Chú chó giúp phát hiện 53 túi đựng xác người chôn dưới đất

Cảnh sát Mexico đã phát hiện một ngôi mộ tập thể có tới 53 túi đựng xác người chôn dưới đất sau khi nhìn thấy một con chó ngoạm cánh tay người đứt lìa.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra ở Irapuato, Guanajuato, Mexico. Khi thấy một con chó ngoạm cánh tay người chạy rông trên đường, người dân bám theo và phát hiện điều đáng sợ.
Chu cho giup phat hien 53 tui dung xac nguoi chon duoi dat
Các chuyên gia đang khai quật 53 túi đựng thi thể gần một festival nghệ thuật quốc tế ở Guanajuato, Mexico. Ảnh: Getty. 
Sau khi nhận phản ánh của dân chúng về vụ việc, Bibian Mendoza, người sáng lập tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích ở địa phương đã bám theo con chó. Con chó sau đó đã dẫn các chuyên gia tới một ngôi mộ tập thể chôn 53 túi đựng thi thể gần một festival nghệ thuật quốc tế ở Guanajuato, Mexico.
"Khi nhiều người trên khắp thế giới đang mừng lễ hội nghệ thuật Cervantino, chúng tôi đã khai quật nhiều thi thể. Tôi không rõ mình làm vậy có ích gì hay không bởi họ sẽ lại chôn thêm nhiều người ở những nơi khác", Bibian Mendoza chia sẻ.
Chu cho giup phat hien 53 tui dung xac nguoi chon duoi dat-Hinh-2
53 chiếc túi chứa thi thể người được tìm thấy và công việc xác định chúng vẫn đang được tiến hành. Ảnh: Getty. 
Cuộc khai quật ngôi mộ tập thể này đã diễn ra từ hồi tháng 10. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các nạn nhân trong vụ việc kể trên đã được xác định danh tính hay chưa.
Từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay, khu vực Guanajuato ghi nhận hơn 2.400 vụ giết người và khoảng 3.000 vụ mất tích.
Giới chức cho rằng hầu hết các vụ việc kể trên liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy. Guanajuato nằm trên "tuyến đường fentanyl và cocaine," theo chuyên gia an ninh David Saucedo.
Giới chức đã nhiều lần hứa hẹn sẽ tăng cường an ninh cho khu vực kể trên, nhưng Mendoza cho biết tình hình vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Hàng xóm sốc nặng khi thấy thi thể người mất tích trên nóc nhà

Lực lượng cứu hộ phong toả các con đường ở Chapeltown, Leeds (Anh) để tiếp cận một thi thể người đàn ông mất tích trên nóc của một ngôi nhà ba tầng hôm 9/10.

Theo Mirror, cảnh sát cho rằng thi thể người đàn ông mất tích là Gerard Colgan, 32 tuổi. Cảnh sát West Yorkshire cho biết Gerard Colgan được thông cáo mất tích vào ngày 7/10 khi bạn bè không thấy anh ta kể từ ngày 2/10.
Anh trai của Gerard Colgan, Rory, đã đăng thông báo tìm em trai mất tích trên Facebook và viết: "Hai anh em tôi đã không gặp trong vài ngày và chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy".

Cặp vợ chồng chết khỏa thân dưới vòi hoa sen

Chủ khách sạn bị buộc tội giết người sau khi một cặp đôi được phát hiện chết trong vòi hoa sen do ngộ độc khí carbon monoxide.

Thi thể không quần áo của Jean Vosloo, 25 tuổi và Mari Hoon, 28 tuổi, được một người bạn của họ phát hiện trong khách sạn tại Kliphuis Guesthouse, tỉnh Đông Cape, Nam Phi vào năm ngoái.