụng và ngược đãi tàn bạo nên suy dinh dưỡng rất nặng, bên trong cơ thể đang có dấu hiệu hoại tử. Trên thực tế, Angel như đã bước một chân vào cõi chết.
 
Các tình nguyện viên gắng hết sức để chăm sóc và chữa trị cho Angel. Đáp lại, chú chó cũng vô cùng mạnh mẽ và kiên trì, đáp ứng mọi trị liệu một cách bền bỉ, từng bước vượt qua thử thách sinh tồn của mình.
 
Lúc đầu, Angel chỉ có thể húp chất lỏng để duy trì sự sống. Thế nhưng 5 tuần sau, dù vẫn gầy da bọc xương nhưng Angel đã có thể đứng lên và tập ăn thức ăn dành cho chó.
 
Quá trình hồi phục của Angel thuận lợi và các tình nguyện viên tìm được một chủ nhân mới cho nó.
Mời quý vị xem video về chú chó đáng yêu
Cuối cùng, chú chó nghị lực cũng có một ngôi nhà ấm áp, có một chủ nhân thương yêu mình, có những người bạn mới.
 

 
Hóa ra người phụ nữ gọi cấp cứu cho Angel lại chính là kẻ đã ngược đãi, lạm dụng nó. Khi cảnh sát lục soát căn nhà của người này phát hiện thêm một số con chó khác cũng đang ở trong tình trạng sống dở chết dở.
Người phụ nữ bị bắt và phải chịu án phạt một năm tù giam. Những con chó được giải cứu và hy vọng chúng sẽ có được một cuộc sống mới hạnh phúc như Angel.

Kỳ lạ mèo ăn chay niệm Phật, phủ phục trước tượng Phật tổ

(Kiến Thức) - Con mèo kỳ lạ có tên Giải Thoát này không ăn thịt, không ăn cá, cũng không sát sinh, chỉ ăn cơm và đồ chay. Khi nghe các nhà sư tuyệt đối im lặng, nằm phủ phục trước tượng Phật tổ. 

Con mèo kỳ lạ sống trong một ngôi chùa tại Hàn Quốc, được sư trụ trì của chùa đặt tên là "Giải Thoát".
 

Bất ngờ với cụ ông U70 chất chơi, đẹp trai, bụng 6 múi

(Kiến Thức) - Ông Lưu Thắng, 61 tuổi, ở Giang Tô, Trung Quốc là một trong những "ông nội chất chơi" nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông đẹp trai, có cơ thể 6 múi đầy nam tính cùng phong cách ăn mặc trẻ trung.

Theo thông tin đăng tải, sở dĩ ông Lưu Thắng nổi tiếng là bởi không giống như những người đàn ông cùng tuổi khác, ông Thắng sở hữu cơ thể đẹp rắn chắc, cân đối đến thanh niên cũng phải mơ ước.
Mặc dù mái tóc đã điểm bạc thế nhưng cụ ông đẹp trai, có cơ thể 6 múi đầy nam tính cùng phong cách ăn mặc trẻ trung, sành điệu, nên vẫn cực kỳ thu hút, quyến rũ.
 
Theo chia sẻ của "ông nội chất chơi" 61 tuổi này, trước đây ông cũng chỉ là một chàng trai cao gầy, trước mặt đồng nghiệp, bạn bè cũng không mấy tự tin.
Để thay đổi, ông Lưu Thắng bắt đầu luyện tập xà đơn, sau đó từ từ thích các loại vận động, tập thể hình.
Mời quý độc giả xem video: Cụ ông vừa khiêu vũ, vừa lắc vòng điêu luyện
Trong một lần tham gia thi bơi, ông Lưu Thắng đã giành được giải quán quân, tiếp đó ông liên tiếp giành được giải vàng thể hình ở Giang Tô, huy chương đồng ở Chiết Giang.
 
Kể từ đó, ông Lưu Thắng quyết tâm theo đuổi con đường thể hình. Ông từ bỏ công việc đang làm để theo đuổi công việc làm huấn luyện viên thể hình. Mỗi ngày, ông Lưu Thắng đều đặn đến phòng tập, bất kể trời nắng hay mưa.
Đồng thời, để duy trì vóc người rắn chắc, khỏe mạnh, ông Lưu Thắng cũng hạn chế tối đa việc ăn các thực phẩm có nhiều chất béo, có hàm lượng cao, thực phẩm nhiều muối.
 
Không uổng công tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh, ông Lưu Thắng luôn giữ được phong độ của mình trong gần 40 năm qua.
Không chỉ có khuôn mặt đẹp trai và cơ thể nam tính, ông Lưu Thắng còn rất chịu khó cập nhật xu hướng thời trang. Những bộ trang phục của ông sành điệu chẳng kém gì những chàng trai trẻ.

Chú chó mất niềm tin vào con người và... chuyện cổ tích ngoài đời thực

(Kiến Thức) - Bị tổn thương bởi con người, chú chó sợ hãi bỏ trốn biền biệt, chỉ chấp nhận tin tưởng con người một lần nữa khi gặp được cô bé có tên Meghan Topping.

Theo thông tin đăng tải, chú chó Daisy xuất thân là một con chó bị bỏ rơi. Sau khi được cứu, Daisy sống tại một trại trú ẩn tại phía Bắc California, Mỹ và tiếp đó được một gia đình nhận nuôi. Đáng tiếc, vì trong quá khứ bị ngược đãi quá nhiều, Daisy đã mất hết niềm tin vào con người, nó luôn sợ hãi và tìm cách trốn tránh, không muốn tiếp cận con người.
Chu cho mat niem tin vao con nguoi va... chuyen co tich ngoai doi thuc